Nghe xong chắc bạn nghĩ: "Hả, sao lại bỏ? Tui cần mang đủ thứ mà!" Nhưng thật ra, mỗi món đồ mà bạn tưởng "không to tát gì" lại chính là thứ khiến bạn nặng nề thêm từng chút một đấy!
Mỗi năm, có tầm 1.500 người mê trekking lại quyết tâm chinh phục cả Đường mòn Appalachian luôn. Nhưng guess what? Chỉ có 10% hoàn thành được chặng đường 2.160 dặm (hơn 3.500 km) siêu khó này, kéo dài từ Georgia đến Maine. Lý do nhiều người surrender sớm? Họ chưa biết cách "du lịch nhẹ nhàng" là gì!
Có một bạn của tác giả đã đi hiking mà mang theo ba lô... quá tải vô cùng luôn á! Trong đó có máy cassette + 6 cuốn băng ghi âm tiếng gọi chim (??), súng hơi dọa thú dữ, máy ảnh, radio, đồng hồ báo thức. Bạn ấy còn khoác lác: "Nếu nó phải thay pin thì tớ cũng có sẵn pin trong ba lô"
Tới điểm dừng chân đầu tiên, một pro hiker nhìn bạn ấy đi loạng choạng liền giúp soạn lại ba lô. Mỗi món đồ đều phải lên cân với câu hỏi: "Có đáng mang theo không? Bạn có muốn cõng thứ này suốt 2.000 dặm không?"
Plot twist: Vấn đề lớn nhất không phải mấy món nặng, mà là đống đồ lặt vặt chồng chất! Hầu hết chỉ vài chục gram thôi, nhưng cộng lại thì... Bạn ấy không cần nửa bộ sơ cứu, cũng chả cần hai tuýp kem đánh răng. Con dao đa năng nặng trịch được swap bằng con dao 30g, bộ muỗng nĩa kim loại thay bằng thìa nhựa. Kết quả? Gửi về nhà tận 12 kg đồ thừa!
Giờ nói về cuộc sống nhé! Có bao nhiêu người đang cố đi trên con đường đời nhưng bị chậm lại, mệt mỏi vì đống "rác tinh thần" chất đầy? Những giận dữ, chua chát, cay đắng, lo lắng, ghen tị, tham lam, ích kỷ... Thay vì enjoy vẻ đẹp cuộc sống, mình lại cứ complain hoài
Thế nên mọi sách vở, nhà thông thái, nghiên cứu khoa học đều bảo: Sống biết ơn, tha thứ, bỏ qua đi! Những người làm được mới tìm thấy hạnh phúc thật sự
Hôm nay, bạn cần bỏ bớt gì xuống? Suy nghĩ kỹ rồi làm theo, chắc chắn mỗi ngày sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!
Nguồn: svvn.tienphong.vn