Năm 2025 hứa hẹn là thời điểm bộ ba cầu thủ sinh năm 2001 sẽ tái xuất cực "gắt" đấy các bạn ơi!
Phải nói là 3 anh tài này từng "làm mưa làm gió" ở đội tuyển trẻ, nhưng khi lên tuyển quốc gia thì gặp toàn "drama" khó khăn. Cả 3 đều không có mặt ở AFF Cup 2024 – giải đấu mà tuyển Việt Nam mình "ẵm cúp" về rồi nhé!
Nhưng mà plot twist là cánh cửa đội tuyển vẫn "mở toang" cho những ai chịu khó cố gắng nha. Bản thân thầy Kim Sang-sik cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi muốn tìm kiếm những tài năng mới giúp bóng đá Việt Nam cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở đấu trường châu Á. Trước mắt sẽ là thử thách tại vòng loại Asian Cup 2027, còn cuối năm nay là SEA Games 33".
Trong năm 2025 này, bộ ba tuổi Tỵ được kỳ vọng sẽ có bước tiến "breakthrough" để khẳng định tài năng và góp mặt thường xuyên trong lineup tuyển Việt Nam. Cùng xem họ là ai nào!
Lê Văn Đô
Giai đoạn 2022-23 từng là thời kỳ "lên hương" của Lê Văn Đô đấy! Cầu thủ quê Quảng Nam này 2 lần tham dự SEA Games (1 HCV, 1 HCĐ - xịn xò chưa!) và cùng CLB CAHN vô địch V.League luôn.
Nhưng sau đó thì "ế show" thật, không lọt "mắt xanh" của cả 2 HLV Troussier lẫn Kim Sang-sik cho vị trí trên đội tuyển. Ở cấp CLB, tiền vệ 23 tuổi về lại giải Hạng Nhất trong màu áo PVF-CAND (sad quá ).
May mắn là những nỗ lực "không ngừng nghỉ" đang giúp Lê Văn Đô trở lại mạnh mẽ trong mùa giải 2024/25. Anh được ra sân khá đều đặn tại V.League cùng CLB CAHN, dù tổng số phút thi đấu chưa thực sự "khủng" lắm.
Riêng tại đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á thì phải nói là "bùng nổ" luôn! Lê Văn Đô với 3 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội chủ sân Hàng Đẫy. Form của tiền vệ người Quảng Nam góp phần quan trọng giúp CLB CAHN giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng sớm một vòng đấu (xịn sò!)
Đa năng, tốc độ và xử lý quyết đoán, Lê Văn Đô được đánh giá rất hợp với những tiêu chí dành cho tiền đạo cánh trong hệ thống mà HLV Kim Sang-sik xây dựng. Nếu duy trì phong độ ấn tượng như này, cơ hội comeback đội tuyển sẽ đến với anh trong các dịp FIFA Days sắp tới thôi!
Võ Minh Trọng
Cái tên Võ Minh Trọng từng được nhắc đến nhiều dưới thời HLV Troussier. Giới chuyên môn tỏ ra "tiếc hùi hụi" khi một cầu thủ giàu tiềm năng nhưng bị "chín ép" (lên tuyển quá sớm á) để rồi không thể hiện được hết skill và mắc những sai sót đáng tiếc.
Gần 1 năm kể từ trận thua 0-3 trước Indonesia (nhớ lại mà đau ), Võ Minh Trọng chưa trở lại đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ người Cần Thơ đang nỗ lực "prove" mình trong màu áo CLB Bình Dương ở sân chơi V.League. Cùng độ tuổi với Minh Trọng, không có quá nhiều cầu thủ đã được đá chính thường xuyên tại hạng đấu cao nhất Việt Nam đâu nha!
Theo đánh giá từ trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giá trị của Võ Minh Trọng trong gần 2 năm qua đã tăng chóng mặt từ 25.000 euro lên tới 225.000 euro (tăng gấp 9 lần luôn, respect! ).
Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vẫn cần thêm những lựa chọn ở vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-3, cánh cửa sẽ mở ra với Võ Minh Trọng đây!
Nguyễn Văn Tùng
Là Vua phá lưới SEA Games 2023 (xịn đét!) nhưng hơn 1 năm gần đây là giai đoạn khá "trầm lắng" của Văn Tùng. Cầu thủ người Hà Nội không cạnh tranh được vị trí ở Hà Nội FC và thường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị (ngồi nhiều quá rồi ). Ở cấp ĐTQG, Văn Tùng từng được HLV Kim Sang-sik điền tên trong một số đợt hội quân nhưng chưa thi đấu phút nào.
Khó khăn của Văn Tùng cũng là "nỗi đau chung" mà nhiều tiền đạo Việt Nam gặp phải ở đấu trường V.League. Phần lớn các đội bóng vẫn đặt niềm tin vào các chân sút ngoại binh bởi sự vượt trội về mặt thể hình cũng như tốc độ.
Đa dạng hóa lối chơi và thích nghi với những vị trí khác nhau là con đường mà nhiều cầu thủ từng làm. Văn Tùng cũng đang cố gắng để tìm được hướng đi tốt nhất nhằm vượt qua "điểm nghẽn" sự nghiệp này.
Doãn Ngọc Tân hay Châu Ngọc Quang có thể coi là những "role model" cho Văn Tùng đây. Dù vắng mặt bao lâu, dù chưa từng lên tuyển, phong độ tốt tại V.League sẽ thuyết phục được HLV Kim Sang-sik thôi! Cứ cố lên là được!
