Bố gửi con đến trường mẫu giáo, nửa tiếng sau hoảng hồn nhìn thấy con ngồi trên xe của người phụ nữ lạ mặt, chuyện gì đang xảy ra?

TitPinky472

New member
634d7f76a34bd879b12d.png


Sáng sáng đưa con đi học bình thường, ai ngờ chỉ nửa tiếng sau lại gặp con ngồi trên xe người lạ?! Chuyện này nghe qua kiểu phim hành động ý, nhưng lại có thật tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đó các bạn ơi!

Anh Vương là người bố trong câu chuyện này. Sáng nào cũng đều đều 8h30 anh chở con gái Đình Đình đến trường mẫu giáo, rồi ghé chợ mua đồ cho quán ăn nhà mình. Hôm đó cũng như mọi sáng thôi, anh thúc giục con ăn sáng nhanh kẻo trễ học, chở đến trường, thấy cô giáo nắm tay con bước vào lớp rồi mới yên tâm đi chợ.

Nhưng mà plot twist ở đây này!

972a5a7630c9dcd9d699.jpg


9 giờ sáng, vợ anh Vương gọi điện báo là cô giáo hỏi có quên xin nghỉ cho con không, vì sao Đình Đình không đến lớp??? Anh Vương nghe xong chỉ có ngơ người ra thôi, vì rõ ràng là anh đã tự tay đưa con đến, thấy cô dắt vào lớp mà???

Định quay lại trường xem sao thì bất ngờ anh nhìn thấy... con gái mình đang ngồi sau xe điện của một người phụ nữ lạ hoắc, ngay tại chợ rau cách trường tận 2km luôn!

7fc4e1cb5cbccbd4ed65.jpg


Anh Vương vội vàng chặn xe lại và hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Không ngờ người phụ nữ kia lại quát lại: "Phụ huynh các anh sao vô tâm vậy? Sao lại để con đi một mình ngoài đường lớn, xe cộ qua lại nhiều vậy. Tôi sợ cháu nguy hiểm nên mới chở bé đi tìm đường về nhà".

Nghe thì có vẻ là người tốt bụng nhỉ? Nhưng mà khoan đã...

Chị này nói là Đình Đình ngồi sau chỉ đường cho chị chở về nhà. Anh Vương nghe xong mà hết hồn luôn! Trẻ con qua đường không biết nhìn, không có người lớn trông thì nguy hiểm lắm. Mà ngồi sau xe điện như vậy còn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nữa chứ!

Nhưng câu hỏi quan trọng là: TẠI SAO con bé 4-5 tuổi lại có thể ra khỏi trường một mình được???

2f9e788c1f24540bc0cd.jpg


Anh Vương tức ghê, đến tận trường yêu cầu giải thích. Hiệu trưởng giải thích rằng cô giáo đón trẻ là cô trực ca chứ không phải cô chủ nhiệm, nên sau khi đưa vào lớp là hết nhiệm vụ rồi. Còn cô chủ nhiệm thì nửa tiếng sau mới phát hiện Đình Đình không có mặt.

Còn về khóa cổng trường thì... "rất dễ mở, chỉ cần biết thao tác là làm được ngay" (sốc chưa??? ). Lại vừa đúng hôm đó bác bảo vệ xin nghỉ 2 tiếng, 10h mới đến trường làm việc.

Phóng viên hỏi xem camera thì hiệu trưởng nói không có quyền kiểm tra vì "kết nối với hệ thống an ninh của cảnh sát". Bruh...

bef3d2c65b2e979db6c8.jpg


Hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi, thừa nhận trường có lỗi và đưa ra phương án: miễn 3 tháng học phí, tự mình sẽ trực tiếp chăm sóc bé mỗi khi đến trường.

Nhưng anh Vương sợ quá rồi, quyết định chuyển con sang trường khác luôn. Đúng là an toàn của con là trên hết mà!

Câu chuyện này làm dân mạng tranh cãi rần rần với những điểm còn khúc mắc:

- Sao con bé 4-5 tuổi tự mở được cổng trường?
- Sao trong vòng nửa tiếng có thể đi bộ tới 2km đến chợ đông người? (Điều này hơi vô lý nha!)
- Người phụ nữ kia thực sự là người tốt hay đang nói dối?

Chuyện tạm thời dừng lại đây, chưa rõ anh Vương có tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp lý không. Nhưng đây chính là hồi chuông cảnh báo siêu to khổng lồ cho các bậc phụ huynh đó!

Chọn trường cho con thật kỹ càng, vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. An toàn của bé là ưu tiên số 1 nhé mọi người!

d1d5feecc28a73f75e32.jpg


502dd030d0081668cc8e.jpg


d22a510255532334df11.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top