Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà choáng váng! Theo Vietnamnet, Carina Hong đã làm một việc "điên rồ" khi từ bỏ hào quang Tiến sĩ Toán tại Stanford, Mỹ để... khởi nghiệp. Và plot twist là: chị thăng tiến nhanh đến mức thành "thuyền trưởng", rồi chiêu mộ luôn cả giáo sư từng dạy mình về làm việc chung! Đỉnh không chịu nổi
Từ thần đồng Toán đến "nữ hoàng" học thuật quốc tế
Carina Hong, 24 tuổi thôi nhé mọi người, là một nhà toán học đỉnh của chóp, nhưng chị đã quyết định "flex" theo kiểu khác - thành lập Axiom Math, công ty xây dựng AI giải toán siêu đỉnh. Hong đã kéo về được cả đống nhà nghiên cứu và kỹ sư hàng đầu từ Meta, Google Brain - toàn tên tuổi xịn xò!
Theo AMS (American Mathematical Society), hành trình "lên đời" của Carina bắt đầu từ Quảng Châu, Trung Quốc, nơi chị được "ươm mầm" trong đội tuyển toán Olympic tỉnh và tham gia nhiều chương trình toán quốc tế như Ross Program và Trại Toán Stanford.
Tại MIT, chị tốt nghiệp song bằng Toán học và Vật lý chỉ sau ba năm (ba năm thôi nhé các bạn ơi! ), tham gia nhiều chương trình nghiên cứu đỉnh cao như REU tại Đại học Virginia và Duluth, đồng thời còn giữ các vị trí lãnh đạo trong cộng đồng sinh viên nữa.
Sau đó, Carina hoàn thành bằng thạc sĩ Khoa học Thần kinh tại Đại học Oxford, nghiên cứu về AI và học máy tại Gatsby Unit (Sainsbury Wellcome Center), đồng thời được trao Học bổng Rhodes - nghe thôi đã thấy xịn rồi!
Trước khi quyết định "bỏ về đội" khỏi Đại học Stanford, nơi chị theo học chương trình kết hợp Luật - Toán (ủa học luôn 2 cái luôn á? ), Carina đã chứng minh mình là một nhà nghiên cứu triển vọng với cả tá giải thưởng danh giá như Morgan Prize 2023, Alice T. Schafer Prize 2022 và Maryam Mirzakhani Fellowship. Chị còn là tác giả của nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín và từng trình bày nghiên cứu tại nhiều hội nghị quốc tế nữa chứ!
Rẽ ngang khỏi giảng đường, lập team toàn "trùm"
Axiom Math ra đời với mục tiêu đầy tham vọng: Xây dựng hệ thống AI có khả năng giải quyết các bài toán khó nhằn như bài toán Erdös - kiểu mấy bài này làm giới nghiên cứu đau đầu cả mấy chục năm luôn đó! Công ty đã huy động thành công 64 triệu USD (gần 1.6 nghìn tỷ đồng nhé!) trong vòng gọi vốn ban đầu và hiện có 17 nhân viên, nhiều người đến từ FAIR - Meta và nhóm GenAI, cũng như Google Brain. Theo Hong, sức hấp dẫn của việc giải quyết những vấn đề "hack não" toán học đã thu hút các nhà khoa học cấp cao tham gia, coi đây là cơ hội định hình sự nghiệp.
Trong những ngày đầu, Axiom chỉ có một chiếc bàn gấp và ghế sofa mượn (humble beginnings mà! ), nhưng sứ mệnh và tầm nhìn dài hạn đã giúp Hong chiêu mộ những nhà nghiên cứu từ cả giới học thuật lẫn công nghiệp, bao gồm giáo sư từng hướng dẫn mình là Ken Ono. Theo The Wall Street Journal, ở tuổi 57, Giáo sư Ken Ono tạm nghỉ không thời hạn tại Đại học Virginia để đầu quân cho Axiom Math của cựu sinh viên xuất sắc ông từng hướng dẫn, Carina Hong. Tưởng tượng đi, học trò trở thành sếp của thầy - vibe ngược đời mà lại hợp lý vô cùng! Tại Axiom, Hong hướng tới xây dựng một văn hóa làm việc phi phân cấp, nơi tuổi tác hay kinh nghiệm không phải rào cản, và sự hợp tác là ưu tiên hàng đầu.
Mục tiêu của Axiom không chỉ dừng ở toán học đâu nha! Hong cho rằng lý luận toán học có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như xác minh phần mềm, phần cứng, tài chính định lượng hay mật mã học. Dù là một công ty non trẻ với đội ngũ nhỏ, Axiom đã chứng minh khả năng "hút" nhân tài và đặt ra câu hỏi về tương lai của AI khi được dẫn dắt bởi tư duy toán học tinh tế.
Con đường từ MIT, Oxford đến Stanford và rồi rẽ sang khởi nghiệp của Carina Hong là minh chứng rằng những đột phá quan trọng đôi khi nằm ngoài các con đường truyền thống, nơi đam mê, sự quyết tâm và tầm nhìn dài hạn có thể định hình tương lai của công nghệ. Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn