Bố khóc nấc phải cầm xe máy lo hậu sự con trai, cõi mạng xót xa nhìn cảnh éo le ở Bình Dương

ChangCandy4159

New member
d88f263bfb89b5bede15.png


Nhận tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như sụp đổ hoàn toàn. Túi rỗng không một xu, anh chỉ biết ôm chiếc xe máy khóc nức nở tìm chỗ cầm cố

Mới đây, một đoạn clip khiến netizen xót xa đến tận tim đã viral khắp MXH. Video ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy đỏ, khóc ròng lên không ngừng khi đi tìm nơi cầm cố xe. Clip chỉ sau vài giờ đã cán mốc 1,5 triệu views cùng hàng nghìn comment bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh quá đỗi thương tâm này

Tìm hiểu kỹ hơn, người đàn ông trong clip chính là anh Lê Quách Đạo (44 tuổi), đang làm công nhân ở khu công nghiệp Mỹ Phước, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Anh quê An Giang, cùng vợ và các con lên Bình Dương thuê trọ sống từ năm 2019. Sáng 4/5, cú sốc kinh hoàng ập đến khi con trai cả là cháu T.Đ.A (20 tuổi) đột ngột qua đời do bệnh hô hấp. Hai vợ chồng như bị sét đánh, đau đớn xé lòng nhưng vẫn phải chạy vạy khắp nơi lo hậu sự cho con yêu.

Trưa cùng ngày, cặp đôi may mắn được nhóm thiện nguyện mai táng 0 đồng ở TP.HCM giúp đỡ đưa cháu A. về quê nhà An Giang. Tuy nhiên, dù vét sạch túi tiền vẫn không đủ để làm mộ cho con trai, đất an táng họ buộc phải nhờ cậy người thân.

Bế tắc hoàn toàn, anh Đạo quyết định phải cầm chiếc xe máy - tài sản quý giá nhất của gia đình để lo hậu sự cho con. Đoạn video viral trên MXH ghi lại đúng vào trưa 4/5, lúc anh đang đi tìm chỗ cầm xe với gương mặt đầm đìa nước mắt. Xót xa trước hoàn cảnh của anh, nhóm thiện nguyện đã kêu gọi và quyên góp được 20 triệu đồng từ mạnh thường quân

Trao đổi với PV, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết chị nhận được cuộc gọi nhờ mai táng ca bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương vào sáng 4/5. Nhóm đã chuẩn bị mọi thứ để đưa em A. về nơi an nghỉ cuối cùng, hỗ trợ luôn cả áo quan (quan tài).

3ea5c4a2c760672d47bb.jpg


Qua tìm hiểu thêm, nhóm biết được gia đình anh cực kỳ khó khăn nên đã vận động được 20 triệu đồng, trong đó đã chuyển cho người xây mộ phần 16 triệu đồng. Số tiền còn lại, nhóm dự định gửi cho anh Đạo sau khi anh trở về Bình Dương.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top