Mới đây trên Douyin (bản Trung của TikTok á), chị Tần Tần 28 tuổi ở Giang Tây, Trung Quốc vừa đăng clip về hành động siêu ý nghĩa của bố chồng trong nhà vệ sinh vào sáng sớm, khiến dân mạng phải ùa vào "xin vía" liền tay!
Câu chuyện là chị bị trật khớp tay mấy ngày nay không tự giặt được, chồng thì đi công tác cả tuần luôn, còn phải chăm 3 đứa con nhỏ, vừa đi làm thêm bên ngoài, máy giặt thì hỏng không sửa được. Chị tính để đấy cuối tuần mang ra tiệm giặt một phát cho rồi.
"Bố chồng tôi giặt đồ cho con dâu đó. Bố phải căn lúc con dâu đi làm mới dám giặt hộ, vì sợ con cả nể ngại không dám nhờ vả. Hơn nữa, ông cũng lo con dâu mang đồ ra ngoài giặt tốn tiền, mà gia đình đang cần tiết kiệm", chị Tần Tần kể lại.
Hoá ra mấy hôm trước bố chồng đã nói để bố giặt cho vì ông ở nhà cũng rảnh (nhà có 3 đứa, 2 đứa sinh đôi đi học rồi, bố chồng trông 1 em 3 tuổi ở nhà). Nhưng chị thấy ngại vô cùng, đồ các cháu hay chồng thì được chứ đồ mình mà để bố giặt thì awkward quá nên từ chối. Thế mà hôm đó tranh thủ lúc chị đi làm, bố chồng lại mang ra giặt hộ luôn!
Để tránh gượng gạo cho cả hai bố con, chiều về nhà chị vờ như không biết gì. Khi thấy đồ phơi ngoài ban công, bố chồng mới vội giải thích: "Lúc giặt đồ cho cháu thì bố giặt nhầm luôn". Chị im lặng như chưa biết chuyện gì, cảm ơn bố rồi vào nấu bữa tối thôi.
"Bố chồng tôi có lương hưu, ông có thể an nhàn tuổi già ở quê nhưng đã lên thành phố phụ vợ chồng tôi trông nhà, phụ chăm con. Những ngày tôi đi đẻ, bố chồng cũng là người nấu ăn. Tiền lương hàng tháng, ông cũng đều phụ vợ chồng tôi tiền sinh hoạt", chị chia sẻ thêm.
Netizen sau khi nghe được chia sẻ của Tần Tần thì rôm rả bình luận, vội "xin vía" cô có được bố chồng tốt tính như vậy, điều mà không phải ai cũng may mắn có được đâu nhé!
"Thế nên, có thì phải giữ đi nhé", một netizen chia sẻ. Nhiều người cũng kể câu chuyện tương tự, nói rằng họ cũng may mắn gặp được gia đình bố mẹ chồng/vợ yêu thương, nên rất trân quý. Thậm chí vợ chồng có cãi nhau thì bố mẹ chồng vẫn luôn bênh vực con dâu nữa!
Ngược lại, Tần Tần xem bố chồng như bố ruột, thường xuyên mua biếu ông những món đồ bổ, trân quý và tôn trọng bố. "Bố chắc cũng cảm nhận được tấm lòng của mình nên xem như con gái trong nhà", chị tâm sự.
Chị cho biết trước đây chồng đi làm với mức lương 10 nghìn nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng) mỗi tháng, chị chỉ ở nhà nội trợ và chăm con. Bố chồng cũng phụ vào tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà nên không quá khó khăn. Hai vợ chồng cũng có tiền để dành từ trước.
Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây chồng chị thất nghiệp, mới xin được công việc mới nên lương chỉ còn ⅓ trước đây. Các con cũng đến tuổi đi học, giá nhà tăng cao nên áp lực kinh tế ngày càng đè nặng lên gia đình.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là chị bị trật khớp tay mấy ngày nay không tự giặt được, chồng thì đi công tác cả tuần luôn, còn phải chăm 3 đứa con nhỏ, vừa đi làm thêm bên ngoài, máy giặt thì hỏng không sửa được. Chị tính để đấy cuối tuần mang ra tiệm giặt một phát cho rồi.
"Bố chồng tôi giặt đồ cho con dâu đó. Bố phải căn lúc con dâu đi làm mới dám giặt hộ, vì sợ con cả nể ngại không dám nhờ vả. Hơn nữa, ông cũng lo con dâu mang đồ ra ngoài giặt tốn tiền, mà gia đình đang cần tiết kiệm", chị Tần Tần kể lại.
Hoá ra mấy hôm trước bố chồng đã nói để bố giặt cho vì ông ở nhà cũng rảnh (nhà có 3 đứa, 2 đứa sinh đôi đi học rồi, bố chồng trông 1 em 3 tuổi ở nhà). Nhưng chị thấy ngại vô cùng, đồ các cháu hay chồng thì được chứ đồ mình mà để bố giặt thì awkward quá nên từ chối. Thế mà hôm đó tranh thủ lúc chị đi làm, bố chồng lại mang ra giặt hộ luôn!
Để tránh gượng gạo cho cả hai bố con, chiều về nhà chị vờ như không biết gì. Khi thấy đồ phơi ngoài ban công, bố chồng mới vội giải thích: "Lúc giặt đồ cho cháu thì bố giặt nhầm luôn". Chị im lặng như chưa biết chuyện gì, cảm ơn bố rồi vào nấu bữa tối thôi.
"Bố chồng tôi có lương hưu, ông có thể an nhàn tuổi già ở quê nhưng đã lên thành phố phụ vợ chồng tôi trông nhà, phụ chăm con. Những ngày tôi đi đẻ, bố chồng cũng là người nấu ăn. Tiền lương hàng tháng, ông cũng đều phụ vợ chồng tôi tiền sinh hoạt", chị chia sẻ thêm.
Netizen sau khi nghe được chia sẻ của Tần Tần thì rôm rả bình luận, vội "xin vía" cô có được bố chồng tốt tính như vậy, điều mà không phải ai cũng may mắn có được đâu nhé!
"Thế nên, có thì phải giữ đi nhé", một netizen chia sẻ. Nhiều người cũng kể câu chuyện tương tự, nói rằng họ cũng may mắn gặp được gia đình bố mẹ chồng/vợ yêu thương, nên rất trân quý. Thậm chí vợ chồng có cãi nhau thì bố mẹ chồng vẫn luôn bênh vực con dâu nữa!
Ngược lại, Tần Tần xem bố chồng như bố ruột, thường xuyên mua biếu ông những món đồ bổ, trân quý và tôn trọng bố. "Bố chắc cũng cảm nhận được tấm lòng của mình nên xem như con gái trong nhà", chị tâm sự.
Chị cho biết trước đây chồng đi làm với mức lương 10 nghìn nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng) mỗi tháng, chị chỉ ở nhà nội trợ và chăm con. Bố chồng cũng phụ vào tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà nên không quá khó khăn. Hai vợ chồng cũng có tiền để dành từ trước.
Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây chồng chị thất nghiệp, mới xin được công việc mới nên lương chỉ còn ⅓ trước đây. Các con cũng đến tuổi đi học, giá nhà tăng cao nên áp lực kinh tế ngày càng đè nặng lên gia đình.
Nguồn: soha.vn