Bố bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Nhớ bữa cơm cuối với con, lòng đau như xé

Tit01559

New member
fa0f5e4818e6c70c5b53.jpg


"Giờ cháu mất rồi, cứ nhớ lại bữa cơm cuối cùng ăn với con là tim tôi như vỡ vụn..." - lời chia sẻ đầy xót xa của ông Khiếu Văn Quang khiến ai nghe cũng nghẹn ngào

f2954730433b6a987f8e.jpg


Ông Quang chỉ vào nơi con trai ra đi với nỗi đau không gì diễn tả được...

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1978, ở huyện Ý Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Ban đầu tại cơ quan điều tra, tên này cứ quanh co chối tội. Nhưng trước những chứng cứ rành rành, cuối cùng hắn cũng phải "thú nhận" về việc sát hại cháu T. (sinh năm 2010, ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên).

Trước sự ra đi đột ngột của con trai, ông Khiếu Văn Quang (sinh năm 1973, bố ruột cháu T.) và cả gia đình đau đớn tới tột cùng.

6fabc1fa18431fb3927f.jpg


Theo ông kể lại, vợ chồng có 4 đứa con (3 gái, 1 trai), còn T. là con trai út cưng. Để nuôi bọn trẻ ăn học, mỗi ngày vợ chồng ông phải đi làm thợ xây ở gần nhà kiếm sống.

Ngày 24/4, ông Quang và vợ đang làm ở một công trình làng bên. Đến trưa, ông choáng váng khi nhận tin con trai tử vong bất thường trong nhà tắm, vội vàng chạy về.

Về đến nơi, ông phát hiện ở cổ con có vết bầm tím như bị bóp cổ, liền báo ngay cho chính quyền địa phương

Nhắc đến nghi phạm Nguyễn Văn Quân, ông Quang bức xúc lắm: Lúc gia đình lo hậu sự cho con trai, hắn còn vô tư đến nhà chia buồn, giả vờ như chẳng có chuyện gì!

"Dù câm điếc nhưng hắn vẫn ra dấu là con trai tôi bị bóp cổ. Lúc đó tôi không nghi ngờ gì, còn mời hắn uống nước nữa. Mãi đến khi công an bắt Quân, gia đình tôi mới tá hỏa biết sự thật", ông Quang kể với nỗi bức xúc khó tả.

Ông Quang cho hay, năm 2020, Quân có làm chung với ông khoảng 4 tháng. Sau đó hắn hay ghé nhà ông chơi, hút thuốc.

Chính vì thế, có thể tên này biết được chỗ cất tiền của gia đình, lợi dụng lúc vợ chồng đi vắng lẻn vào trộm. Khi bị cháu T. phát hiện, hắn đã ra tay giết người để "bịt đầu mối"

Rưng rưng nước mắt nhớ về con, ông Quang nói mặc dù mới 11 tuổi nhưng bé T. đã làm việc nhà thành thạo lắm - nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ. Đi học về là bé vào bếp nấu cơm chờ bố mẹ.

"Vợ chồng tôi đi làm về là thằng bé đã nấu cơm canh sẵn sàng rồi... Giờ cháu mất rồi, cứ nhớ lại bữa cơm cuối với con là lòng đau như xé", ông Quang nghẹn ngào

Ông tâm sự, con trai không chỉ ngoan ngoãn, học giỏi mà còn rất hiếu thảo với bố mẹ và người lớn tuổi. Ông và gia đình mong muốn kẻ thủ ác phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất trước pháp luật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Quân khai: Sáng 24/4, hắn nảy sinh ý định trộm cắp nên lẻn vào nhà anh Quang (bố cháu T., ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên).

Lên tầng 2, hắn phát hiện két sắt, mở lấy 16 triệu đồng. Sau đó Quân xuống tầng 1 thì đụng mặt cháu T.

Sợ bị phát hiện, tên này dùng tay bóp cổ cháu bé, kéo vào phòng tắm rồi ấn đầu nạn nhân xuống chậu nước

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top