Bố bế con trai 2 tuổi lên bệ cửa sổ ngắm cảnh, chỉ vài giây sau xảy ra bi kịch kinh hoàng

fecc89605e62666b9611.png


Huhu câu chuyện này nghe mà tim đau quá ạ Trong chuyến du lịch cùng gia đình tại đảo Síp, một ông bố quốc tịch Anh đã vô tình khiến con trai 2 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 4 khách sạn xuống đất. Dù lập tức đưa con đi cấp cứu, gia đình vẫn không thể cứu sống bé. Người cha sau đó nhận tội và bật khóc nức nở khi xuất hiện tại phiên tòa xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo thông tin từ tờ Telegraph, ngày 12/7, anh Foster, 37 tuổi, đến từ hạt Essex, Anh, cùng gia đình đến đảo Síp để nghỉ dưỡng chill chill một chút.

Sau khi nhận phòng tại khách sạn trên tầng 4, Foster bế con trai 2 tuổi ra khu vực hành lang để chờ thang máy. Trong lúc chờ đợi, anh đặt con lên bệ cửa sổ với mục đích để bé ngắm hồ bơi và khung cảnh bên dưới cho vui.

Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc sơ suất đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không ai ngờ tới Cậu bé rơi từ độ cao khoảng 12m xuống đất. Các thành viên trong gia đình lập tức chạy xuống tìm con và đưa bé đến bệnh viện, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sự việc khiến gia đình rơi vào đau đớn tột cùng, còn người cha phải đối mặt với hậu quả pháp lý từ hành động thiếu thận trọng của mình.

fecc89605e62666b9611.png


Ngày 6/10, Foster có mặt tại Tòa án quận Paphos để trình bày các tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt. Trong phiên làm việc, anh nhiều lần bật khóc và phải liên tục lau nước mắt

Trước đó, vào tháng 9, Foster đã nhận tội thiếu thận trọng gây tử vong. Theo thông tin được công bố, đây là tội danh có thể chịu mức án tối đa 4 năm tù tại Síp. Phiên tòa ghi nhận việc nhận tội của anh chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút.

Hồ sơ cho biết Foster giữ chức giám đốc phụ trách lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại một công ty lớn ở Anh. Sau tai nạn, anh thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng và cho biết khi đặt con lên bệ cửa sổ, anh nghĩ rằng khu vực này có kính bảo vệ an toàn.

Người cha bày tỏ sự ân hận sâu sắc, cho rằng khoảnh khắc bất cẩn ấy sẽ trở thành nỗi ám ảnh theo mình trong suốt phần đời còn lại

Các xét nghiệm cho thấy Foster đã uống rượu vào đầu ngày xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, công tố viên không cáo buộc anh say rượu tại thời điểm con trai gặp nạn.

Trong thời gian chờ quá trình tố tụng tiếp tục, Foster bị hạn chế rời khỏi đảo Síp. Theo thông tin được đăng tải, cơ quan chức năng chỉ cho phép anh trở về Anh để tham dự tang lễ của con trai.

Dự kiến, tòa án sẽ tuyên án đối với Foster vào ngày 16/10.

Vụ việc là lời nhắc nhở đau lòng về những nguy hiểm có thể xảy ra chỉ trong tích tắc, đặc biệt khi trẻ nhỏ ở gần cửa sổ, ban công hoặc những vị trí cao. Dù người lớn không có ý định gây hại, việc đặt trẻ lên bệ cửa sổ mà không có biện pháp bảo vệ vẫn có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn

Các bậc phparents phải luôn cẩn thận và quan sát con cái mình nhé. Chỉ một phút sơ suất thôi là có thể hối hận cả đời rồi

650ca63e31bd57aaa3c3.jpg


9beed9cfa64be4ee7a1e.jpg


c52e8279d212c1ff41cf.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top