Bố đơn thân kẹt trong 2 "mảnh nhà tí hon" giữa lòng Hà Nội: Con gái phải đi ở trọ, con trai sợ lấy vợ

CuaSky

New member
a143c5adec854c4a0930.jpg


Đi ngang qua ngõ 102 Trường Chinh (Đống Đa) ai cũng phải dừng lại nhìn 2 khối nhà siêu mini "kẹt" giữa tòa chung cư. Nghe câu chuyện đằng sau mà thương quá đi! Đây là diện tích còn sót lại sau khi chính quyền thu hồi đất mở rộng đường, giờ hai bố con ông Nguyễn Ngọc Kỳ (69 tuổi) đang phải "chui rúc" ở đây.

Câu chuyện ngôi nhà siêu mỏng trên phố Trường Chinh. Clip: Nhật Anh

2 "mảnh" nhà tí xíu giữa phố Trường Chinh - nhìn mà xót xa

Dạo này ở khu vực ngõ 102 Trường Chinh (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện 2 mảnh nhà siêu nhỏ nằm ngay trước chung cư M.C. HH1, ai đi qua cũng phải "ủa" lên vì tò mò. Team mình đã tới tận nơi để tìm hiểu xem bên trong sống thế nào luôn!

ce6c1fd82476b20b33e7.jpg


Check thực tế thì mảnh nhà chính chỉ vỏn vẹn khoảng 8m2 thôi, đây là nơi ông Kỳ cùng con trai lớn đang sống. Tầng 1 chật ních đồ đạc: bàn, ghế, bát, đũa, đồ sửa xe máy... Còn tầng 2 là phòng ngủ - gọi là phòng ngủ nhưng thực chất chỉ vừa đủ kê 1 chiếc giường nhỏ, góc phòng là toilet chỉ vừa 1 người đứng tắm rửa. Cách đó không xa là mảnh nhà thứ 2 siêu tí hon chỉ hơn 1m2 thôi á!

b017b14316da46bf8b26.jpg


e57d4b84e45ca6844b72.jpg


Từ 63m2 còn... 8m2 - nghe mà thương quá đi!

Ông Kỳ - chủ nhân của 2 mảnh nhà "độc nhất vô nhị" này kể lại, trước kia gia đình có tổng cộng hơn 63m2 đất đấy, nhưng sau đó chính quyền thu hồi 54m2 để mở rộng ngõ 102 Trường Chinh.

Ngồi giữa căn nhà siêu mỏng với đống giấy tờ liên quan, ông Kỳ tâm sự: ông là bộ đội kháng chiến, đến năm 1987 vào làm tại nhà máy cơ khí Nông nghiệp 1 Hà Nội (giờ đổi tên thành Công ty cổ phần Năng lượng và bất động sản MCG).

38b78fb619fd4cc74ca6.jpg


Khi hơn 30 tuổi, muốn lập gia đình, ông xin nhà máy cấp chỗ ở nhưng được báo là... hết slot rồi! Đến năm 1991, nhà máy mới bố trí mảnh đất tại ngõ 102 Trường Chinh cho ông dùng, còn giúp làm nhà và tổ chức cưới luôn. Gia đình ông chuyển về sống từ tháng 2/1992.

Ông Kỳ kể: "Chúng tôi sống và làm việc ổn định tại đây từ 1992, con trai cả sinh cùng năm đó, con gái út sinh năm 1994. Đến 1999, vợ tôi mất trong một vụ tai nạn, từ đó tôi một mình nuôi hai con ăn học.

Cuộc sống khó khăn quá, tôi chỉ biết cố kiếm tiền lo cho các con, chẳng nghĩ đến chuyện làm giấy tờ pháp lý cho mảnh đất đang sử dụng."

4253d489672bc203f5e6.jpg


78ed3c7dea11c4327eae.jpg


8029a941322d60e24a58.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top