Sau khi nhìn thấy con gái đi cùng người lạ, Vương vô cùng ngạc nhiên, đã nhanh chóng ngăn người phụ nữ lại và hỏi chuyện gì đang xảy ra?
Câu chuyện này nghe có vẻ drama nhưng lại có thật luôn nha mọi người ơi! Một ông bố ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), vừa trải qua khoảnh khắc hoảng loạn nhất đời mình. Sáng nay còn đưa con gái đến trường mẫu giáo, thấy cô giáo dắt bé vào lớp rồi mới yên tâm đi chợ.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Chỉ nửa tiếng sau, khi đang mua đồ ở chợ cách trường 2km, bác tình cờ nhìn thấy con gái mình ngồi sau chiếc xe điện của một người phụ nữ lạ hoắc!
Chuyện gì đây, bắt cóc giữa ban ngày luôn à?
Câu chuyện từ đầu như thế nào?
Theo lời kể của Vương với phóng viên thì mỗi sáng lúc 8h30, anh đều đưa con gái Đình Đình đi học rồi ghé chợ mua nguyên liệu cho quán ăn của mình. Routine thường ngày mà ai cũng tưởng an toàn lắm ấy.
Sáng hôm đó, Vương như mọi khi thúc con ăn nhanh kẻo trễ (ai cũng từng trải qua kiểu này ha ). Đưa Đình Đình đến cửa trường, thấy cô giáo nắm tay con vào lớp mất hút rồi mới yên tâm đi chợ.
Nhưng mà đến 9 giờ sáng, vợ anh gọi điện báo giáo viên hỏi sao hôm nay không thấy Đình Đình đến lớp??? Vương nghe xong đứng hình luôn, sao lại không có con ở lớp khi mình vừa mới đưa đến và thấy cô giáo dắt vào tận mắt cơ mà?
Tìm thấy con ở đâu? Drama chính bắt đầu!
Vương định chạy ngay về trường xem sao thì bất ngờ nhìn thấy con gái ngay gần chợ mình đang mua hàng. Đúng luôn á! Đình Đình đang ngồi ghế sau xe điện của một chị phụ nữ hoàn toàn xa lạ!
Vương chặn xe lại hỏi cho ra lẽ thì chị này còn quát ngược lại: "Phụ huynh các anh sao vô tâm vậy? Sao để con đi một mình ngoài đường, xe cộ đông đúc nguy hiểm vậy. Tôi sợ cháu gặp nạn nên mới chở bé đi tìm đường về nhà đấy!"
Nghe thì có vẻ chị này tốt bụng, nhưng mà có gì đó sai sai...
Chị này bảo là đang để Đình Đình ngồi sau xe chỉ đường về nhà. Vương nghe xong sợ run người luôn - trẻ con qua đường bừa bãi, không có người lớn giám sát thì nguy hiểm lắm rồi. Hơn nữa ngồi sau xe điện như vậy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào!
Nhưng mà câu hỏi đặt ra là: Tại sao Đình Đình lại tự dưng có mặt ngoài đường? Chị này có nói dối không? Bé mới 4-5 tuổi thôi mà, làm sao tự ra khỏi trường được? Và tại sao mất nửa tiếng mới phát hiện bé mất tích?
Vương tức lắm, đến trường yêu cầu giải thích ngay!
Nhà trường giải thích như thế nào?
Hiệu trưởng nhà trường đưa ra lý do: Cô giáo đón trẻ sáng đó là giáo viên trực ca chứ không phải giáo viên chủ nhiệm. Sau khi đưa bé vào lớp thì cô này hết ca, về luôn. Nên mãi đến nửa tiếng sau, cô chủ nhiệm mới phát hiện Đình Đình không có trong lớp.
Thêm nữa là khóa cổng trường dễ mở lắm, chỉ cần biết thao tác là mở được ngay. Trùng hợp nữa là hôm đó bác bảo vệ xin nghỉ 2 tiếng, 10h mới đến làm việc. Ơ hay, vậy là security lỗ hổng toàn tập rồi?
Phóng viên đề nghị xem camera giám sát nhưng hiệu trưởng từ chối vì "camera kết nối với hệ thống an ninh của cảnh sát, không có quyền xem".
Hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi: "Phía nhà trường rất có lỗi với phụ huynh khi để chuyện này xảy ra".
Về việc quản lý kém này, hiệu trưởng đưa ra phương án: "Chúng tôi đã tiến hành chỉnh đốn nội bộ, nếu phụ huynh chấp nhận thì cá nhân tôi sẽ đóng 3 tháng học phí của bé trong học kỳ này, đồng thời tôi sẽ trực tiếp chăm sóc cháu mỗi khi đến trường".
Kết thúc thế nào? 
Dù nhà trường đã thừa nhận sai lầm và xin lỗi, nhưng Vương quá sợ hãi, quyết định chuyển con sang trường khác luôn. Ai mà chịu được cơ chứ, một lần như vậy đủ mất mạng rồi!
Vụ việc này làm dân mạng bàn tán xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi:
• Sao bé nhỏ 4-5 tuổi tự mở được cổng trường?
• Sao bé có thể đi bộ 2km đến chợ trong vòng nửa tiếng? (Chân bé dài vậy á? )
• Người phụ nữ chạy xe điện kia thật sự tốt bụng hay đang có âm mưu gì đó?