Nguồn: kenh14.vn
Phải nói là 3 anh tài này từng "làm mưa làm gió" ở đội tuyển trẻ, nhưng khi lên tuyển quốc gia thì gặp toàn "drama" khó khăn. Cả 3 đều không có mặt ở AFF Cup 2024 – giải đấu mà tuyển Việt Nam mình "ẵm cúp" về rồi nhé!
Nhưng mà plot twist là cánh cửa đội tuyển vẫn "mở toang" cho những ai chịu khó cố gắng nha. Bản thân thầy Kim Sang-sik cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi muốn tìm kiếm những tài năng mới giúp bóng đá Việt Nam cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở đấu trường châu Á. Trước mắt sẽ là thử thách tại vòng loại Asian Cup 2027, còn cuối năm nay là SEA Games 33".
Trong năm 2025 này, bộ ba tuổi Tỵ được kỳ vọng sẽ có bước tiến "breakthrough" để khẳng định tài năng và góp mặt thường xuyên trong lineup tuyển Việt Nam. Cùng xem họ là ai nào!
Lê Văn Đô
Giai đoạn 2022-23 từng là thời kỳ "lên hương" của Lê Văn Đô đấy! Cầu thủ quê Quảng Nam này 2 lần tham dự SEA Games (1 HCV, 1 HCĐ - xịn xò chưa!) và cùng CLB CAHN vô địch V.League luôn.
Nhưng sau đó thì "ế show" thật, không lọt "mắt xanh" của cả 2 HLV Troussier lẫn Kim Sang-sik cho vị trí trên đội tuyển. Ở cấp CLB, tiền vệ 23 tuổi về lại giải Hạng Nhất trong màu áo PVF-CAND (sad quá ).
May mắn là những nỗ lực "không ngừng nghỉ" đang giúp Lê Văn Đô trở lại mạnh mẽ trong mùa giải 2024/25. Anh được ra sân khá đều đặn tại V.League cùng CLB CAHN, dù tổng số phút thi đấu chưa thực sự "khủng" lắm.
Riêng tại đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á thì phải nói là "bùng nổ" luôn! Lê Văn Đô với 3 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội chủ sân Hàng Đẫy. Form của tiền vệ người Quảng Nam góp phần quan trọng giúp CLB CAHN giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng sớm một vòng đấu (xịn sò!)
Đa năng, tốc độ và xử lý quyết đoán, Lê Văn Đô được đánh giá rất hợp với những tiêu chí dành cho tiền đạo cánh trong hệ thống mà HLV Kim Sang-sik xây dựng. Nếu duy trì phong độ ấn tượng như này, cơ hội comeback đội tuyển sẽ đến với anh trong các dịp FIFA Days sắp tới thôi!
Võ Minh Trọng
Cái tên Võ Minh Trọng từng được nhắc đến nhiều dưới thời HLV Troussier. Giới chuyên môn tỏ ra "tiếc hùi hụi" khi một cầu thủ giàu tiềm năng nhưng bị "chín ép" (lên tuyển quá sớm á) để rồi không thể hiện được hết skill và mắc những sai sót đáng tiếc.
Gần 1 năm kể từ trận thua 0-3 trước Indonesia (nhớ lại mà đau ), Võ Minh Trọng chưa trở lại đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ người Cần Thơ đang nỗ lực "prove" mình trong màu áo CLB Bình Dương ở sân chơi V.League. Cùng độ tuổi với Minh Trọng, không có quá nhiều cầu thủ đã được đá chính thường xuyên tại hạng đấu cao nhất Việt Nam đâu nha!
Theo đánh giá từ trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giá trị của Võ Minh Trọng trong gần 2 năm qua đã tăng chóng mặt từ 25.000 euro lên tới 225.000 euro (tăng gấp 9 lần luôn, respect! ).
Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vẫn cần thêm những lựa chọn ở vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-3, cánh cửa sẽ mở ra với Võ Minh Trọng đây!
Nguyễn Văn Tùng
Là Vua phá lưới SEA Games 2023 (xịn đét!) nhưng hơn 1 năm gần đây là giai đoạn khá "trầm lắng" của Văn Tùng. Cầu thủ người Hà Nội không cạnh tranh được vị trí ở Hà Nội FC và thường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị (ngồi nhiều quá rồi ). Ở cấp ĐTQG, Văn Tùng từng được HLV Kim Sang-sik điền tên trong một số đợt hội quân nhưng chưa thi đấu phút nào.
Khó khăn của Văn Tùng cũng là "nỗi đau chung" mà nhiều tiền đạo Việt Nam gặp phải ở đấu trường V.League. Phần lớn các đội bóng vẫn đặt niềm tin vào các chân sút ngoại binh bởi sự vượt trội về mặt thể hình cũng như tốc độ.
Đa dạng hóa lối chơi và thích nghi với những vị trí khác nhau là con đường mà nhiều cầu thủ từng làm. Văn Tùng cũng đang cố gắng để tìm được hướng đi tốt nhất nhằm vượt qua "điểm nghẽn" sự nghiệp này.
Doãn Ngọc Tân hay Châu Ngọc Quang có thể coi là những "role model" cho Văn Tùng đây. Dù vắng mặt bao lâu, dù chưa từng lên tuyển, phong độ tốt tại V.League sẽ thuyết phục được HLV Kim Sang-sik thôi! Cứ cố lên là được!
Nguồn: kenh14.vn