BossXinh123
New member
Ôi trời ơi, story này nghe mà shock não luôn á! Một gia đình có bố mẹ học vấn cao ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang nuôi con trai 3 tuổi theo kiểu "người rừng" khiến dân mạng xứ Trung phẫn nộ cực độ.
Ngày 15/10 vừa rồi, tại khu dịch vụ cao tốc ở huyện Thạch Miễn (thành phố Nhã An), một đoạn video gây sốc đã lan viral khắp mạng xã hội. Trong clip, cậu bé da đen nhẻm, tóc bết bẩn và không mặc gì cả. Điểm rợn người nhất là cháu di chuyển bằng cả 4 chân giống hệt động vật!
Chưa hết đâu, cậu bé còn dùng miệng nhặt đồ ăn rơi vãi trên mặt đất, ngửi kỹ rồi mới cho vào mồm. Thậm chí còn giành giật táo với chó nhà luôn á!
Plot twist: Cha mẹ học vấn cao nhưng nuôi con kiểu "người rừng"?!
Cái sốc hơn nữa là cách đó không xa, bố mẹ cháu và em gái khoảng 1 tuổi đều mặc đồ đầy đủ, sạch sẽ. Người cha còn kiên nhẫn dạy con gái đi bằng 2 chân bình thường. Sự khác biệt này khiến ai cũng phải "what???"
Sau khi video viral, chính quyền huyện Nam Giản (tỉnh Vân Nam - nơi đăng ký hộ khẩu của bố) đã vào cuộc điều tra. Kết quả xác minh cho thấy đây là con của cặp vợ chồng sống kiểu du mục bằng xe dã ngoại (RV).
Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản cho biết cảnh sát và nhân viên các cơ quan liên quan đã nhiều lần tiếp cận nhưng đều bị từ chối. Cha mẹ cậu bé cùng ông bà khẳng định đang áp dụng phương pháp "nuôi con thuận tự nhiên".
"Đây là lối sống của gia đình tôi, người khác không có quyền can thiệp" - người cha tuyên bố rồi tắt máy, block liên lạc luôn!
Gia đình giàu có, học vấn cao nhưng chọn cách nuôi con "độc"
Đáng nói là gia đình này không hề thiếu tiền! Họ có cả nhà trong làng nhưng lại chọn sống du mục, khi thì ở lều, khi thì trên xe RV.
Background của cặp đôi này càng gây bất ngờ hơn:
• Người cha: ngoài 30 tuổi, cử nhân tốt nghiệp trường đại học ở Vũ Hán
• Người mẹ: khoảng 40 tuổi, có hộ khẩu Bắc Kinh và bằng thạc sĩ
Tuy nhiên cả 2 không đăng ký kết hôn, không có việc làm chính thức. 2 đứa trẻ cũng chưa được đăng ký hộ khẩu vì đứa lớn sinh ở nơi khác, đứa nhỏ sinh tại nhà.
Hàng xóm kể lại tình trạng này đã kéo dài từ lâu. Cậu bé thường xuyên không mặc gì, bẩn thỉu ngay cả giữa mùa đông giá rét. "Mùa đông năm ngoái, tôi thấy bố nó mặc áo phao dày sụ còn cháu vẫn trần truồng bò trên đất lạnh, co ro kinh khủng" - một người dân chia sẻ.
Nhiều người còn nghe thấy cậu bé lè lưỡi và kêu giống... chó!
Dân làng nhiều lần báo cảnh sát hoặc muốn cho đồ ăn, quần áo nhưng bố mẹ cháu đều từ chối. Một chủ nhà hàng kể lại trải nghiệm ám ảnh: khi muốn cho suất cơm, người cha bảo "đặt xuống đất để con tôi giành với chó"!
Quy tắc "4 không" và sự phân biệt đối xử gây phẫn nộ
Cách nuôi của cặp đôi theo "4 không":
Không buộc tóc
Không gội đầu
Không mặc quần áo
Không cho chơi với người khác
Nhưng điều gây bức xúc nhất là con trai thì như vậy, còn con gái thì luôn được mặc ấm, chăm sóc kỹ và dạy đi bằng 2 chân bình thường! Bias quá trời bias!
Chính quyền vào cuộc
Ngày 18/10, chính quyền huyện Nam Giản lập tổ công tác "10·16" để điều tra toàn diện. Cảnh sát khẳng định không có dấu hiệu buôn bán trẻ em nhưng sẽ tiếp tục xác minh các vấn đề về sức khỏe, giám hộ và quyền trẻ em.
Địa phương đã cử cán bộ đến nơi ở của gia đình (hiện đang ở ngoài tỉnh Tứ Xuyên) và phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an toàn cho các cháu.
Lãnh đạo Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu phương án xử lý, đồng thời đánh giá thể chất và tâm lý của các cháu. Sức khỏe, quyền được chăm sóc và giáo dục của trẻ là ưu tiên số 1".
Lần này, trước sự thuyết phục và yêu cầu nghiêm khắc từ chính quyền, bố mẹ cậu bé đã đồng ý hợp tác. Họ cam kết sẽ:
Mặc quần áo đầy đủ cho con
Dạy con đi bằng 2 chân
Không để con bò trên đất nơi công cộng nữa
Sớm đưa con về Bắc Kinh làm hộ khẩu
Dư luận chia rẽ, chuyên gia lên tiếng
Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc gây tranh cãi dữ dội. Một số người cho rằng bố mẹ có quyền chọn lối sống riêng, miễn không hại người khác. Nhưng đa số phản đối kịch liệt, cho đây là hành vi bỏ mặc và xâm hại quyền trẻ em.
Nhiều chuyên gia cảnh báo: "Nuôi con thuận tự nhiên" ≠ phủ nhận nhu cầu cơ bản của trẻ như quần áo, y tế, học hành và an toàn!
Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn: ranh giới đâu giữa quyền tự do của cha mẹ và trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ trẻ em? Trong khi bố mẹ nói "đây là cách sống riêng" thì xã hội lại thấy dấu hiệu lệch chuẩn và nguy cơ tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho trẻ.
Hiện tổ công tác vẫn đang tiếp tục điều tra, đánh giá điều kiện sống của 2 bé. Kết quả kiểm tra y tế và tâm lý sẽ được công bố sớm.
FYI: Luật Hôn nhân và Gia đình của Trung Quốc (từ năm 1987) cho phép tòa án tước quyền giám hộ của cha mẹ nếu họ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi thể chất và tinh thần của con. Tuy nhiên điều luật này hiếm khi được áp dụng do quan niệm truyền thống về quyền tự quyết của gia đình.
Đến năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc mới ban hành hướng dẫn chi tiết hơn, mở đường cho sự can thiệp mạnh mẽ hơn của nhà nước khi cần thiết.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 15/10 vừa rồi, tại khu dịch vụ cao tốc ở huyện Thạch Miễn (thành phố Nhã An), một đoạn video gây sốc đã lan viral khắp mạng xã hội. Trong clip, cậu bé da đen nhẻm, tóc bết bẩn và không mặc gì cả. Điểm rợn người nhất là cháu di chuyển bằng cả 4 chân giống hệt động vật!
Chưa hết đâu, cậu bé còn dùng miệng nhặt đồ ăn rơi vãi trên mặt đất, ngửi kỹ rồi mới cho vào mồm. Thậm chí còn giành giật táo với chó nhà luôn á!
Plot twist: Cha mẹ học vấn cao nhưng nuôi con kiểu "người rừng"?!
Cái sốc hơn nữa là cách đó không xa, bố mẹ cháu và em gái khoảng 1 tuổi đều mặc đồ đầy đủ, sạch sẽ. Người cha còn kiên nhẫn dạy con gái đi bằng 2 chân bình thường. Sự khác biệt này khiến ai cũng phải "what???"
Sau khi video viral, chính quyền huyện Nam Giản (tỉnh Vân Nam - nơi đăng ký hộ khẩu của bố) đã vào cuộc điều tra. Kết quả xác minh cho thấy đây là con của cặp vợ chồng sống kiểu du mục bằng xe dã ngoại (RV).
Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản cho biết cảnh sát và nhân viên các cơ quan liên quan đã nhiều lần tiếp cận nhưng đều bị từ chối. Cha mẹ cậu bé cùng ông bà khẳng định đang áp dụng phương pháp "nuôi con thuận tự nhiên".
"Đây là lối sống của gia đình tôi, người khác không có quyền can thiệp" - người cha tuyên bố rồi tắt máy, block liên lạc luôn!
