CrushQuocDan
New member
Chuyện huyền thoại mới được NSND Thanh Điền kể lại trong chương trình Hồi ức Thanh Điền - Thanh Kim Huệ vừa rồi, nghe mà nổi hết cả da gà luôn á!
Ông chia sẻ: "Hồi đó tôi mê anh Hữu Phước lắm, bằng mọi cách phải làm quen với anh. Sau này, tôi mới được đi chung với anh Hữu Phước.
Thời đó, anh Hữu Phước nổi tiếng lắm, thu đĩa liên tục, bán rất nhiều đĩa, còn ông Út Trà Ôn là đệ nhất danh ca.
Anh Hữu Phước cũng có tính cách rất nghệ sĩ, phải nói là đặc thù nghệ sĩ luôn. Lúc đó, anh Hữu Phước và tôi đi hát dưới Châu Đốc. Anh ấy rủ tôi ra ngoài chơi tầm chiều chiều, vào mấy cửa hàng bán đĩa tham quan.
Đến đây mới drama nè! Tôi và anh Hữu Phước vào một cửa hàng bán đĩa, chủ tiệm vừa thấy anh Hữu Phước liền thốt lên: "Trời ơi, danh ca Hữu Phước!".
Chắc do máu nghệ sĩ nổi lên nên anh Hữu Phước lập tức tuyên bố: "Lấy hết đĩa của Hữu Phước cho tôi". Và anh Hữu Phước bỏ tiền mua hết chỗ đĩa đó luôn.
Tức là anh Hữu Phước biết rằng người bán đĩa ái mộ anh ấy nên đáp lại tấm lòng của người bán đĩa bằng cách đó. Anh ấy mua hết cả một chồng đĩa. Tôi chính là người cầm chồng đĩa đó cho anh ấy. Slay moment thật sự!
Đúng là cái chất của người nghệ sĩ, rất hào phóng. Tôi mê anh Hữu Phước tới mức mê cách ngâm thơ, lối nói của anh ấy. Anh Hữu Phước ngâm thơ hay lắm. Thời đó ông Út Trà Ôn nổi tiếng nói thơ Lục Vân Tiên còn anh Hữu Phước nổi tiếng ngâm thơ.
Tôi cố bắt chước theo cách ngâm thơ của anh Hữu Phước nhưng không thể làm theo được. Anh Hữu Phước chỉ vừa cất giọng ngâm thơ một cái mà tôi ngồi dưới nổi da gà, không hiểu sao lại có người ngâm thơ hay đến vậy, không giống ai. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa thấy ai ngâm thơ hay như anh Hữu Phước.
Tôi còn học anh Hữu Phước bằng cách ngậm nước trong họng rồi đẩy hơi lên cho rung cuống họng, nhưng cũng không thể nào giống được anh ấy" - NSND Thanh Điền tâm sự.
Nguồn: soha.vn