Trận "đại chiến Iberia" giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lúc 2h sáng nay 7/7 (vòng 1/8 World Cup 2026) đang hot rần rần đây này! Liệu Ronaldo có thể phá được hàng thủ thép của Tây Ban Nha hay sẽ bị Yamal "bơi" tơi tả? Cùng theo dõi ngay nhé!
Kết quả bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha (cập nhật)
Thời gian: 2h00 ngày 7/7 | Vòng 1/8 World Cup 2026
Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Felix, Ronaldo
Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal
Phân tích trận đấu: Tây Ban Nha đang "lên đồng", Bồ Đào Nha đang... toát mồ hôi
Mặc dù Bồ Đào Nha từng cho Tây Ban Nha "ăn hành" ở Nations League mùa hè năm ngoái, nhưng giờ đây cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về La Roja rồi các bạn ơi! Trước trận "sinh tử" để giành vé vào tứ kết World Cup hôm nay, Tây Ban Nha đang nắm gần như mọi lợi thế.
Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang chơi bóng ở level "vô địch thiên hạ" luôn ấy. Sau khi bốc cúp Euro 2024, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì mạch bất bại cực đỉnh tại World Cup năm nay. Họ "nghiền nát" Saudi Arabia và Uruguay ở vòng bảng, rồi vừa "dội bom" tuyển Áo 3-0 ở vòng 1/8 với tỷ lệ cú sút 23-5 (choáng luôn á! ).
Hàng thủ của thủ thành Unai Simon vững như bàn thạch mới là điểm đáng sợ nhất. Qua 4 trận đấu, các đối thủ gần như "không có cửa" tiếp cận khung thành La Roja. Thêm vào đó, sự linh hoạt của Lamine Yamal kết hợp với phong độ "dính như sam" của Mikel Oyarzabal (đã ghi 4 bàn!) biến Tây Ban Nha thành cỗ máy chiến thắng hoàn hảo.
Còn Bồ Đào Nha thì sao?
Thực sự mà nói thì đội áo "bã trầu" đang khá "loạng choạng" đấy. Ngoài trận thắng đậm Uzbekistan ra, họ đều chơi khá bế tắc trước CHDC Congo, Colombia và Croatia. Phải nhờ bàn thắng phút cuối của Goncalo Ramos, Bồ Đào Nha mới may mắn lọt vào vòng 1/8.
HLV Roberto Martinez vẫn đang "bối rối" với tuyến giữa khi bộ ba Vitinha - Joao Neves - Bruno Fernandes chơi mờ nhạt và không ăn ý chút nào.
Drama lớn nhất: Ronaldo có còn đủ sức?
Tất cả ánh đèn đổ dồn vào CR7. Mặc dù đã ghi được 3 bàn từ đầu giải, nhưng siêu sao 41 tuổi này vô tình trở thành "gánh nặng" trong lối chơi tập thể. Thiếu tốc độ và khả năng tranh chấp, Ronaldo khiến Bồ Đào Nha như đánh thiếu người mỗi khi mất bóng. Nếu không có "phép màu" gì đó, giấc mơ vàng World Cup của anh có thể sẽ tan vỡ ngay trên đất láng giềng Tây Ban Nha rồi!
Nguồn: techz.vn