LinhNgok814
New member
Các bạn ơi, tưởng chỉ có cá mập mới toxic cắn cáp thôi á? Thì ra còn có cả... đàn bò nữa! Đúng là drama không ngờ tới luôn: Đang nhởn nhơ gặm cỏ ở một cánh đồng tại tiểu bang Oregon (Hoa Kỳ), một đàn bò - không rõ vô tình hay cố ý nhé - đã khiến hệ thống cáp quang xịn xò của Google liên tục... đơ, thậm chí còn làm cả một trung tâm dữ liệu của "ông lớn" này mất luôn Internet!
Plot twist: Câu chuyện nghe như trò đùa này hoá ra lại 100% có thật, và còn được chính Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật hạ tầng của Google - ông Urs Hölzle - xác nhận trên Twitter cá nhân luôn nha!
Vụ án mạng "bò giẫm cáp" diễn ra như nào? ️
Thời gian gần đây, Google phát hiện đường cáp quang siêu tốc của họ - vốn chạy xuyên qua tiểu bang Oregon - cứ thỉnh thoảng lại mất tín hiệu một cách bí ẩn. Mấy sợi cáp quang này được treo trên cao, dùng chung hạ tầng với đường dây điện cao thế.
Thông thường thì những đường cáp trên cao dễ bị hỏng vì giông bão, tuyết lở hay cây đổ. Nhưng mà lần này? Ai mà ngờ được một đàn bò lại có thể khiến cả trung tâm dữ liệu của Google đặt tại bang Oregon bị... mất mạng hẳn!
"Lần này, chúng tôi đã phát hiện ra nguyên nhân gây hư hỏng mới: Đường dây cáp quang mặc dù bị rơi xuống đất nhưng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng gần đây một người nông dân đã bắt đầu chăn thả một đàn bò gần đó. Và bất cứ khi nào chúng giẫm phải cáp quang, mạng lại bị chập chờn", ông Hölzle chia sẻ trên Twitter.
Ban đầu Google cũng méo hiểu sao mạng cứ lên xuống như tàu lượn. Mãi đến khi cử người ra thực địa check kỹ, mấy kỹ sư của Google mới tá hoả phát hiện đàn bò đang đi lại gần đó chính là "thủ phạm" gây án!
Động vật vs. Hạ tầng công nghệ: Cuộc chiến không hồi kết ️
Thực ra thì ở Mỹ, chuyện động vật phá hoại hạ tầng điện và Internet cũng không phải hiếm. Có nhiều đường dây điện đã bị chập, cháy vì sóc, rắn và đủ loại sinh vật khác chạy qua chạy lại.
Còn nhớ năm 2014, Google cũng từng là 'nạn nhân' của cá mập - loài vật mà dân mạng Việt ai cũng biết nhờ những phi vụ 'cắn cáp' huyền thoại. Hồi đó Google phải cử thợ lặn xuống biển để sửa chữa và gia cố tuyến cáp ngầm sau khi bị cá mập cắn đứt. Gần đây nhất, một con cá sấu thậm chí đã đột nhập vào trung tâm dữ liệu của Google tại bang South Carolina, khiến các nhân viên ở đây phải hoảng loạn cả một phen!
Tóm lại là: Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của... động vật nhé! Từ cá mập dưới biển đến bò trên cạn, ai cũng có thể khiến cả Google phải "té ngửa" đấy!
Tham khảo 9to5google
Nguồn: kenh14.vn