GaTutu2977
New member
Cư xử tệ bạc, để đói con đến chết mà bà mẹ Ukraine này còn không hề tỏ ra ăn năn về hành động của mình, thật sự quá sốc luôn ý!
Hồi tháng 4 vừa rồi, câu chuyện về một bà mẹ người Ukraine bỏ đói con đến chết suốt 11 ngày để đi "hẹn hò" với bạn trai đã khiến cả thế giới phải nổi giận. Chị Vladislava Trokhimchuk, 23 tuổi đã bỏ rơi hai đứa con nhỏ ở nhà để đi chill với bồ là Anton Podchapko. Hai bé không thể vào được bếp vì mẹ chúng đã dùng khăn chặn cửa lại. Trước khi cậu bé Danill 1 tuổi của Vladislava qua đời, mẹ chồng của chị này cũng đã cố gắng vào căn hộ nhưng không có chìa khóa.
Hành động bỏ đói con của Vladislava được cho là có chủ đích rõ ràng. Người mẹ này đã hành hạ các con để kiếm tiền bằng cách chụp ảnh chúng ốm yếu rồi đăng lên mạng xin tiền hỗ trợ khẩn cấp. Thật sự là quá đáng!
Phía cảnh sát cho biết, trong khi Vladislava đang vui vẻ bên bồ thì hai đứa con nhỏ dại của chị ta đang bị đói hành hạ đến chết. Sau khi bị bắt, Vladislava tỏ ra rất hối hận và nói rằng luôn muốn điều tốt nhất cho con. Chị ta cũng từng mơ về việc hai con được học hành và sống tốt hơn mẹ. Nghe mà muốn "té ngửa" với những lời nói này!
Cứ tưởng Vladislava sẽ ăn năn hối cải về tội ác của mình, ai ngờ bà mẹ này lại khiến dư luận càng thêm phẫn nộ vì cười lớn và vỗ tay sau khi nghe tòa tuyên án qua TV ở phòng giam. Choáng hơn nữa là Vladislava sẽ được thả sớm sau 3 năm thay vì 8 năm do được giảm án. Nhiều người cho rằng hình phạt như vậy quá nhẹ nhàng với một người mẹ từng dàn dựng việc bỏ đói con để lợi dụng lòng tốt của mọi người.
Ông Mikhail Gorovoy - chủ nhà cho Vladislava thuê - cho biết cảm thấy vô cùng sốc sau khi nghe tin chị ta sẽ được ra tù sớm. Bà Nadezha Maksimets, phát ngôn viên văn phòng công tố thành phố Kyiv nói rằng sẽ kháng cáo đến cùng để Vladislava nhận được hình phạt xứng đáng hơn.
Nguồn: kenh14.vn