Chắc ổng giám đốc mà vẫn bị con gái diss như thường, ai ngờ đúng không nè?
Thế giới của lũ trẻ là kho báu chứa toàn những góc nhìn "trời ơi đất hỡi" mà người lớn mình chẳng thể đoán trước được. Mỗi lần đọc bài văn của các em tiểu học là một lần té ngửa vì sự thật thà, ngây thơ nhưng lại sáng tạo vô cùng tận luôn ý.
Mới đây, một bài văn tả bố của cô bé học sinh tiểu học ở Trung Quốc đã gây bão trên mạng xã hội Weibo với nội dung "bố em là vô dụng" khiến dân mạng cười ngất ngưởng
Khi cô giáo yêu cầu mô tả về bố, cô bé đã "tố cáo" thẳng thừng không chút ngại ngùng:
"Bố em là người vô dụng.
Lần trước em đi thi không đứng hạng nhất, mẹ đã mắng em tận 5 lần nhưng bố không bênh em. Bố không trị được mẹ, cả ngày không dám bật lại một câu. Những ông bố dũng mãnh khác sẽ không như vậy, họ sẽ đánh lại mẹ nên các bà mẹ thường hiền lành.
Bố em quá vô dụng rồi, nên để em là chủ gia đình thì tốt hơn, tránh hậu họa về sau."
Trong bài văn này, mẹ của cô bé bị "dựng" thành villain chính hiệu của gia đình, còn bố thì bị con gái kêu ca là "ông nội" hèn quá chẳng chịu ra mặt bảo vệ con. Tưởng tượng mẹ cô bé đọc bài văn "kể xấu" mình được hàng ngàn người share thì chắc đỏ mặt tía tai luôn
Tuy nhiên, nhiều netizen lại comment rằng có ông chồng biết nhường nhịn vợ thế này thì cô vợ phúc đức lắm đó nha! Dù sao thì bài văn "thẳng như ruột ngựa" này cũng đã khiến cô giáo và bao nhiêu người lớn đọc xong phải cười đau bụng mất thôi
Nguồn: kenh14.vn