Những lời ngọt xớt của Đăng cứ ngày ngày rỉ vào tim tôi, khiến tôi càng lúc càng nhớ mối tình đầu không thể tả.
Vừa tan trường đại học cũng là lúc chuyện tình 3 năm ngọt ngào của tôi với Đăng phải ngậm ngùi kết thúc rồi.
Lý do thì đơn giản thôi: Đăng phải về quê làm việc, còn tôi được bác họ xin việc ở thành phố luôn. Dù vẫn còn vương vấn nhưng vì "tương lai sự nghiệp" nên đành chia tay khi tình cảm còn đang dở dang.
Vì xinh đẹp và khéo miệng nên vừa chia tay Đăng chưa lâu, tôi đã "lọt mắt xanh" của sếp ngay lập tức.
Yêu được 3 tháng là bác sĩ báo tin vui, sếp rủ cưới luôn. Được làm vợ giám đốc quản lý cả nghìn nhân viên, tự hào và hãnh diện chứ sao nữa!
Mật ngọt xong xuôi, tôi định đi làm tiếp thì chồng ngăn: "Em ở nhà dưỡng thai cho con khỏe đi, anh đại gia thế này mà để vợ bầu bí đi làm thì mất mặt lắm".
Nghe lời chồng, tôi послушно ở nhà nghỉ ngơi, làm việc nhà vặt vãnh và nấu cơm ngon đợi chồng về.
Rảnh quá nên suốt ngày lướt Facebook giao lưu với thiên hạ. Và trời đùa, tôi lại gặp được Đăng trên mạng xã hội! Nói chuyện với người cũ mà thấy vui ghê
Trong khi chồng bận rộn công việc, đi công tác cả tuần liền, nhà chỉ có tôi với con nhỏ, buồn mà không ai để tâm sự.
Thế là mọi tâm trạng buồn của tôi đều tìm đến Đăng để kể.
Đăng hay tâm sự: "Anh nhớ em nhiều lắm, ước gì quay lại được quá khứ, anh sẽ không bao giờ để em tuột khỏi tay nữa.
Nhiều đêm anh còn khóc vì nhớ em đấy, còn em thì đang hạnh phúc bên chồng rồi".
Những lời ngọt ngào của Đăng cứ thế thấm vào tim óc tôi mỗi ngày, khiến tôi càng ngày càng nhớ mối tình đầu hơn.
Trong khi tình cảm vợ chồng nguội lạnh thì tình cảm với Đăng lại âm ấm dần lên.
Và khi biết chồng có người thứ ba, tôi chẳng níu kéo mà sẵn sàng đưa đơn ra tòa ly hôn luôn.
Cuộc hôn nhân chưa đầy 2 năm đã kết thúc êm đẹp vì chẳng ai muốn níu kéo, con thì chồng giành quyền nuôi.
Không còn gì ngăn cản, tôi lên đường về quê Đăng để tạo bất ngờ cho anh.
Gặp tôi, Đăng mừng rỡ: "Không ngờ cuối cùng cũng gặp được em bằng xương bằng thịt, anh nhớ em lắm.
Mai là ngày cưới của anh, tối nay chúng ta vào khách sạn tâm sự cho thỏa nỗi nhớ và cũng để chia tay nhau nhé em".
Sốc nặng luôn! Vì anh mà tôi bỏ chồng con để đi theo tiếng gọi tình yêu, mà khi gặp nhau anh lại nói câu đập tan trái tim như vậy.
Tức quá, tôi không kiềm chế được đã tát anh một cái rồi bỏ đi, câu nào không nói nổi.
Tôi căm hận Đăng – mối tình đầu đã phá nát hạnh phúc gia đình tôi.
Tình yêu không có lỗi, ai mà chẳng vấp ngã, tôi đã sai rồi nhưng giờ không biết phải làm gì, chứ không thể cứ chìm đắm trong nước mắt giận hờn mãi được.
Nguồn: soha.vn