SuaSaigon7065
New member
Liên quan đến vụ việc gây sốc khi bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man trước sảnh chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, Hà Nội), chiều 22/8 team mình đã có buổi trò chuyện với người bố của cháu bé.
Theo đó, nạn nhân là cháu N.H.M (12 tuổi), đang sinh sống cùng gia đình tại chung cư New Horizon.
**"Nhìn con đầy máu mà tim như thắt lại" **
Nhớ lại buổi chiều định mệnh đó, ông Nguyễn Hảo Thành (50 tuổi) kể lại với giọng đầy xúc động: "Khoảng hơn 17h, tôi vừa tan ca về đến nhà, thay được bộ đồ thì thấy con trai được bạn dìu vào và con nói 'bố ơi, con đau đầu quá'. Lúc đó mặt con đầy máu luôn, tôi nghĩ chắc con bị ngã nên lấy bông lau qua.
Nhưng lau xong nhìn vết thương trên trán con to ghê, tôi liền đưa con đến Bệnh viện Thanh Nhàn ngay. Trong lúc đó, tôi cũng nhờ mọi người giữ lại đoạn camera để xem lại xem con sao lại bị thương nặng thế này".
Sau khi xử lý vết thương tại Bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ có khuyên nên đưa cháu đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba khâu vết thương cho thẩm mỹ hơn.
"Khâu xong, tôi đưa cháu trở lại Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục khám và điều trị. Hôm sau khi về nhà xem lại camera và hỏi mấy bạn đi cùng con thì mới biết con mình bị một người đàn ông đánh dã man như vậy, tôi đau xót lắm luôn.
Khi đưa con về, M. cứ liên tục nói 'con đau đầu, cảm giác buồn nôn', vợ chồng tôi lo sốt vó. Phải động viên mãi cháu mới chịu ăn một ít. Biết chuyện, cô giáo cùng các bạn trong lớp cứ liên tục đến thăm động viên".
Trước sự động viên ấm áp từ gia đình, thầy cô và bạn bè, cháu M. đã bắt đầu đi học trở lại sau 2 ngày sự việc xảy ra.
"Cháu đi học được một hôm thì về kêu đau đầu, đau vùng mặt, tinh thần hoảng loạn nên gia đình phải xin nhà trường cho nghỉ thêm vài hôm nữa", ông Thành nghẹn ngào nói.
**Sự thật đau lòng từ lời kể của con **
Để làm rõ sự việc, khi tinh thần cháu M. ổn định hơn một chút, vợ chồng ông mới hỏi con xem hôm đó chuyện gì xảy ra.
"M. kể hôm đó đi đá bóng nên có xảy ra xích mích với một bạn. Sau đó bạn này về nhà, còn con tôi cùng vài người bạn tụ tập ở lối ra của hầm toà nhà N02 chung cư New Horizon.
Một lúc sau bạn kia cùng bố đến. Con bảo 'ngay khi bạn ấy chỉ tay vào con, bố bạn ấy lao vào túm tóc, đấm vào mặt và ngực khiến con choáng váng, không biết gì luôn'. Nghe con kể, vợ chồng tôi đau xót không nói nên lời.
Các cháu nhỏ mâu thuẫn, xảy ra xích mích thì khó tránh khỏi. Nhưng đây là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cũng có con rồi mà lại có hành động như vậy, thực sự tôi không biết phải nói gì.
Giờ tinh thần con vẫn hoảng loạn, gặp người lạ lại sợ. Mấy hôm nay tôi cả đêm không ngủ được sau khi xem video và nghe lời con kể lại. Mình đi ra ngoài thì không sao, nhưng cứ về nhà thấy con như vậy lòng tôi lại đau lắm", ông Thành khóc nghẹn chia sẻ.
Trước sự việc nghiêm trọng này, gia đình ông Thành đã đến cơ quan công an để trình báo. "Tôi mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", ông Thành bày tỏ mong mỏi.
**Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng **
Tại chung cư, nhiều người dân cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17h chiều 18/8. Nguyên nhân bắt đầu từ việc 2 cháu nhỏ đi đá bóng xảy ra mâu thuẫn, xích mích rồi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, một cháu nhỏ chạy về gọi bố đến.
Là người chứng kiến và can ngăn hành động của người đàn ông, anh H., một nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ trước sảnh toà N02 cho hay: "Hôm đó có mấy cháu nhỏ tụ tập ở gần đây. Rồi có một người đàn ông chở theo bé trai đến. Đến nơi, cháu nhỏ ngồi trên xe chỉ tay vào cậu bé trong nhóm đó, người đàn ông đỗ xe xuống rồi đi thẳng đến đánh đập cháu.
Người này đánh vào mặt, ngực liên tục. Mặc dù cháu nhỏ ngã xuống rồi nhưng người này vẫn chưa dừng lại. Thấy vậy tôi nhanh chóng chạy đến can ngăn, lúc này người đàn ông mới chịu rời đi.
Còn cháu bé bị đánh xây xước mặt mũi, bị thương nặng ở vùng trán".
Ngày 22/8, trao đổi với báo chí, đại diện Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn