NaiPho7146
New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà đau lòng quá! Ông Chúc đang ngồi nhâm nhi rượu ở chòi canh rẫy thì bị chính con trai mình đổ cả lít xăng lên người rồi bật lửa đốt luôn. Nghĩ mà rùng mình
Ngày 3-11, gia đình ông Nguyễn Bá Chúc (sinh năm 1959, sống ở khối 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Đắk Lắk) cho biết ông đã qua đời vào chiều 2/11 sau vụ việc kinh hoàng bị con trai đổ xăng đốt.
Cụ thể vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27-10, ông Chúc đang chill với mấy người bạn, uống rượu ở chòi canh rẫy của ông Đoàn Văn A (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) thì bị con trai là Nguyễn Bá Tri (sinh năm 1985) đổ khoảng 1 lít xăng lên người rồi châm lửa đốt luôn. Lửa bùng lên dữ dội, ông Chúc hoảng loạn chạy ra cái giếng gần đó, mở nắp lao mình xuống nước.
Chưa hết đau lòng, sau khi lửa tắt, Tri còn cầm đá ném xuống giếng với ý định giết chết bố mình luôn May mà ông A và mấy người xung quanh kịp thời can ngăn và đưa ông Chúc đi cấp cứu ngay.
Theo lời kể của ông Chúc, nguyên nhân của vụ việc này là do ông có khuyên Tri nên bớt chơi bời, nhậu nhẹt, mà chăm lo làm ăn nuôi vợ và 3 đứa con còn nhỏ. Nhưng mà Tri không hiểu lời khuyên của bố, lại còn nghĩ ông Chúc sỉ nhục mình nên đã làm hành động man rợ như vậy
Nguồn: soha.vn