Gia đình giàu có, học vấn cao nhưng chọn cách nuôi con "độc"
Đáng nói là gia đình này không hề thiếu tiền! Họ có cả nhà trong làng nhưng lại chọn sống du mục, khi thì ở lều, khi thì trên xe RV.
Background của cặp đôi này càng gây bất ngờ hơn:
• Người cha: ngoài 30 tuổi, cử nhân tốt nghiệp trường đại học ở Vũ Hán
• Người mẹ: khoảng 40 tuổi, có hộ khẩu Bắc Kinh và bằng thạc sĩ
Tuy nhiên cả 2 không đăng ký kết hôn, không có việc làm chính thức. 2 đứa trẻ cũng chưa được đăng ký hộ khẩu vì đứa lớn sinh ở nơi khác, đứa nhỏ sinh tại nhà.
Hàng xóm kể lại tình trạng này đã kéo dài từ lâu. Cậu bé thường xuyên không mặc gì, bẩn thỉu ngay cả giữa mùa đông giá rét. "Mùa đông năm ngoái, tôi thấy bố nó mặc áo phao dày sụ còn cháu vẫn trần truồng bò trên đất lạnh, co ro kinh khủng" - một người dân chia sẻ.
Nhiều người còn nghe thấy cậu bé lè lưỡi và kêu giống... chó!
Dân làng nhiều lần báo cảnh sát hoặc muốn cho đồ ăn, quần áo nhưng bố mẹ cháu đều từ chối. Một chủ nhà hàng kể lại trải nghiệm ám ảnh: khi muốn cho suất cơm, người cha bảo "đặt xuống đất để con tôi giành với chó"!
Quy tắc "4 không" và sự phân biệt đối xử gây phẫn nộ
Cách nuôi của cặp đôi theo "4 không":
Nhưng điều gây bức xúc nhất là con trai thì như vậy, còn con gái thì luôn được mặc ấm, chăm sóc kỹ và dạy đi bằng 2 chân bình thường! Bias quá trời bias!
Chính quyền vào cuộc
Ngày 18/10, chính quyền huyện Nam Giản lập tổ công tác "10·16" để điều tra toàn diện. Cảnh sát khẳng định không có dấu hiệu buôn bán trẻ em nhưng sẽ tiếp tục xác minh các vấn đề về sức khỏe, giám hộ và quyền trẻ em.
Địa phương đã cử cán bộ đến nơi ở của gia đình (hiện đang ở ngoài tỉnh Tứ Xuyên) và phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an toàn cho các cháu.
Lãnh đạo Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu phương án xử lý, đồng thời đánh giá thể chất và tâm lý của các cháu. Sức khỏe, quyền được chăm sóc và giáo dục của trẻ là ưu tiên số 1".
Lần này, trước sự thuyết phục và yêu cầu nghiêm khắc từ chính quyền, bố mẹ cậu bé đã đồng ý hợp tác. Họ cam kết sẽ:
Dư luận chia rẽ, chuyên gia lên tiếng
Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc gây tranh cãi dữ dội. Một số người cho rằng bố mẹ có quyền chọn lối sống riêng, miễn không hại người khác. Nhưng đa số phản đối kịch liệt, cho đây là hành vi bỏ mặc và xâm hại quyền trẻ em.
Nhiều chuyên gia cảnh báo: "Nuôi con thuận tự nhiên" ≠ phủ nhận nhu cầu cơ bản của trẻ như quần áo, y tế, học hành và an toàn!
Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn: ranh giới đâu giữa quyền tự do của cha mẹ và trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ trẻ em? Trong khi bố mẹ nói "đây là cách sống riêng" thì xã hội lại thấy dấu hiệu lệch chuẩn và nguy cơ tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho trẻ.
Hiện tổ công tác vẫn đang tiếp tục điều tra, đánh giá điều kiện sống của 2 bé. Kết quả kiểm tra y tế và tâm lý sẽ được công bố sớm.
FYI: Luật Hôn nhân và Gia đình của Trung Quốc (từ năm 1987) cho phép tòa án tước quyền giám hộ của cha mẹ nếu họ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi thể chất và tinh thần của con. Tuy nhiên điều luật này hiếm khi được áp dụng do quan niệm truyền thống về quyền tự quyết của gia đình.
Đến năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc mới ban hành hướng dẫn chi tiết hơn, mở đường cho sự can thiệp mạnh mẽ hơn của nhà nước khi cần thiết.
Nguồn: kenh14.vn