Thay vì diện áo dài truyền thống như mọi năm, năm nay Doãn Hồng Vân quyết định "đổi gió" với bộ ảnh mang đậm bản sắc dân tộc H'mông chào Xuân Ất Tỵ 2025 Đây cũng là mùa Xuân đầu tiên đánh dấu hành trình của cô nàng với vai trò nữ sinh ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nè!
"Không chọn chụp ảnh áo dài như mọi năm nữa, mình muốn thử concept mới với trang phục mang bản sắc của dân tộc H'mông. Bộ ảnh được lấy cảm hứng từ nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài đó - một cô gái xinh đẹp tựa như hoa ban của núi rừng, hiếu thảo, tràn đầy sức trẻ và khao khát tự do. Mình thấy bản thân cũng có điểm giống nhân vật Mị, là một cô sinh viên tỉnh lẻ của vùng núi phía Bắc, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ, khao khát và mơ ước được khám phá, đặt chân đến những vùng đất mới để hòa mình vào văn hóa, bản sắc của các dân tộc khác trên mảnh đất hình chữ S."
"Dù khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc nào thì mình nghĩ chúng ta đều luôn tự hào là người con đất Việt, đoàn kết và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp. Khi mặc bộ đồ của người H'mông, mình như được hòa chung không khí đón Tết với dân tộc này luôn; hiểu thêm ý nghĩa về một biểu tượng văn hóa, phản ánh đời sống tâm linh và thẩm mỹ của họ qua từng chi tiết thêu dệt. Nhờ vậy mà mình được mở rộng kiến thức và biết được rằng đất nước ta còn rất nhiều điều thú vị nữa."
Chia sẻ thêm về Tết năm nay, cô nàng tỏ ra khá hào hứng: "Tết năm nay mình cảm thấy háo hức hơn mọi năm, bởi có một điều đặc biệt rằng mình đã là sinh viên rồi, được tiếp xúc và hòa mình với không khí Tết ở thủ đô cảm thấy thật khác nơi quê nhà Thái Nguyên. Nơi đây có nhiều điểm thăm quan, chụp ảnh, dòng người tấp nập lắm. Mình đã bị choáng ngợp với sự đông đúc ấy luôn bởi lẽ ở quê mình chỉ có mấy điểm ở trung tâm thành phố là đông còn ở thủ đô thì đi mấy ngày cũng không hết chỗ "
"Mình đang có một lịch trình Tết khá bận rộn và có một cái Tết trưởng thành thật sự. Bởi năm nay bố mẹ không về nên mọi thứ mình đều chuẩn bị cùng bà. Nhiều thủ tục cũng khiến mình lúng túng đôi phần vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên đó chính là cơ hội để mình được trưởng thành hơn và biết cách chăm lo cho gia đình nhiều hơn nữa."
Nguồn: svvn.tienphong.vn