Bố Hoa hậu Ý Nhi bật khóc, cúi đầu xin lỗi: "Mong cả nước cho con cháu cơ hội sửa sai"

Chạm trán lùm xùm rồi, bố Ý Nhi chính thức lên tiếng trong nước mắt. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng nghẹn ngào đến từng câu, anh không thể nào cầm được cảm xúc khi nhắc về con gái mình

Miss World Vietnam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi đang là cái tên nóng nhất trên MXH lúc này. Ngày trước cũng có không ít Hoa hậu gặp drama về phát ngôn, hành xử hay chuyện cá nhân. Nhưng ở thời điểm MXH phát triển bùng nổ như hiện nay, Ý Nhi đang đối mặt với phản ứng dữ dội nhất từng có - nhóm anti-fan lên đến gần 500 nghìn người luôn đó các bạn ơi

Nguồn cơn của bão drama xuất phát từ những phát ngôn được cho là hơi vụng về của Ý Nhi trong chuyến media tour (gặp gỡ truyền thông) sau khi đăng quang.

8c1e2aa3089f31a48ef2.jpg


Clip: Bố Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi bật khóc khi nói về ồn ào của con gái trong thời gian qua

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, gia đình của Miss World Vietnam 2023 cũng nhận được vô số tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích. Người buồn nhất lúc này không ai khác chính là bố đẻ của Ý Nhi - ông Huỳnh Tấn Nguyên, người đàn ông ngoài 50 tuổi và một mình nuôi 3 cô con gái. Ông đang sinh sống tại một thị xã miền núi cách trung tâm TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định hơn 80km.

4f1825a5e18aa3c025aa.jpg


Sau khi Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, có về thăm nhà chưa ạ?

"Từ sau khi Ý Nhi đăng quang đến giờ, tôi cũng chưa được gặp cháu. Bữa cháu đăng quang, gia đình có nán lại chụp hình làm kỉ niệm. Từ đó cháu đi theo đoàn của công ty, gia đình chưa được gặp, chỉ có nhắn tin hỏi thăm con thôi."

Trước đó, Ý Nhi đã trao đổi với gia đình thế nào để ghi danh cuộc thi?

"Bản thân tôi cũng bận rộn với công việc, phải đi làm thường xuyên và không có ai bên cạnh Ý Nhi. Tôi và mẹ của cháu đã ly hôn, dưới còn có em nhỏ nữa. Ý Nhi có nói với tôi: 'Bố ơi cho con xin đi thi cuộc thi đó để con học hỏi'. Thú thật tôi cũng không biết đó là cuộc thi gì, bởi vì là đàn ông mà. Chỉ là khi cháu có nguyện vọng muốn đi thi Hoa hậu, đó cũng là cơ hội cho con mình học hỏi nên tôi đồng ý."

Từ góc độ của người nuôi dưỡng và chăm sóc Ý Nhi từ bé, theo ông thì Ý Nhi là cô gái như thế nào?

"Từ nhỏ đến lớn, theo như tôi quan sát thì Ý Nhi cư xử với bạn bè, thầy cô, hàng xóm rất đúng mực. Bản thân tôi cũng không thấy ai phản ánh gì về cháu. Cháu nó cũng hiền. Bình thường Bé Ý Nhi chỉ ở nhà, khi nào đi học thì mới đến trường. Đến khi cháu học đại học thì vào TP.HCM ở nhà của cô ruột. Cháu ngoài thời gian đi học cháu cũng đi làm thêm, phụ giúp mua quà bánh cho hai đứa em."

Ông có lên mạng đọc những bình luận liên quan đến Ý Nhi không?

"Tôi cũng có lên mạng để theo dõi và tìm hiểu. Nhưng thú thật tôi rất buồn, có một số bạn trẻ nhắn tin, có người cho lời khuyên, nhưng cũng có người nhắn nhiều lời khó nghe. Ngoài nhắn tin vào Facebook thì không biết cách nào, một số bạn cũng tìm được số điện thoại cá nhân để tiếp tục nhắn tin."

319dcd1e1bfe08270da3.jpg


9ba51b6d5a6f504446ad.jpg


018323a1e7df3c6676f1.jpg


f434edcb004ff1638d80.jpg


Bà con xung quanh có biết chuyện và nói gì về Ý Nhi với ông không?

"Bà con hàng xóm họ động viên nhiều, người thì nhắn tin an ủi, người thì sang thăm nhà. Tôi thì cũng buồn quá, ngoài việc đi làm về chỉ ở trong nhà, không có đi ra ngoài."

Theo một số người bình luận, nguyên nhân khiến Ý Nhi gặp phản ứng như vậy là do những phát ngôn có phần kiêu ngạo. Xem qua các đoạn video đó, ông cảm thấy thế nào?

"Bản thân cháu nó nhỏ giờ sinh ra lớn lên ở vùng quê. Hết cấp 3 thì cháu nó vô học đại học. Cháu nó ít tiếp xúc truyền thông bên ngoài, có thể trong lời ăn tiếng nói không được trọn vẹn. Tôi chỉ mong sao mọi người cả nước thương cháu cho cháu cơ hội sửa sai.

Tôi tin Ý Nhi là một người tốt, chỉ là cháu còn non nớt trong phát ngôn trước báo chí. Bản thân tôi khi nói chuyện với một người lạ như bạn, tôi thú thật rất sợ. Còn cháu mới bước ra đời, đi phỏng vấn - gặp gỡ nhiều bên như vậy có thể là cháu đã sơ suất, tôi mong mọi người có cái nhìn trọn vẹn vấn đề."

Kể từ khi câu chuyện nhóm anti-fan của Ý Nhi bùng phát trên MXH, cuộc sống của ông ở quê có xáo trộn không?

"Thú thật là nhiều hôm nay tôi không ngủ được, rất buồn, lên giường và nghĩ về con gái mình là tôi khóc. Từ đó đến giờ, cuộc sống của gia đình tôi chỉ trong huyện nhỏ này thôi. Tôi cũng chỉ có một công ty xây dựng nhỏ trong huyện. Tôi cũng không dám và chưa từng nghĩ gia đình sẽ đối diện với câu chuyện này. Tôi nghĩ tuổi cháu còn nhỏ dại, gia đình khi nghe tin vậy cũng buồn."

"Hiện tại tôi biết nói là kính mong bà con mọi miền đất nước thương yêu cháu, cho cháu một cơ hội sửa sai. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi."

Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!

ff93ecd769aae0c40712.jpg


457c02d301ffdd483022.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top