Bố chồng lên nhà chơi 1 tháng, trước ngày về ông tâm sự chuyện khiến con dâu ngỡ ngàng không tưởng

1474bce8d4627878f3e0.png


Mình năm nay 32 tuổi, cưới được 3 năm và có bé trai 1,5 tuổi rồi nè. Hồi sinh con xong, mình phải thuê bác giúp việc vì bố mẹ hai bên đều ở xa lắm. Gần đây bác ấy bận việc gia đình nên xin nghỉ, mình tìm thuê vài người khác nhưng toàn không hợp. Trong lúc đang ngồi đợi tìm người phù hợp thì vợ chồng mình nhờ bố chồng ở quê lên trông cháu giúp.

Bố chồng mình gần 60 tuổi rồi. Mẹ chồng mất đã 7 năm nay, từ đó bố sống một mình ở quê luôn. Chị chồng mình lấy chồng ở gần nhà nên thỉnh thoảng vẫn sang thăm nom bố. Còn vợ chồng mình thì cũng thường xuyên về quê thăm ông. Khi vợ chồng mình ngỏ lời nhờ, bố vui vẻ nhận lời ngay. Ông bảo con cái cần thì ông lên giúp, có gì đâu mà ngại

Ông thương cháu và chăm cháu khéo léo lắm luôn. Hai bố con mình vốn đã gần gũi rồi, giờ có thêm thời gian sống cùng nhau nên càng hiểu nhau hơn. Nhà có thêm tiếng cười của ông, không khí cũng vui vẻ hẳn ấy.

Sau khoảng 1 tháng thì vợ chồng mình tìm được người giúp việc ưng ý rồi. Bố chồng mình bảo cũng muốn ở cùng con cháu lắm nhưng ở quê còn nhiều việc, rồi nhà cửa, vườn tược gì đó, không bỏ đấy mà đi được.

Tối trước ngày bố về, sau bữa cơm, bố bất ngờ gọi mình lại nói chuyện. Hôm đó chồng mình đi ăn cùng đối tác nên không ở nhà. Nhìn vẻ mặt ông có phần bối rối, mình còn tưởng ông có chuyện gì không vui. Mình bảo: "Bố có chuyện gì cứ nói với con ạ". Ông ngồi im một lúc rồi mới kể rằng trong thời gian ở đây, ông quen bà Tâm - người hàng xóm sống ở cuối dãy, cùng tầng với nhà mình.

Bố kể những lần ông đẩy cháu đi chơi ngoài hành lang, bà Tâm thường đi qua hỏi chuyện, lúc thì hỏi cháu mấy tuổi, lúc lại mang cho ông ít hoa quả hoặc hỏi han xem ở quê lên có quen chỗ không. Có khi thấy cháu khóc mà ông lóng ngóng chưa dỗ được, bà Tâm lại bế giúp, dỗ dành cháu. Hai người nói chuyện ngày một nhiều hơn. Rồi chẳng biết từ lúc nào, bố mình và bà Tâm nảy sinh tình cảm luôn Thế nhưng cả 2 đều ngại ngần, không dám chủ động nói ra.

2016ba141762879c9737.png


Đến khi biết bố chuẩn bị về quê, bà Tâm có vẻ buồn, còn gửi tặng ông một món quà nhỏ. Bố vừa kể vừa cười ngượng, rồi ông chậm rãi nói với mình: "Bố nghĩ mãi rồi. Bố muốn tìm hiểu bà ấy. Bố sống một mình lâu rồi, giờ mới nhận ra mình cũng muốn có một người để nói chuyện, có người cùng ăn bữa cơm, bầu bạn lúc tuổi già". Bố cũng bảo chồng mình ít nói nên ông ngại, muốn chia sẻ với mình để biết quan điểm, suy nghĩ của con cái.

Những lời tâm sự của bố khiến mình shock lắm luôn á Mình rất quý bà Tâm, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng mình thấy bà hiền lành, sống tình cảm, tốt bụng, vui vẻ với mọi người. Mỗi lần tầng có việc gì, bà đều tham gia rất nhiệt tình. Chồng của bà Tâm mất sớm, bà có một người con gái hiện đang định cư ở nước ngoài.

Mình động viên bố cứ mạnh dạn tiến tới thôi. Ở tuổi này, nếu tìm được một người phù hợp để đồng hành những năm tháng sau này thì cũng là điều đáng quý lắm rồi ạ

Khi chồng về, mình kể chuyện cho anh nghe. Ban đầu anh cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cười và nói: "Bố thấy vui là được. Con cái chỉ mong bố sống vui vẻ, khỏe mạnh".

Hơn một tuần sau, bố gọi điện lên. Ông kể rằng sau khi về quê, ông đã lấy hết can đảm gọi điện cho bà Tâm và nói ra tình cảm của mình luôn. May mắn là bà cũng có tình cảm với ông nè ✨ Hai người thống nhất sẽ tiếp tục trò chuyện, tìm hiểu nhau thêm một thời gian rồi mới tính chuyện lâu dài.

Nghe bố kể, mình thấy vui lây luôn á. Mình chợt nhận ra, nhiều khi con cái cứ nghĩ bố mẹ lớn tuổi rồi thì chỉ cần chăm lo cơm áo, sức khỏe là đủ. Nhưng bố mẹ cũng là những con người có cảm xúc, có những khoảng trống riêng và cũng cần một người bên cạnh để sẻ chia chứ.

Bố mình đã sống một mình gần chục năm rồi. Có lẽ sau từng ấy thời gian, ông cũng xứng đáng có cơ hội tìm một người cùng mình đi tiếp những năm tháng còn lại. Mình không biết câu chuyện của bố và bà Tâm sau này sẽ đi đến đâu. Nhưng mình biết, chỉ cần hai người thật lòng và cảm thấy bình yên khi ở cạnh nhau thì đó đã là một điều đáng quý rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top