Hiện chưa rõ Vương có tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp lý hay không. Nhưng đây chính là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh: chọn trường cho con phải thật kỹ, vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào!
An toàn của con là trên hết nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện này nghe có vẻ drama nhưng lại có thật luôn nha mọi người ơi! Một ông bố ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), vừa trải qua khoảnh khắc hoảng loạn nhất đời mình. Sáng nay còn đưa con gái đến trường mẫu giáo, thấy cô giáo dắt bé vào lớp rồi mới yên tâm đi chợ.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Chỉ nửa tiếng sau, khi đang mua đồ ở chợ cách trường 2km, bác tình cờ nhìn thấy con gái mình ngồi sau chiếc xe điện của một người phụ nữ lạ hoắc!
Chuyện gì đây, bắt cóc giữa ban ngày luôn à?
Câu chuyện từ đầu như thế nào?
Theo lời kể của Vương với phóng viên thì mỗi sáng lúc 8h30, anh đều đưa con gái Đình Đình đi học rồi ghé chợ mua nguyên liệu cho quán ăn của mình. Routine thường ngày mà ai cũng tưởng an toàn lắm ấy.
Sáng hôm đó, Vương như mọi khi thúc con ăn nhanh kẻo trễ (ai cũng từng trải qua kiểu này ha ). Đưa Đình Đình đến cửa trường, thấy cô giáo nắm tay con vào lớp mất hút rồi mới yên tâm đi chợ.
Nhưng mà đến 9 giờ sáng, vợ anh gọi điện báo giáo viên hỏi sao hôm nay không thấy Đình Đình đến lớp??? Vương nghe xong đứng hình luôn, sao lại không có con ở lớp khi mình vừa mới đưa đến và thấy cô giáo dắt vào tận mắt cơ mà?
Tìm thấy con ở đâu? Drama chính bắt đầu!
Vương định chạy ngay về trường xem sao thì bất ngờ nhìn thấy con gái ngay gần chợ mình đang mua hàng. Đúng luôn á! Đình Đình đang ngồi ghế sau xe điện của một chị phụ nữ hoàn toàn xa lạ!
Vương chặn xe lại hỏi cho ra lẽ thì chị này còn quát ngược lại: "Phụ huynh các anh sao vô tâm vậy? Sao để con đi một mình ngoài đường, xe cộ đông đúc nguy hiểm vậy. Tôi sợ cháu gặp nạn nên mới chở bé đi tìm đường về nhà đấy!"
Nghe thì có vẻ chị này tốt bụng, nhưng mà có gì đó sai sai...
Chị này bảo là đang để Đình Đình ngồi sau xe chỉ đường về nhà. Vương nghe xong sợ run người luôn - trẻ con qua đường bừa bãi, không có người lớn giám sát thì nguy hiểm lắm rồi. Hơn nữa ngồi sau xe điện như vậy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào!
Nhưng mà câu hỏi đặt ra là: Tại sao Đình Đình lại tự dưng có mặt ngoài đường? Chị này có nói dối không? Bé mới 4-5 tuổi thôi mà, làm sao tự ra khỏi trường được? Và tại sao mất nửa tiếng mới phát hiện bé mất tích?
Vương tức lắm, đến trường yêu cầu giải thích ngay!
Nhà trường giải thích như thế nào?
Hiệu trưởng nhà trường đưa ra lý do: Cô giáo đón trẻ sáng đó là giáo viên trực ca chứ không phải giáo viên chủ nhiệm. Sau khi đưa bé vào lớp thì cô này hết ca, về luôn. Nên mãi đến nửa tiếng sau, cô chủ nhiệm mới phát hiện Đình Đình không có trong lớp.
Thêm nữa là khóa cổng trường dễ mở lắm, chỉ cần biết thao tác là mở được ngay. Trùng hợp nữa là hôm đó bác bảo vệ xin nghỉ 2 tiếng, 10h mới đến làm việc. Ơ hay, vậy là security lỗ hổng toàn tập rồi?
Phóng viên đề nghị xem camera giám sát nhưng hiệu trưởng từ chối vì "camera kết nối với hệ thống an ninh của cảnh sát, không có quyền xem".
Hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi: "Phía nhà trường rất có lỗi với phụ huynh khi để chuyện này xảy ra".
Về việc quản lý kém này, hiệu trưởng đưa ra phương án: "Chúng tôi đã tiến hành chỉnh đốn nội bộ, nếu phụ huynh chấp nhận thì cá nhân tôi sẽ đóng 3 tháng học phí của bé trong học kỳ này, đồng thời tôi sẽ trực tiếp chăm sóc cháu mỗi khi đến trường".
Kết thúc thế nào?
Dù nhà trường đã thừa nhận sai lầm và xin lỗi, nhưng Vương quá sợ hãi, quyết định chuyển con sang trường khác luôn. Ai mà chịu được cơ chứ, một lần như vậy đủ mất mạng rồi!
Vụ việc này làm dân mạng bàn tán xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi:
• Sao bé nhỏ 4-5 tuổi tự mở được cổng trường?
• Sao bé có thể đi bộ 2km đến chợ trong vòng nửa tiếng? (Chân bé dài vậy á? )
• Người phụ nữ chạy xe điện kia thật sự tốt bụng hay đang có âm mưu gì đó?
Hiện chưa rõ Vương có tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp lý hay không. Nhưng đây chính là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh: chọn trường cho con phải thật kỹ, vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào!
An toàn của con là trên hết nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn