Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (con trai ông Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải) đã diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa. Không gian cưới được trang trí tông xanh - trắng siêu elegant, lúc 8h sáng đoàn rước dâu mang 9 tráp ăn hỏi vào nhà gái đúng chuẩn truyền thống
Bố chồng chủ tịch phát biểu khiến cả sân khấu rưng rưng
Trong phần phát biểu của nhà trai, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, bố chồng của Đỗ Thị Hà - đã có những lời chia sẻ ngọt lịm tim khiến ai nghe cũng xúc động.
Ông kể lại hành trình tình yêu của hai con: "Qua nhiều năm, nhiều tháng, Viết Vương và Đỗ Hà tìm hiểu, yêu nhau bằng tình cảm đẹp. Hai đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau có cuộc sống dài lâu, với mong muốn của cả hai và sự đồng tình của gia đình nội ngoại."
Đặc biệt, ông Viết Hải còn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình nhà gái: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai có lễ vật gồm trầu cau, bánh phu thê, hoa quả, bánh kẹo và nhiều lễ vật khác thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để có được như bây giờ, sắp sửa là con dâu của gia đình tôi."
Phần cam kết của bố chồng chủ tịch còn "đỉnh của chóp" hơn: "Tôi biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái Đỗ Hà cho con trai Viết Vương. Tôi hứa với gia đình nhà gái sẽ tiếp tục dạy dỗ, chỉ bảo cháu để cháu phát triển hơn, trở thành người con dâu hiếu thảo, xứng đáng. Mong hai con được hạnh phúc mãi mãi."
Nghe đến đây mà Đỗ Thị Hà không kìm được cảm xúc, rưng rưng nước mắt trước sự chứng kiến của cả hai họ
Bố Đỗ Thị Hà xúc động trong ngày gả con
Ông Đỗ Văn Tào - bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà - cũng có bài phát biểu giản dị nhưng đầy tình cảm của người cha tiễn con gái về nhà chồng: "Cha lúc nào cũng mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc. Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nay đã về nhà trai. Mong nhà trai chỉ bảo, dạy dỗ cho con để con trưởng thành, thành người có ích cho gia đình và xã hội."
Trước đó, ông Tào từng chia sẻ về quá trình chuẩn bị: "Khoảng hơn một tháng nay, chúng tôi sửa sang khuôn viên, lo đường sá, dựng rạp. Mưa nhiều, có hôm phải che bạt, làm cả đêm để kịp ngày vui. Đến hôm nay, dù còn nhiều lo lắng, nhưng niềm vui dâng trào khi thấy con gái chuẩn bị bước sang chặng đường mới"
Bố Hà còn xúc động nhắn nhủ con dâu sau này về nhà chồng phải giữ được cái tâm, cái đức hạnh để làm tròn bổn phận con dâu. Và câu nói "thả thính" cháu ngoại cũng không thể thiếu: "Bố mẹ chỉ mong các con sống hạnh phúc, yêu thương nhau dài lâu. Tôi chỉ mong sớm có cháu ngoại để thêm vui cửa vui nhà"
Mẹ Đỗ Thị Hà: Vừa vui vừa lo
Bà Cù Thị Hoa - mẹ của Hoa hậu - tâm sự về tâm trạng lẫn lộn trong ngày con gái lên xe hoa: "Tôi vừa vui vừa lo. Thời gian chuẩn bị gấp, lại gặp mưa gió, nên nhiều việc chưa được chu đáo, mong mọi người thông cảm. Bố mẹ chỉ mong con dâu hiền, biết đối nhân xử thế, thương yêu cha mẹ hai bên như nhau."
Bà Hoa cho biết thêm hàng xóm, họ hàng ai cũng mong được đến chung vui với gia đình.
Lời dặn dò của mẹ Hà thật sự ý nghĩa: "Bố mẹ cũng chỉ dặn con gái, giờ đã trưởng thành, trước khi về làm dâu thì phải biết cách cư xử, sống sao để cả bên nội bên ngoại đều thương. Từ nay, có thể con không về thăm bố mẹ thường xuyên như trước, nhưng dù ở đâu cũng phải sống tốt, giữ trọn đạo hiếu"
Chị gái Đỗ Thị Hà gửi lời chúc đến em
Đỗ Thị Hương - chị gái hoa hậu - thay mặt anh chị em trong nhà gửi lời chúc phúc: "Vui lắm khi thấy em gái mình tìm được bến đỗ. Em đã gặp được người yêu thương và chăm sóc cho mình. Tôi thấy hai em luôn nhường nhịn, sống hài hòa, biết lắng nghe nhau."
Chị Hương dặn dò em gái lấy chồng là theo chồng, phải biết hòa hợp, cùng nhau vun vén. Ở quê, khi gia đình có việc, mọi người đều đến giúp đỡ, san sẻ cùng nhau. Chị chúc em gái và chồng trăm năm hạnh phúc, luôn vui vẻ và mãi mãi yêu nhau
Nguồn: kenh14.vn