Teen246c1716
New member
Rạng sáng nay (16/9), trận đấu bảng C của Davis Cup giữa Serbia vs Tây Ban Nha đã diễn ra, và đáng lẽ phải là màn "đỉnh của chóp" vì có cả Djokovic lẫn Alcaraz - hai tay vợt đơn nam xịn sò nhất hiện tại. Nhưng mà... plot twist đây rồi!
Trong khi Djokovic vừa đăng quang US Open thì Alcaraz cũng không kém phần oách khi vô địch Wimbledon. Cả hai đều là "kẻ thù không đội trời chung" của nhau trên sân đấu. Thế mà cuối cùng, Alcaraz lại... "đi đâu mất tiêu" không phục vụ ĐTQG. Djokovic chắc đang cười thầm vì thắng dễ như ăn kẹo luôn
Đại diện cho Tây Ban Nha đấu với "Big Boss" Djokovic là Davidovic - tay vợt hạng 25 thế giới. Dù cố gắng hết sức nhưng Davidovic vẫn liên tục bị Djokovic bẻ giao bóng ở set đầu và thua 3-6. Chạy về đích mà toát mồ hôi hột
Ở game thứ 4 của set 2, Davidovic bất ngờ bẻ giao bóng trước và dẫn tay vợt số 1 thế giới 3-1. Ai cũng nghĩ sắp có comeback nhưng không, bro không giữ được lead. Djokovic bẻ lại giao bóng, cầm chắc để gỡ hòa 4-4. Đến game thứ 9, Djokovic như "lên đồng" ghi liên tiếp những điểm số để thắng 5-4, và game quyết định thì anh "flex" luôn với tỷ số 6-4.
Chung cuộc, sau 1 giờ 49 phút, Djokovic đã "chốt sổ" Davidovic với tỷ số 2-0, giúp Serbia cùng CH Czech vào tứ kết. Còn Tây Ban Nha thì... chia tay giải đấu
Thất bại của Tây Ban Nha càng làm Alcaraz "ngồi trên đống lửa", nhất là khi anh bỏ Davis Cup để đi xem... đấu bò. Bruh moment thật sự!
Tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha này khẳng định là anh muốn "heal" sau khi thua Daniil Medvedev tại bán kết US Open 2023. Anh chia sẻ: "Tôi thực sự mong chờ được phục vụ ĐT Tây Ban Nha tại Davis Cup, nhưng tôi phải lắng nghe cơ thể mình sau một chuyến du đấu rất dài. Tôi cần dừng lại và nghỉ ngơi, cả về thể chất lẫn tinh thần".
Nhưng dù giải thích thế nào đi nữa, Alcaraz vẫn không thoát khỏi "drama". Đặc biệt là khi Davis Cup năm nay tổ chức tại Valencia - sân nhà mà khán giả đang mong đợi được cổ vũ anh. MXH giờ tràn ngập comment "ném đá" tay vợt 20 tuổi này, trong khi Hiệp hội bảo vệ động vật Tây Ban Nha còn cho rằng việc Alcaraz đi xem đấu bò là "tiếp tay cho hành động bạo hành động vật". Ơ hay, căng thật đấy!
Áp lực dồn lên tay vợt số 2 thế giới quá lớn đến nỗi Djokovic phải lên tiếng "che chở". "Alcaraz đã chơi cho Tây Ban Nha vào năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi vô địch Mỹ Mở rộng. Cậu ấy còn rất nhiều thời gian phía trước. Chính tôi cũng bỏ qua Davis Cup rất nhiều và tôi phải đối mặt những tiêu cực. Rất khó để bạn luôn hoàn hảo". Tôn sư phụ quá đỗi ấm áp
Nguồn: kenh14.vn