Bó hoa 1,5 triệu thiếu 7 bông bỗng thành bài test EQ căng đét của hội yêu xa

Đây đang là bó hoa gây tranh cãi nhất MXH, test luôn cả EQ của shop lẫn khách!

Chuyện là vầy nè: Khoảng 12h30, bạn P. nhận được bó hoa bất ngờ từ người yêu, biết giá 1,5 triệu thì choáng váng luôn, lập tức inbox shop: "Chị cho em hỏi bó hoa này 1,5 triệu hả chị?"

79c818d29122202be87b.jpg


Lý do thì đơn giản thôi – bó hoa trông khá nhỏ, chả tương xứng với giá tiền tí nào. Trao đổi với người yêu một hồi, cô còn phát hiện nó thiếu mất... 7 bông so với đơn đặt. Ối giời ơi!

Bạn P. kể: "Người yêu em là người nước ngoài, đặt hoa tặng em bất ngờ. Khi nhận hoa và biết giá 1,5 triệu, em có nhắn lại shop vì sợ nhầm lẫn. Bó hoa nhỏ xíu mà sao tới 1,5 triệu được?"

Thế nhưng plot twist ở chỗ này: Thay vì rep lại cho P., shop lại chủ động liên hệ với bạn trai cô để xin lỗi và hoàn tiền, lý do "bó hoa hơi nhỏ". Bruh!

Vậy là cặp đôi bắt đầu drama. Niềm vui ban đầu giờ thành tình huống awkward vì chuyện giá cả lẫn size bó hoa (theo feedback của người nhận).

"Thay vì trả lời em một tin nhắn 'đúng rồi em' hay gì đó, thì shop lại liên hệ với người yêu em luôn. Rồi anh ấy hỏi em tại sao lại nhắn cho shop, xong hai đứa cãi nhau. Đang ăn phải tính tiền về luôn. Anh chị cho em hỏi cách xử lý như vậy của shop là bình thường ạ?", P. tâm sự trên Threads.

Đáng nói là không chỉ P., nhiều cặp đôi khác cũng gặp tình huống tương tự: Sốc nặng vì bó hoa giá trời ơi đất hỡi. Có người nhắn thẳng shop check giá, có người cằn nhằn người yêu,...

Bạn M. sau khi biết bó hoa người yêu mua có giá 700 nghìn, xót tiền quá nên inbox hỏi shop,... rồi càng sốc hơn khi biết giá thực tế là 2,1 triệu đồng. Bạn ấy cho biết tiếc tiền cho bạn trai vì bó hoa quá đắt, nhưng vẫn vui vì hoa đẹp nha.

bfca887cd7137fa3dae9.jpg


Còn trường hợp của chị D. thì không êm đềm chút nào. Sau khi biết bó hoa người yêu mua có giá 800 nghìn, chị không inbox shop mà nhắn thẳng người yêu để... trách móc.

"800 mà cũng mua cho được. Em làm bục mặt ra còn chưa được 800 nghìn", D. nhắn cho bạn trai. Cuối cùng người yêu phải xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm,... Hơi mạnh nhỉ?

5faa0b5204d387804c15.png


1d69138f727d5aa6dc95.png


Dưới bài đăng của những cô gái trên, hàng loạt comment chia sẻ câu chuyện tương tự. Người thì tranh cãi với shop, người cãi cọ với người yêu, có người còn muốn trả hoa lấy tiền vì giá quá đắt...

Từ câu chuyện của P. và vài bạn khác, MXH bỗng nổ ra tranh cãi:

Khi nhận được hoa bất ngờ từ người yêu (chồng) và thấy giá không tương xứng, nên xử lý sao cho EQ cao?

Trong tình huống của P., shop sai hay khách sai? Shop EQ thấp hay khách EQ thấp? Và nếu nhận hoa thấy đắt mà im luôn, thì có ổn không?

