Bỏ bạn gái chết cóng trên đỉnh núi cao nhất nước Áo giữa trời -20 độ, người đàn ông hầu tòa vì tội ngộ sát

MiBobo8342

New member
Ôi chao drama leo núi này nghiêm trọng quá luôn! Một anh chàng người Áo giờ đang phải ra tòa với cáo buộc ngộ sát vì... bỏ bạn gái chết cóng trên núi đấy các bạn ơi!

Chuyện là nạn nhân tên Kerstin G, 33 tuổi, đã tử vong vì hạ thân nhiệt vào ngày 19/1/2025 trên đỉnh núi Großglockner cao 3.798 mét - đỉnh núi cao nhất nước Áo luôn nha. Cô ấy chết cóng ở vị trí cách đỉnh núi khoảng 50 mét, sau hơn 17 giờ leo núi cùng bạn trai Thomas P, 36 tuổi. Tưởng tượng nổi không trời ơi

Theo cáo trạng thì viện kiểm sát cho rằng anh Thomas này có kinh nghiệm leo núi nhiều hơn bạn gái, nhưng lại đưa ra những quyết định thiếu thận trọng và chấp nhận rủi ro trong điều kiện thời tiết xấu. Nếu bị kết tội, anh này có thể ngồi tù tới 3 năm đấy!

Phiên tòa diễn ra tại thành phố Innsbruck. Công tố viên trưởng Hansjörg Mayr kể lại rằng cặp đôi khởi hành từ sáng 18/1, nhưng thời tiết chuyển biến xấu nhanh vượt mắt. Họ phải đi trong bóng tối với nhiệt độ xuống gần âm 9 độ C, nhiệt độ cảm nhận khoảng âm 20 độ do gió lạnh, kèm gió giật mạnh nữa chứ. Ớn lạnh người luôn!

16578d0c3552add938b4.png


Phần nghiêm trọng nhất là vào khoảng 2h sáng, Thomas P đã rời bỏ bạn gái trong tình trạng cô ấy kiệt sức, không được bảo vệ đầy đủ trước giá rét để xuống núi tìm sự trợ giúp. Tuy nhiên anh này phủ nhận cáo buộc ngộ sát nha. Luật sư bào chữa Kurt Jelinek cho rằng đây là "một tai nạn bi thảm".

Viện kiểm sát dẫn khái niệm pháp lý về "người dẫn đường mang tính hỗ trợ", nghĩa là người có nhiều kinh nghiệm hơn và đóng vai trò đưa ra quyết định chính sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Công tố cáo buộc Thomas P mắc ít nhất 9 sai sót nghiêm trọng luôn các bạn!

Cụ thể là bị cáo bị cho là đã tiếp tục hành trình dù Kerstin G chưa từng thực hiện một chuyến leo núi Alpine có độ dài, độ khó và độ cao tương tự, trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. Cặp đôi cũng xuất phát muộn hơn khuyến nghị hai tiếng, không mang theo đầy đủ thiết bị trú ẩn khẩn cấp. Ngoài ra, Thomas P bị cáo buộc không cảnh báo bạn gái về việc đôi giày trượt tuyết cô sử dụng không phù hợp với địa hình.

Cơ quan công tố cũng đặt vấn đề vì sao bị cáo không quyết định quay lại sớm hơn, không thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trước khi trời tối và không phát tín hiệu cầu cứu khi có trực thăng cứu hộ bay qua.

"Khoảng 2h sáng, bị cáo đã bỏ lại bạn gái trong tình trạng không được bảo vệ, kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng, cách cây thánh giá trên đỉnh núi Großglockner khoảng 50 mét", công tố viên Mayr nêu tại phiên tòa.

Ở chiều ngược lại, luật sư bào chữa bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chuyến đi được cả hai cùng lên kế hoạch. Theo ông Jelinek, cặp đôi có kinh nghiệm phù hợp, được chuẩn bị và trang bị đầy đủ, đồng thời có thể trạng tốt.

Fun fact nha: Mỗi năm có hơn 7.000 người chinh phục đỉnh Großglockner. Khoảng 200 trường hợp tử vong của người leo núi đã được ghi nhận tại đây, nhưng hiếm có vụ việc nào gây chú ý lớn như cái chết của Kerstin G.

Plot twist là mẹ nạn nhân, bà Gertraud G, dự kiến sẽ ra làm chứng nhưng bà không quy trách nhiệm cho Thomas P và cho rằng anh đang trở thành mục tiêu của một "cuộc săn phù thủy". Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Đức Die Zeit, bà bày tỏ sự bức xúc trước cách con gái mình bị khắc họa trên truyền thông.

"Điều khiến tôi tức giận là Kerstin bị mô tả như một cô gái ngốc nghếch. Con bé có thể trạng rất tốt và từng chinh phục nhiều cung leo núi khó hơn, cả một mình lẫn cùng bạn trai", bà nói.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top