Bố Công Phượng: "Thật sự thì Phượng vẫn chưa hay lắm đâu..."

Min2k96615

New member
8ce96d1682f667f50988.jpg


Tuy nói con trai chưa thật sự hay nhưng bố Công Phượng vẫn cảm động vô cùng vì "lâu lắm rồi con mới có được một trận đấu có nét"

Chiều tối 7/2 trên sân Thống Nhất, U23 Việt Nam đã "vùi dập" U23 Malaysia với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu. Và guess what? Công Phượng chính là cái tên sáng nhất trận đấu! ⚽✨

Được HLV Hữu Thắng trao băng đội trưởng, Công Phượng đã không làm thầy đồng hương phải thất vọng với những màn trình diễn cực đỉnh.

Phút 43, chính Công Phượng là người kiến tạo để Văn Toàn ghi bàn. Đến phút 82, anh còn khóa sổ trận đấu bằng một bàn thắng siêu đẳng cấp - vê bóng qua 5 cầu thủ Malaysia rồi dứt điểm chân trái cực gắt vào góc xa. Chất lắm luôn!

Thực ra nếu cảm giác tốt hơn thì Công Phượng còn có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng trong bối cảnh đang bị áp lực như hiện tại thì đây quả là một nỗ lực tuyệt vời rồi!

Từ quê nhà Đô Lương, Nghệ An, bố Công Phượng là ông Nguyễn Công Bảy đã không giấu được niềm vui khi thấy con trai mình có một trận đấu đáng xem.

Ông Bảy tâm sự: "Cả nhà ngồi xem hắn thi đấu từ đầu đến cuối. Thật sự thì Phượng vẫn chưa hay, chưa được như kỳ vọng nhưng lâu lắm rồi hắn mới có được một trận đấu có nét".

Người bố đáng kính của Công Phượng còn nói thêm: "Tâm lý Phượng đã tốt hơn. Đây là yếu tố tiên quyết để hắn có chơi được hay không. Rõ ràng, chiều ni, Phượng đã giải tỏa được phần nào sức ép và tôi tin, hắn sẽ còn chơi tốt hơn nữa".

Cũng theo ông Bảy thì: "Công Phượng rất quyết tâm và khát khao vượt qua giai đoạn này. Vì thế, Phượng rất tập trung dù có được nghỉ Tết đi nữa".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top