Bộ ảnh hoa của nhiếp ảnh gia Ashraful Arefin chính là bằng chứng sống cho câu "đơn giản mà tinh tế" nha các bạn ơi!
Thiên nhiên xinh đẹp và trong trẻo từ lâu đã là nguồn cảm hứng vô tận cho biết bao tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Và nhiếp ảnh gia Ashraful Arefin đến từ Dhaka, Bangladesh cũng không phải ngoại lệ nhen! Mới đây, anh ấy vừa hoàn thành bộ ảnh vũ điệu hoa lung linh muốn xỉu, chứa đựng vô vàn cảm xúc tinh tế và làm rung động trái tim người xem đến phút cuối
Arefin sinh năm 1987 và đã tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa được 2 năm rồi đó.
Ngay từ hồi còn nhỏ xíu, anh đã mê vẽ và thể hiện năng khiếu nghệ thuật rõ ràng lắm luôn.
Thế nhưng mãi đến năm 2013, Arefin mới thật sự bén duyên với nhiếp ảnh. Và kể từ đó, nhiếp ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh rồi!
Chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi này bị cuốn hút mạnh mẽ bởi những vẻ đẹp đơn giản, nhẹ nhàng và tinh tế ghê á.
Đam mê ấy được anh khéo léo gửi gắm trong từng bức ảnh của mình một cách cực kỳ tâm huyết.
Mỗi bông hoa đều có vẻ đẹp riêng và độc nhất vô nhị nha, cho dù có lật cả thế giới này ra cũng không thể tìm được bông thứ hai giống y hệt đâu!
Nguồn: kenh14.vn