"Tiền không mua được hạnh phúc" – câu nói từ anh chàng 27 tuổi từng bị bắt cóc hồi còn nhỏ này đang làm MXH Trung Quốc dậy sóng đây!
Chuyện là cách đây 25 năm, khi còn bé tí xíu, anh chàng người Trung Quốc này đã bị bắt cóc và sau đó được một gia đình tỷ phú nhận nuôi. Trải qua hơn 2 thập kỷ, cuối cùng anh cũng tìm lại được bố mẹ ruột. Plot twist là gia đình ruột của anh cũng rich lắm luôn – đều là triệu phú cả đấy!
Mei Zhiqiang (27 tuổi) sau khi đoàn tụ với bố mẹ đẻ đã được cư dân mạng Trung Quốc phong tặng những danh hiệu xịn sò như "Phúc nhi bẩm sinh", "thế hệ thứ hai giàu có" và cả "thiếu gia bị bắt cóc" nữa.
Khi được hãng tin Jiupai News của Trung Quốc phỏng vấn về lý do chọn ở lại với bố mẹ ruột, Mei đã thẳng thắn chia sẻ: "Tiền không mua được hạnh phúc." Câu nói này thật sự hit different!
Quay ngược thời gian về năm 1997, bé Mei lúc đó mới 28 tháng tuổi đã bị bắt cóc ngay bên ngoài nhà ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc khi đang chơi. Bố mẹ ruột là Mei Xianhua và Pan Chang đã mất ăn mất ngủ, bắt đầu hành trình tìm kiếm kéo dài hơn 20 năm trong tuyệt vọng.
May mắn thay, cuộc tìm kiếm miệt mài của hai vợ chồng cuối cùng cũng có happy ending! Nhờ người bạn Du Xiaohua giúp đỡ, họ đã đối chiếu được DNA của Mei Zhiqiang – lúc này đang sống với bố mẹ nuôi giàu có ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Và kết quả là... match 100%!
Lớn lên cùng hai chị gái và một em trai (đều là con ruột của bố mẹ nuôi), Mei kể anh luôn có cảm giác mơ hồ rằng mình không phải con đẻ của họ. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, vì không muốn lên đại học nên Mei đã vào làm việc luôn tại bệnh viện do bố mẹ nuôi làm chủ.
Bố mẹ ruột của Mei tâm sự rằng gia đình chưa một lần đón Tết đúng nghĩa kể từ khi con trai mất tích. Trong khi gia đình bố mẹ nuôi vẫn tổ chức sinh nhật cho Mei suốt nhiều năm thì nhà bố mẹ ruột không ai ăn nổi miếng bánh nào vì quá đau lòng. Thương quá đi!
Họ thậm chí còn mua sẵn một căn nhà cho con trai với niềm tin rằng một ngày nào đó Mei nhất định sẽ trở về. Tình yêu thương của cha mẹ thật sự vô bờ bến!
Hiện tại, Mei đang làm việc cho công ty kinh doanh cung cấp vật tư khách sạn của gia đình bố mẹ ruột. Bố anh chia sẻ sẽ dạy con trai cách điều hành công việc kinh doanh, vì sau này công ty cũng sẽ giao lại cho anh.
"Cho dù họ giàu có đến thế nào đi chăng nữa, tình yêu của họ vẫn khác với của chúng tôi bởi đây là tình yêu thương của bố mẹ ruột," bố Mei nói với Jiupai News. Còn Mei thì cho biết không hề cảm thấy xa lạ với gia đình ruột chút nào vì "Tôi có thể thấy tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi lớn đến nhường nào."
Mei chia sẻ anh muốn sống một cuộc sống đơn giản và bình thường trong tương lai. Anh cũng khẳng định lý do nhận lời phỏng vấn của Jiupai News là để thu hút sự chú ý của mọi người đến những gia đình khác vẫn đang tìm kiếm con cái bị bắt cóc của họ. Ý nghĩa quá chừng!
Cộng đồng mạng Trung Quốc đã có phản ứng cực kỳ nồng nhiệt trước câu chuyện của Mei và bày tỏ sự thấu hiểu về hoàn cảnh cũng như quyết định ở bên bố mẹ đẻ của anh.
"Gia đình kia là tỷ phú thì sao chứ? Anh ấy cũng đâu có được một tuổi thơ hạnh phúc. Tôi chỉ thấy rất vui khi cuối cùng anh ấy cũng tìm được hạnh phúc thật sự," một netizen bình luận. Real talk đây rồi!
Nguồn: soha.vn