Bồ cũ đòi tình phí sau khi "toang": Cay cú hay thiếu văn hóa?

MunTutu7161

New member
c34548348abc71c2d79e.jpg


Cứ tưởng drama khóc lóc níu kéo, ai ngờ đâu lại mang cả... bảng kê chi tiêu ra đòi tiền. Thế là từ "người yêu cũ" thành "chủ nợ" trong nháy mắt!

Bạn trai ghi chép từng ly trà đá, giờ đòi chia đôi 17 triệu

Chính là típ đàn ông kiểu "chi tiêu trong tình yêu phải có sổ sách". Suốt 2 năm hẹn hò với Kim, anh luôn tự hào trả hết mọi bill, tặng hoa quà đầy đủ vì "đó là trách nhiệm của con trai mà". Nghe romantic phết đúng không?

Thế nhưng, khi Kim quyết tâm chia tay, drama mới bắt đầu. Chính khóc lóc, năn nỉ, nhờ cả đội quân bạn bè, người thân vào cuộc... nhưng vẫn thua. Đến lần thứ 5 xuất hiện ở nhà Kim, anh đổi chiến thuật - không còn nước mắt, thay vào đó là một cuốn sổ chi tiêu!

"Quà anh tặng thì em cứ giữ. Nhưng tiền đi chơi, ăn uống phải chia đôi nhé. Tổng cộng 17 triệu 458 nghìn đồng" - Chính bình tĩnh tuyên bố.

Kim đứng hình luôn khi xem cuốn sổ ghi chi li từng món: tiền ăn, vé phim, trà đá, gửi xe, thậm chí cả tiền vé vào công viên Thủ Lệ... Đúng là "tình yêu có hóa đơn chứng từ đầy đủ"

Thiếu gia đòi lại vòng nhẫn để... dạy bạn gái một bài học

Hữu, 21 tuổi, rich kid xứ Cảng, lại càng "máu lửa" hơn. Anh chàng này vốn quen cảnh mình là người "đá" người khác chứ không bao giờ bị "toang" trước. Thế nên khi Thủy dám đòi chia tay, cái tự ái của thiếu gia bị thương nặng!

"Được, chia tay thì chia. Nhưng váy áo giày dép em cứ giữ, còn vòng nhẫn dây chuyền thì phải trả anh" - Hữu cool ngầu tuyên bố.

3cb82b34878a9b1565c5.jpg


Plot twist là Hữu biết rõ Thủy đã bán mất vài món trang sức rồi, khó lòng kiếm đâu ra tiền mua lại. Đó chính là màn "trả thù" mà anh tự hào khoe với hội bạn. Các mối khác bị đá, Hữu còn tặng thêm quà "đền bù" cơ đấy, nhưng Thủy thì phải "trả giá" vì dám chủ động chia tay

Nợ chưa trả hết thì... chưa được phép chia tay?!

Case của Vinh - Hân còn toxic hơn nữa nha các bạn! Vinh đã "support" gia đình bạn gái gần 200 triệu đồng khi họ gặp khó khăn. Hân cũng vì mang ơn nên đã 2 lần bỏ qua chuyện người yêu "đi bờ"

Nhưng đến lần thứ 3 bắt gặp Vinh đưa gái về nhà "mây mưa", Hân không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đề nghị viết giấy cam kết trả nợ trong 2 năm rồi chia tay.

Nhưng Vinh lại đòi: "2 năm đó em vẫn phải là người yêu anh, vẫn phải sống chung, nấu ăn, giặt giũ và cả... chuyện trên giường nữa nhé!"

WTF?! Cuối cùng Hân phải vay nợ khắp nơi, chịu lãi suất cao ngất ngưởng để trả hết tiền cho Vinh mà thoát thân.

Bài học gì từ những drama "đòi tình phí"?

Thực ra các chàng trai làm vậy chỉ vì... cay cú và muốn "dạy cho một bài học" thôi. Nhưng bài học duy nhất mà các chị em rút ra được là: Nhìn người cho kỹ trước khi yêu, gặp kiểu người như thế thì "chạy ngay đi" còn kịp! ‍♀️

Yêu thì yêu hết mình, chia tay thì buông đẹp - đó mới là văn hóa của người trưởng thành chứ nhỉ? Chứ đòi lại tiền trà đá, tiền gửi xe kiểu này thì thà đừng yêu từ đầu còn hơn ấy chứ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top