Bố đơn thân òa khóc khi nghe con gái ung thư nói: "Con muốn sống... và ước mơ thành cô giáo"

ChangPho806

New member
Chỉ mới 15 tuổi mà em Hà Phương Thảo đã phải đối mặt với chẩn đoán ung thư siêu ác tính luôn Em đã phải cắt bỏ một bên chân rồi nhưng vẫn đang phải chiến đấu với những đợt hóa trị liên tục để chống lại căn bệnh quái ác này.

Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, vật lộn từng ngày với ung thư xương, anh Hà Văn Toàn (người Thái, ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) không thể kìm được nước mắt nữa. Mẹ bé Thảo mất sớm, anh Toàn phải một mình gồng gánh nuôi 2 đứa con khôn lớn như "gà trống nuôi con" đúng nghĩa

Để các con được no cơm, ấm áo và đi học đàng hoàng như bạn bè, anh Toàn đã làm đủ mọi việc. Nhưng vì bị hỏng một bên mắt nên sức lao động có hạn, đi làm hồ cũng chỉ được hơn chục công mỗi tháng thôi. Mỗi ngày làm hồ, anh kiếm được 200.000đ. Số tiền này cũng chỉ đủ xoay sở qua ngày, gia đình anh vẫn nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương.

Sau một thời gian cố gắng vượt khó nuôi hai đứa con thơ, anh Toàn đành phải gửi đứa út về cho bà nội chăm lo, để bớt gánh nặng và có thêm sức lo cho con lớn.

Tuổi thơ khó khăn của bé Thảo cứ thế trôi qua trong cảnh bố con rau cháo nuôi nhau. Vì hoàn cảnh quá khốn khó nên Thảo bị suy dinh dưỡng nặng, năm nay 15 tuổi mà chỉ vỏn vẹn 21kg thôi các bạn ơi

78428c3037004319d024.jpg


Anh Toàn nghĩ chỉ cần cố gắng làm lụng, nuôi con lớn rồi cũng sẽ thoát nghèo thôi. Nhưng không ngờ tai họa lại ập đến bất ngờ như vậy...

Vào tháng 5/2024, Thảo đột nhiên bị sưng chân. Anh Toàn đưa con đi khám ở bệnh viện gần nhà, bác sĩ chẩn đoán là áp xe. Thời điểm đó Thảo sắp thi lên lớp 10 nên em xin bố: "Để con thi xong đã rồi mới đi mổ hút dịch áp xe ạ" (ngoan và kiên cường quá huhu )

2 ngày sau khi thi xong, em cùng bố đi rạch chân hút dịch. Nhưng mà 2 tuần sau chân Thảo vẫn sưng, lần này còn to hơn lần trước rất nhiều luôn!

Thấy tình hình không ổn chút nào, anh Toàn xin chuyển con xuống bệnh viện tỉnh. Và tại đây, các bác sĩ đã thông báo tin sét đánh: con anh mắc ung thư và phải chuyển ngay ra bệnh viện K điều trị.

"Nghe bác sĩ nói con mắc ung thư, tôi như bị ai đánh vào đầu, ngực đau thắt vì thương con còn quá nhỏ", anh Toàn xúc động kể lại

Anh Toàn đưa con xuống Bệnh viện K khám kỹ hơn. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy con anh mắc ung thư xương đùi giai đoạn 2B. Kết quả này như dập tắt hết hy vọng của bố con Thảo vậy...

Gánh nặng kinh tế một lần nữa đè nặng lên vai người cha đơn thân. Để có tiền chạy chữa cho con, anh Toàn phải đi vay khắp anh em họ hàng được 60 triệu đồng. Nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ cho hành trình chiến đấu với ung thư của Thảo. Cuối cùng anh Toàn quyết định vay ngân hàng thêm 60 triệu nữa cho con điều trị

Dù các bác sĩ Khoa Ngoại cơ xương khớp đã hội chẩn nhiều lần để tìm phương án tốt nhất cho Thảo, nhưng kết quả vẫn là em phải phẫu thuật cắt bỏ chân bên phải để có thể chiến đấu với căn bệnh ung thư xương này.

"Tôi có nói chuyện với con về tình hình bệnh. Tôi nói để giữ mạng sống, bác sĩ buộc phải cắt một bên chân, tôi cũng hỏi ý kiến con xem sao. Kết quả con trả lời rằng con muốn sống. Con còn nói nhà mình nghèo, không có tiền để thay xương... bác sĩ bảo cắt thì con cũng chấp nhận", anh Toàn tâm sự (nghe mà nước mắt cứ trào ra )

cb27c842a3f02adaae86.jpg


Sau ca phẫu thuật, hiện tại Thảo đang được các bác sĩ Khoa Nội Nhi điều trị theo phác đồ hóa chất 6 chu kỳ. Mỗi đợt em phải trải qua 5 ngày truyền hóa chất, nghỉ 21 ngày rồi lại tiếp tục. Phương Thảo cần điều trị 5 chu kỳ nữa để bác sĩ đánh giá kết quả và đưa ra hướng điều trị tiếp theo. Sau khi bảo hiểm y tế chi trả, chi phí dự kiến cho 5 đợt điều trị tới khoảng 30 triệu đồng.

Anh Toàn xúc động chia sẻ thêm, Thảo là một đứa trẻ siêu ngoan và đầy nghị lực. Dù điều trị đau đớn thế nào em cũng không hề kêu ca than thở gì cả.

"Con vẫn nuôi hy vọng khỏi bệnh để về học cùng các bạn. Con có ước mơ trở thành cô giáo dạy văn đấy", anh Toàn nói giữa tiếng khóc (nghe mà tim đau quá )

Bác sĩ Hoàng Thùy Linh, Khoa Nội nhi, Bệnh viện K - người trực tiếp điều trị cho Phương Thảo chia sẻ: "Hoàn cảnh của bệnh nhân thật sự đáng thương lắm. Mỗi ngày thấy hai bố con chăm sóc nhau ở viện, các bác sĩ ở khoa đều đến động viên chia sẻ. Phương Thảo là em bé tình cảm, biết mình đối diện với căn bệnh ung thư xương nhưng em luôn giữ tinh thần lạc quan, phối hợp với bác sĩ điều trị đúng phác đồ".

Theo anh Toàn, khoản tiền điều trị hóa chất 5 đợt sắp tới là số tiền khổng lồ với anh rồi. Anh mừng khi bác sĩ nói nếu điều trị ổn định, con có thể lắp chân giả để đi lại được. Nhưng mà chi phí lắp chân lên tới 100 triệu, cộng thêm tiền điều trị hóa chất 30 triệu - tổng cộng hoàn toàn ngoài khả năng chi trả của anh Toàn

Anh Toàn rất mong các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ để con anh tiếp tục điều trị và sớm khỏe lại, sau đó quay lại trường học để hoàn thành ước mơ của mình. Còn về phần anh, anh sẽ cố gắng làm thuê, chăm sóc con để hai bố con vượt qua giai đoạn khó khăn này

Các bạn có thể ủng hộ cho bé Hà Phương Thảo để em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và về trường hoàn thành ước mơ của mình nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top