Bố chồng giặt đồ lót lúc con dâu đi làm, netizen nhìn xong xin vía ầm ầm

NaBobo1503

New member
Mới đây trên Douyin (bản TikTok bên Trung), chị Tần Tần 28 tuổi ở Giang Tây đã đăng clip khoe "thành tích" của bố chồng trong nhà vệ sinh vào sáng sớm, ai xem cũng phải ghen tị

b2a622bb840c77aa811e.png


f0ca61db5e13b35a8838.png


Hoá ra đây là clip bố chồng lén giặt đồ cho con dâu, được chính con trai quay lại gửi cho vợ đó nha!

"Bố chồng tôi giặt đồ cho con dâu. Mấy hôm nay tôi bị trật khớp tay không tự giặt được, chồng đi công tác 1 tuần rồi, tôi phải chăm 3 đứa con nhỏ, lại còn đi làm thêm bên ngoài. Máy giặt thì hỏng cả tuần chưa sửa được. Đồ nhiều quá nên để đó, định cuối tuần ra tiệm giặt một lần cho xong", chị Tần Tần kể.

Chị nhận được đoạn video này qua tin nhắn lúc 10h sáng. Hoá ra bố chồng phải "chờ thời" lúc con dâu đi làm mới dám lén giặt hộ, vì sợ con dâu nể ngại không dám nhờ vả. Hơn nữa, ông lo nếu con dâu mang đồ ra ngoài giặt sẽ tốn tiền, mà gia đình đang cần tiết kiệm

8b5ff4beecc87e211509.png


446fe1c51274969e5072.png


"Mấy hôm trước bố cũng nói để bố giặt cho, vì ở nhà cũng rảnh. Nhà tôi có 3 đứa, hai đứa sinh đôi đã đi học, bố chồng ở nhà trông 1 đứa 3 tuổi.

Tôi thì ngại lắm, đồ các cháu hay chồng tôi thì không sao nhưng đồ của tôi mà để bố giặt thì phiền quá nên vội từ chối. Thế mà hôm nay tranh thủ lúc tôi đi làm, bố chồng lại mang ra giặt luôn", chị Tần Tần kể thêm.

Chị cho biết bố chồng rất thương các cháu, ở nhà vẫn thường xuyên nấu ăn, phụ dọn dẹp mà không hề nề hà.

Để tránh gượng gạo cho cả hai, chiều tối về đến nhà chị vờ như chưa biết chuyện gì. Khi thấy đồ được phơi trên ban công, bố chồng mới vội nói: "Lúc giặt đồ cho cháu thì bố giặt nhầm luôn". Chị Tần Tần im lặng như chưa biết gì, cảm ơn bố rồi đi vào nấu bữa tối.

Chị chia sẻ đây không phải lần đầu bản thân cảm thấy biết ơn và bất ngờ vì hành động của bố chồng. Tuy nhiên, lần này chị lại càng thêm thương bố chồng nhiều hơn

"Bố chồng tôi có lương hưu, ông ấy có thể an nhàn tuổi già ở quê nhưng đã lên thành phố phụ vợ chồng tôi trông nhà, phụ tôi chăm con. Tôi còn nhớ những ngày mình đi đẻ, bố chồng cũng là người nấu ăn. Tiền lương hàng tháng, ông cũng đều phụ vợ chồng tôi tiền sinh hoạt trong nhà", bà mẹ 3 con tâm sự.

Netizen sau khi nghe được câu chuyện của chị Tần Tần thì ầm ầm vào comment xin vía có được bố chồng tốt tính thế này, điều mà không phải ai cũng may mắn có được

"Thế nên, có thì phải giữ đi nhé", một netizen chia sẻ. Nhiều cư dân mạng cũng kể câu chuyện tương tự, nói rằng họ cũng may mắn gặp được gia đình bố mẹ chồng/vợ yêu thương nên rất trân quý. Thậm chí nếu vợ chồng cãi nhau thì bố mẹ chồng vẫn luôn bênh vực con dâu...

Ngược lại, chị Tần Tần xem bố chồng như bố ruột, thường xuyên mua biếu ông những món đồ bổ, trân quý và tôn trọng bố. "Bố chắc cũng cảm nhận được tấm lòng của mình nên xem như con gái trong nhà", chị Tần Tần nói.

ebb6d2ccbc85d3c33633.png


3069c27e451330314466.png


Chị cho biết trước đây chồng cô đi làm với mức lương 10 nghìn nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng) mỗi tháng, chị chỉ ở nhà nội trợ và chăm con. Bố chồng cũng phụ tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà nên không quá khó khăn.

Hơn nữa, hai vợ chồng cũng có tiền để dành từ trước. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, chồng chị thất nghiệp, mới xin được công việc mới nên lương chỉ còn ⅓ so với trước. Các con cũng đến tuổi đi học, giá thuê nhà tăng cao nên áp lực kinh tế ngày càng đè nặng

Chị Tần Tần vì có khiếu ăn nói lại có ngoại hình nên vài tháng trở lại đây cũng nhận thêm công việc livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. "Công việc này hiện tại cũng đang cạnh tranh rất cao.

Có những hôm 1-2h sáng tôi mới về đến nhà vì phiên livestream khuya, song luôn phải cố gắng vì có 3 đứa con nhỏ. Vợ chồng tôi cũng dự định phải tiết kiệm tiền hàng tháng để sau này mua nhà...", chị nói thêm.

bc3c26a2c9ac933cc501.jpg


29a03b1d69e4af26ee2b.png




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top