Giới phim truyền hình Hàn giờ đây chính là sân chơi cực gắt giữa bộ ba ông lớn SBS, KBS, MBC và lũ đại gia đài cáp mới nổi như tvN, jTBC.
Goblin làm cả châu Á "sốt xình xịch", Arthdal Chronicles và loạt drama Hàn phủ sóng toàn cầu qua Netflix, Sky Castle được Hollywood mua bản quyền remake luôn á. Đó là thành tích đỉnh của pinnacle mà mấy đại gia đài cáp Hàn làm được gần đây. Giờ phim truyền hình Hàn không còn là sân chơi riêng của bộ ba "ông trùm" SBS, KBS hay MBC nữa đâu. Họ nên bắt đầu lo lắng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của lũ đài cáp rồi đấy!
Trước hết phải hiểu rõ khái niệm đài quốc gia và đài cáp đã. Đài quốc gia hay còn gọi là đài công cộng ở Hàn là những đài chiếu miễn phí, phủ sóng khắp nơi trên toàn lãnh thổ xứ kim chi. Các đài này quy mô lớn và có bề dày lịch sử lâu đời. Bộ ba đài quốc gia lớn nhất là KBS (1961), MBC (1969), SBS (1991).
So với đài quốc gia thì đài cáp chỉ phục vụ những khán giả nào có nhu cầu xem truyền hình trả phí thôi. Ba đài cáp mạnh nhất về phim Hàn là OCN (1999), tvN (2006), jTBC (2011). Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng đây được coi là những "đại gia" mới nổi, là đối thủ cực gắt của các đài quốc gia trong cuộc chiến rating.
Với lợi thế về bề dày lịch sử cùng diện phủ sóng rộng khắp, rõ ràng các đài quốc gia có rất nhiều thứ để tự hào. Top những phim truyền hình Hàn trên đài công cộng có rating cao nhất mọi thời đại đều thuộc về bộ ba KBS, MBC và SBS. Ở thập niên 90 có thể kể đến You and I (MBC 1998) với rating khủng 66,9% - đây là con số kỷ lục mà chưa bộ phim nào phá được. Đứng thứ 2 là Fist Love (Mối Tình Đầu, KBS 1998) với 65,8%. Vị trí thứ 3 là What is Love (MBC 1991) đạt 64,9%. Bám sát thứ 4 là Sandglass (SBS 1995) với 64,5%.
Đầu những năm 2000, bộ ba này vẫn dẫn đầu về rating với những cái tên như Nàng Dae Jang Geum (MBC 2003) với 57,8%, Chuyện Tình Paris (SBS 2005) với 56,3%, Trái Tim Mùa Thu (KBS 2000) đạt 46,1%. Không chỉ gây sốt ở quê nhà, những bộ phim này còn vang danh khắp châu Á luôn!
Nhưng mà, kể từ năm 2010 trở về sau, chỉ có 5 phim của đài công lọt vào top 50 phim có rating cao nhất mọi thời đại với thứ hạng thấp hơn nhiều so với trước. Đó là Bread, Love and Dreams (KBS 2010) với 49,3% - đứng thứ 30, Wang's Family (KBS 2014) với 48,3% - đứng thứ 36, Seoyoung, My Daughter (KBS 2013) với 47,6% - xếp thứ 41, My Husband Got a Family (KBS 2012) với 45,3% - xếp thứ 47 và My Golden Life (KBS 2018) với 45,1% - xếp thứ 49. Như vậy giai đoạn này, KBS "ôm trọn" bảng xếp hạng.
Những bộ phim Hàn gây bão châu Á mấy năm gần đây như Hậu Duệ Mặt Trời (KBS 2016), Vì Sao Đưa Anh Tới (SBS 2014), Những Người Thừa Kế (SBS 2013) tuy rating khủng nhưng vẫn không chen chân vào bảng xếp hạng trên được.