Nhiều người đứng về phía P., cho rằng nhận hoa thấy đắt thì hỏi lại shop xem có nhầm gì không là chuyện bình thường. Còn shop làm to chuyện mới là người sai, làm mất lòng khách thế này thì khó có ngày quay lại. "Thấy khách hỏi giá cao quá nên shop nhột à?", "Khách hàng nào cũng có quyền được giải thích chứ"...

Phe còn lại lại cho rằng hoa là món quà tinh thần, việc hỏi giá hay nhắn shop "bắt lỗi" dễ khiến người tặng mất vui. Dù có tinh thần tiết kiệm, nhưng có vô vàn cách để nói khéo léo với người yêu, sau đó phản ánh shop cũng không muộn. Không nhất thiết phải tạo ra tình huống căng thẳng khiến dịp vui tặng quà thành lúc để tính toán chuyện đắt - rẻ...

Còn phe thứ ba thì bênh vực shop, cho rằng tiệm chỉ làm việc trực tiếp với người đặt hàng là hợp lý vì nếu giải thích với người nhận, sẽ không phải là khách hàng trực tiếp của shop hoa.

Mỗi người mỗi ý, vụ việc nhanh chóng thành đề tài hot, được bàn tán rầm rộ khắp MXH.

Bỏ qua chuyện đúng sai của những P., nhiều cô gái khác cũng có trăn trở: Nếu nhận được hoa bất ngờ nhưng có thắc mắc về giá thì nên hỏi ai? Người yêu hay shop hoa?

Không có câu trả lời chuẩn 100% cho việc này.

Tuy nhiên, timing khá quan trọng đấy! Nếu chọn thời điểm mà tất cả đều bình tĩnh và có thể giải quyết không theo kiểu "cảm xúc" thì sẽ đỡ căng thẳng, mất lòng nhau hơn nhiều.

Bởi dù không bàn đến giá trị bó hoa, thì hành động "kiểm tra giá" vẫn dễ khiến người tặng cảm thấy bị "chạm tự ái", như thể món quà của họ vừa bị tra khảo lại, thay vì được đón nhận bằng niềm vui. Đặt hoa tặng xuất phát từ ý tốt, đâu ai rõ giá hoa đắt hay rẻ. Người mua chỉ muốn làm người yêu vui thôi, ai ngờ lại thành chuyện lớn.

Tất nhiên là chuyện hỏi giá cũng xuất phát từ tâm lý xót tiền, quan tâm thật lòng, không muốn người yêu tốn kém hay bị "chặt chém". Nhưng nếu chọn cách nói khéo hơn một chút, câu chuyện có thể sẽ "êm" hơn nhiều đó!

4623d43f596496fe02b8.jpg


Một cư dân mạng comment: "Thay vì bạn nhắn như thế thì bạn nên nhắn là 'em thấy bó này hơi đắt anh ạ, em biết anh làm ra tiền cũng không dễ dàng, anh rút kinh nghiệm lần sau đặt bó tầm 300-400 thôi nhé, có quà cho em là em vui rồi, dù gì em vẫn cảm ơn anh vì bó hoa nhé. Mình có thể nói nhẹ nhàng hơn mà".

Hay như trường hợp của P., cũng có người comment thế này và nhận về nhiều sự đồng tình: "Thiệt ra thì cách bạn xử lý khi biết giá bó hoa nó không được khéo lắm. Mình biết là bạn cũng tiếc tiền cho người yêu, nhưng mà khi bạn cảm thấy giá nó không hợp lý thì bạn nên nói lại người bạn trước. Kiểu: 'Em vui lắm nhưng mà bó này, mà 1,5 triệu thì hình như hơi mắc, hay anh thử hỏi lại shop xem có nhầm lẫn gì không' và để anh ấy tự giải quyết với shop. Nói qua nói lại vừa tốn sức mà con bực mình nữa".

Còn bạn, bạn sẽ làm gì khi rơi vào tình huống này?

bf4b7e265b8e0928f291.jpg


18f40e5ec8a7028941d1.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top