Chiều 13/10, cảnh chia tay tại quận Bình Thạnh khiến ai cũng phải xúc động Hơn 200 cán bộ, học viên từ Tiểu đoàn 9 - trường Sỹ quan Lục quân 2 và Học viện Quân y chuẩn bị trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.
Các chiến sĩ chia sẻ rằng đây có thể là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất trong đời lính của mình. Những kỷ niệm đẹp, tình quân dân thắm thiết sẽ mãi không quên được!
Khoảnh khắc "tan chảy" nhất là khi đoàn xe di chuyển từ UBND phường lên UBND quận, các anh bộ đội cứ vẫy tay chào tạm biệt người dân dọc đường. Một cậu bé nhìn thấy, vội chạy ra mở cổng, cùng ba vẫy tay chào và gửi lời cảm ơn các anh đã giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua
Trung tá Trần Văn Thuận - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 cho biết rất xúc động trước lúc rời Sài Gòn. Thời gian qua, với sự hỗ trợ tận tình của chính quyền quận, các chiến sĩ đã "cày" không biết mệt:
Bốc xếp khoảng 5.000 tấn gạo
Vận chuyển gần 1.350 tấn rau củ
Phân phát khoảng 149.000 túi an sinh và 5.000 túi thuốc
Hỗ trợ tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm
Đi chợ hộ, trực chốt kiểm soát
Tuy nhiên, vì dịch căng thẳng và liên tục tiếp xúc với ca nhiễm, đã có 13 học viên không may bị mắc COVID-19. "Đây là điều không mong muốn, nhưng cũng sẽ là bài học để chúng tôi rút kinh nghiệm. Hy vọng TP.HCM sớm khống chế hoàn toàn dịch bệnh và trở nên 'khoẻ mạnh' để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân", Trung tá Thuận chia sẻ.
Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy Bình Thạnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về những đóng góp không ngại hy sinh, gian khổ của các lực lượng chi viện. Nhờ có các anh, quận Bình Thạnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, dịch dần được kiểm soát, cuộc sống từng bước trở lại bình thường mới.
Nguồn: soha.vn