Còn đáng lo hơn nữa, top 20 phim có rating thảm nhất lịch sử cũng đều thuộc về bộ ba đài lớn này. Đứng đầu bảng là Manhole (KBS 2017) với 1,4%, vị trí thứ 2 thuộc về Late Night Restaurant (SBS 2015) với 1,5%, cùng chia nhau vị trí thứ 3 là Foolish Love (KBS 2000) và 20th Century Boy and Girl (MBC 2017) với 1,8%. Đây là con số "flop" không thể chấp nhận được khi phim chiếu miễn phí trên sóng quốc gia, phủ sóng cả nước với khán giả đông đảo mà rating vẫn ảm đạm vậy.
Nguyên nhân rating các đài công sụt giảm thì phải kể đến thủ phạm hàng đầu là... internet. Ở thời đại ai cũng cầm smartphone, các dịch vụ stream phim mọc lên như nấm, chiếc tivi không còn là nguồn giải trí duy nhất của cả gia đình nữa.
Thứ hai là số lượng phim sản xuất hàng năm ngày càng nhiều, số kênh chiếu phim tăng chóng mặt mà khán giả vẫn chỉ có vậy nên rating trung bình giảm sút là chuyện dễ hiểu.
Thứ ba là ngày càng khan hiếm kịch bản chất lượng. Những đề tài ăn khách đều đã được khai thác đến "tận xương tận sống", đội ngũ biên kịch phải vắt óc ra nghĩ ý tưởng mới. Điều quan trọng là không thể lấy công thức thành công năm 2009 áp dụng cho năm 2019 được nhé! Nếu như thập niên 90 phim Hàn gắn với xu hướng ung thư, máu trắng, đầu những năm 2000 phim cổ trang, thần tượng lên ngôi thì giờ gu xem phim của khán giả ngày càng cao, đòi hỏi những thứ mới mẻ hơn nhiều.
Nguyên nhân thứ tư phải kể đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của lũ đài cáp. Khi mức sống người dân được cải thiện thì chiếu phim miễn phí không còn là lợi thế quá lớn của đài quốc gia nữa. Người ta sẵn sàng "móc hầu bao" để được xem những bộ phim hot với chất lượng cao hơn.
Vốn "sinh sau đẻ muộn" nên những đài cáp như tvN, jTBC, OCN chỉ được coi là "đàn em" so với những ông lớn KBS, MBC và SBS. Tuy nhiên, những đài cáp này đã chứng tỏ đẳng cấp đại gia mới nổi khi dám "chịu chơi, chịu chi" để cạnh tranh "xanh chín" với bộ ba truyền hình.
Như đã phân tích ở trên, khi cuộc cạnh tranh ngày càng gắt thì nội dung luôn là vua. Nhà đài nào sở hữu nhiều phim có nội dung chất lượng thì sẽ giành được thị phần. Về khoản dám thử nghiệm những đề tài "dị độc lạ" thì không thể không kể đến những đại gia có máu mặt như tvN, jTBC và OCN. Riêng đài OCN có đặc thù riêng là "ngôi nhà chung" của những bộ phim trinh thám, kinh dị.
Nếu như đài quốc gia thường chọn những phim "an toàn" để đảm bảo rating thì những đài cáp lại không ngại chiếu những bộ phim có đề tài mới lạ, thậm chí kén khán giả. Để so sánh, có thể kể đến case của Hậu Duệ Mặt Trời. Trước khi cập bến KBS và làm mưa làm gió khắp châu Á, bộ phim đã bị SBS từ chối với lý do đề tài quân nhân - bác sĩ khô khan, trang phục cũng không phong phú nên hạn chế doanh thu quảng cáo. Bên cạnh đó, phim có 70% bối cảnh ở nước ngoài sẽ tốn một khoản chi phí "khủng" khiến nhà đài do dự. Nhưng có lẽ sau khi chứng kiến bộ phim khiến cả châu Á "điên đảo", SBS đã "tiếc đứt ruột" vì để vuột mất món hời béo bở vào tay đối thủ rồi.
Nguồn: kenh14.vn