CunTraSuaNgoan
New member
"Một là không thức trắng, hai là không thức trắng nhiều lần" - câu nói này đúng kinh khủng luôn á!
Nghỉ dưỡng ở những resort xịn xò từ lâu đã là mục tiêu sống của rất nhiều người, đặc biệt là hội thích sự yên tĩnh, riêng tư. Nhưng mà real life không phải lúc nào cũng như mơ đâu nha! Chẳng phải cứ chơi lớn xả tiền là được hưởng dịch vụ xịn xò đâu các bạn ơi.
Và câu chuyện éo le dưới đây của 3 chị em du khách sẽ khiến bạn vừa cười vừa khóc vì không ngờ cuộc đời lại "troll" người ta đến vậy
Nhân vật chính trong drama lần này là chị Sarah Doyle. Chị cùng mẹ và chị gái bay từ Birmingham, Anh tới Cancun, Mexico để tận hưởng kỳ nghỉ chơi trọn vẹn 1 tuần vào giữa tháng 5. Cả nhà đã chịu chi gần 3.000 Bảng Anh (tầm 4.000 USD tức hơn 96 triệu đồng luôn á) để thuê phòng trong khu resort 5 sao nổi tiếng TUI Sensatori Resorts tại Riviera Maya.
Vậy mà khi vừa check-in vào resort, niềm vui của ba chị em nhanh chóng bay màu khi phát hiện dãy phòng mình ở nằm ngay cạnh một tòa nhà đang xây dựng dở dang. Ối trời ơi!
Công trình này hoạt động từ sáng tới tối mà không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Lúc 9h tối Sarah lên giường định ngủ thì trằn trọc mãi không sao chợp mắt được vì tiếng búa đập liên hồi, tiếng công nhân la hét làm việc ồn ào ngay bên cạnh. Thật sự là nightmare luôn!
Ngay lập tức, chị đã lên tiếng khiếu nại với ban quản lý để xin đổi phòng. Nhưng theo lời Sarah kể lại thì mọi chuyện chẳng khá hơn tí nào với cách giải quyết "qua loa" của resort. "Chúng tôi vẫn phải ở trong căn phòng với tiếng ồn kinh hoàng, và làm ơn đừng đưa cho tôi số điện thoại phản hồi vô dụng giống lần trước nữa!" - chị tâm sự.
Kỳ nghỉ của 3 chị em này bị destroyed hoàn toàn vì phải chịu đựng tiếng ồn đến 5 ngày liên tiếp trong tổng số 7 ngày nghỉ dưỡng, trong khi số tiền bỏ ra không hề nhỏ chút nào. Ức chế vô cùng!
Sau khi đăng tải lời phàn nàn lên trang web của hãng lữ hành mà Sarah mua tour, chị đã nhận được lời xin lỗi. Đại diện hãng lữ hành cũng cho biết họ đang điều tra và liên hệ với khách để làm rõ sự việc nhằm khắc phục sự cố. Nhưng mà thiệt hại tinh thần đâu ai bù đắp được nữa!
Nguồn: soha.vn