Bạn có bao giờ tự soi gương hay nhờ ai đó chụp lại khoảnh khắc mình đang lướt điện thoại chưa? Chắc chắn sẽ thấy hình ảnh lạnh lùng và tẻ nhạt đến đáng sợ luôn á Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ này sẽ khiến ai xem cũng phải "giật mình sml"!
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Eric Pickersgill đã thực hiện bộ ảnh cực kỳ ấn tượng, chụp lại chân dung cuộc sống với những con người tạo dáng như đang dùng smartphone, máy tính bảng... nhưng thực chất trên tay lại KHÔNG CÓ GÌ HẾT
Nhìn vào từng ảnh, ai cũng có thể bắt gặp chính mình trong cái thế giới bị chi phối quá nhiều bởi điện thoại và máy tính bảng, đến nỗi quên mất cả việc... nhìn sang người bên cạnh nữa.
Ý tưởng này được nảy sinh trong một lần đi café ở New York, Eric đã thật sự shocked khi nhìn sang một gia đình bên cạnh - họ dường như không hề có sự kết nối nào với nhau mà mỗi người chỉ cắm mặt vào chiếc smartphone trước mặt mình
Khi ấy, ông bố và hai cô con gái mỗi người đều cầm smartphone trên tay và thi nhau kéo kéo lướt lướt, thỉnh thoảng họ lại quay sang chỉ trỏ cho nhau vài thứ hay ho hiện trên màn hình.
Còn bà mẹ thì cảm thấy mình thừa thãi không thể nói chuyện cùng ai, chỉ biết buồn bã nhìn qua cửa sổ với ánh mắt như chứa đựng hết những nỗi cô đơn ngay giữa... người thân của mình
Eric sau đó về nhà và cứ suy nghĩ mãi về cảnh tượng vừa diễn ra. Anh thực sự bị ám ảnh bởi sự ham mê đối với smartphone của không chỉ giới trẻ mà còn cả những người đã có gia đình.
Cuối cùng, anh nảy ra ý tưởng thực hiện bộ ảnh "con người không smartphone nhưng vẫn tạo dáng như lúc đang dùng" - và kết quả thì quá là chấn động!
Sau khi xem xong, hẳn nhiều người sẽ không khỏi giật mình vì sự xấu xí không phải chỉ ở hình thức mà phần nhiều đến từ sự lãnh đạm và bàng quan với thế giới xung quanh. Nhìn mà thấy buồn thật sự
Nguồn: soha.vn