Bố cõng bình oxy cứu con trong đêm: Nhận 500 triệu và vô số cuộc gọi từ người lạ

Nai024112

New member
28146e2a1ad60f4ac3fc.png


Anh Lê Đình Vân xúc động tới mức không nói nên lời khi nhận được núi tình cảm và sự support từ cộng đồng. Tuy nhiên, anh cho biết gia đình vẫn đủ khả năng chi trả nên xin dừng nhận thêm ủng hộ

257e853dd7f99289309c.png


"Cháu nó ngoan, học giỏi lắm..."

Câu chuyện người bố chở bình oxy đi cứu con trong đêm TP.HCM ra chỉ thị giờ giới nghiêm vẫn đang làm dậy sóng mạng xã hội. Sau đêm 26/7, điện thoại của anh Lê Đình Vân cứ reng liên tục, tin nhắn chuyển tiền ting ting không ngừng. Chưa bao giờ anh nhận được nhiều tình cảm từ những người xa lạ đến thế

Liên hệ được với người bố trong câu chuyện, anh Lê Đình Vân vẫn rưng rưng khi kể lại: "12h đêm vẫn có nhiều người gọi hỏi thăm, hôm sau còn xuống tận nhà nữa. Sáng nay (28/7), gia đình cũng đã được nhận máy thở rồi".

Tính đến ngày 27/7, anh Vân tiết lộ mình đã nhận được khoảng 500 triệu đồng tiền ủng hộ từ cộng đồng. Sức khỏe con trai anh vẫn còn khá yếu và bé vẫn đang phải thở máy. Về hoàn cảnh gia đình, anh chia sẻ hai vợ chồng có hai con. Cậu con trai lớn 15 tuổi đang bị bệnh, còn cậu út hiện mới học lớp 2.

Ngày biết con trai lớn bị u gan nguyên bào, hai vợ chồng anh như sét đánh. Bởi trước đó, cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu ốm đau, mệt mỏi gì hết

"Gia đình phát hiện bệnh của con từ ngày 22/4 năm ngoái, tính đến giờ là 1 năm rưỡi. Con có khối u trong gan. Sau phẫu thuật, kết quả sinh thiết là u ác tính. Nói chung, con bệnh gia đình cũng buồn, suy sụp tinh thần vì đây là bệnh nan y", anh Vân nói.

Nuốt nước mắt vào trong, anh tìm đủ mọi cách để xoay xở. Mang tâm lý có bệnh phải "vái tứ phương", nghe ai mách ở đâu có cách chữa, anh tìm đủ mọi thầy, mọi thuốc chỉ mong con khỏe lại. Con trai lớn của anh rất ngoan và chăm học. 8 năm qua, cậu liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng giờ vì bệnh mà phải nghỉ học

"Từ ngày vào viện truyền hóa chất, cháu vẫn đem bài đem vở vào viện để học, kiến thức trên lớp thì nhờ bạn chép vào vở giùm. Rồi truyền hóa chất xong, về nhà nghỉ dưỡng rồi lại học tiếp", anh Vân cho hay.

c8d4b22550afa3adafa4.jpg


Xin nhường phần giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn hơn

Anh Vân cho biết hiện hai vợ chồng đều nghỉ làm ở nhà do dịch. Trước đó, anh làm công việc gắn camera, còn vợ làm cô giáo mầm non. Từ ngày biết con bệnh, chị đã nghỉ luôn ở nhà để chăm cháu. Nuôi 2 con đã khó, nay lại gánh thêm chi phí điều trị, kinh tế gia đình đều đè nặng lên vai anh Vân

"Chi phí điều trị nhiều, gia đình cũng không nhớ cụ thể bao nhiêu nữa vì bệnh phải chữa lâu dài mà. Mỗi lần hóa trị tầm 10, 20 triệu... rồi còn tiền thuốc nữa", anh Vân tâm sự.

Vất vả vậy nhưng nghĩ đến con, vợ chồng anh lại có thêm động lực để cố gắng. Cậu con trai nhỏ từ ngày biết anh bị bệnh, hôm nào cũng túc trực ở giường, nói chuyện cùng anh. Anh Vân cũng vui vì con ngoan, hiểu chuyện.

"Hai anh em trước còn khỏe hay rủ nhau đi đá banh. Từ hồi biết anh bị bệnh nên nó buồn lắm", anh Vân kể.

Rồi anh nói thêm, đợt rồi bác sĩ báo khối u của bé đã di căn sang gan trái và bàng quang, nhưng vì sức khỏe yếu nên không mổ được, cũng không hóa trị được nữa. Giờ vợ chồng anh chạy chữa cho con theo phương pháp cổ truyền và thầm mong một phép màu sẽ xảy đến ✨

Nói về sự chia sẻ của cộng đồng, anh Vân cho biết mình rất xúc động, biết ơn và cũng xin ngừng nhận sự giúp đỡ vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top