Vì bận rộn với công việc, đôi khi các ông bố bà mẹ đã không quan tâm đến cảm xúc của đứa con bé bỏng.
Với ý tưởng siêu thực từ cuộc sống đô thị hóa nhanh chóng, rất nhiều gia đình, đặc biệt là những ông bố bà mẹ trẻ đang phải quay cuồng với deadline, meeting, OT... thời gian dành cho con cái của họ đôi khi chỉ chiếm được đúng 1-2 vòng quay của kim giờ thôi
Nhiều bố mẹ vì cuộc sống mưu sinh, chạy theo cuồng quay của công việc đã vô tình để con ở nhà vui chơi một mình. Và vì sợ nguy hiểm cho con, họ chọn cách khóa trái cửa để con chơi ở nhà khi bố mẹ đi vắng.
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, anh Nguyễn Đắc Tuấn Anh - tác giả bộ ảnh cho hay: "Bộ ảnh dựa vào câu chuyện một em bé phải ở nhà một mình khi bố mẹ đi làm.
Trong nhà chỉ có em và đồ vật làm bạn với nhau. Em luôn muốn có nhiều thời gian bên bố mẹ, cần sự quan tâm hơn thế nhưng không ai hiểu được tâm sự của em".
Theo tác giả Tuấn Anh, bộ ảnh cũng chính là tuổi thơ mà anh từng trải qua. Anh thường phải chơi một mình trong nhà một thời gian dài khi bố mẹ đi làm. Cảm giác ở nhà một mình, làm bạn với hết đồ vật này đến vật dụng khác khiến anh giống như một đứa trẻ tự kỷ.
Thông qua bộ ảnh, tác giả muốn truyền tải thông điệp tới các bậc cha mẹ rằng: "Các bậc phụ huynh hãy dành thêm thời gian cho con cái, đừng vô tình khiến con trở thành những đứa trẻ tự kỷ chỉ biết làm bạn với đồ chơi. Cha mẹ hãy hiểu được giá trị của thời gian"
Cùng xem bộ ảnh "Bố mẹ về chưa?" khiến ai xem cũng phải suy ngẫm:
Nguồn: soha.vn