Bộ ảnh hiếm hoi thời nhà Thanh: Giật mình với góc khuất Tử Cấm Thành và nhan sắc nữ hoàng cuối cùng ✨

6c5f2987aecc8dcffb49.jpg


Mỗi tấm hình là một câu chuyện, một mảnh ghép chill chill để ta hình dung lại một thời đã xa rồi đó

Vào cuối thời nhà Thanh, văn hóa phương Tây ập vô Trung Quốc mang theo bao thứ công nghệ "xịn sò" lúc bấy giờ. Nhờ có máy ảnh xuất hiện, người ta mới lưu lại được những thước phim vô giá này. Giờ nhìn lại, mới thấy cuộc sống trong Tử Cấm Thành hay đời thường của dân chúng thời đó ra sao, chứ không phải chỉ tưởng tượng suông nữa đâu nhé!

Hoàng hậu Uyển Dung - nữ hoàng cuối cùng

e173ca4614f0be4d0206.jpg


ab7fad8ba1bc0bb3cc34.jpg


Đây là hoàng hậu Uyển Dung - vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh luôn. Cô vào cung hồi 16 tuổi với danh xưng hoàng hậu ngay từ đầu á. Theo sử sách ghi lại, bà xuất thân từ gia đình quyền quý, sở hữu visual thanh tú xinh xắn: tóc đen tuyền, da trắng hồng, nói năng nhẹ nhàng dịu dàng - chuẩn tiểu thư thời xưa luôn!

Nhưng mà ending không happy lắm đâu các bạn ơi Sau khi hoàng đế Phổ Nghi bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành, Uyển Dung cũng phải ra đi. Sau đó bà sa vào thuốc phiện và qua đời lúc mới 40 tuổi ở trong trại giam thành phố Diên Cát - thương quá đi!

Phòng ngủ trong Trường Xuân Cung

Đây là phòng ngủ trong Trường Xuân Cung vào đầu thế kỷ 20 nha. Nơi này được cho là chỗ ở của Thục phi Văn Tú. Lúc này cung điện đã có đèn điện và giường sắt kiểu phương Tây rồi đó - khá trendy cho thời bấy giờ luôn!

Fun fact: Thục phi Văn Tú này "xịn" lắm, làm nên cuộc "cách mạng" khi ly hôn với Phổ Nghi vì không chịu được các quyết định sai lầm của ông ấy. Bà đi bước nữa với người khác nhưng cũng qua đời khá sớm ở tuổi 44 và không có con

5eaa12888ef0d372387e.jpg


Xem thêm:

d8b47151128872a95f16.jpg


Tin liên quan

Một góc phòng nghỉ của Dưỡng Tâm Điện

Đây là phòng ngủ trong Dưỡng Tâm Điện, nơi được xây từ năm Gia Tĩnh thứ 16 thời nhà Minh, là chỗ ở thật sự của các hoàng đế vào giữa và cuối triều nhà Thanh đó. Từ kiến trúc đến nghệ thuật và văn hóa đều xịn sò vô cùng. Điểm đặc biệt là Dưỡng Tâm Điện không nằm ở trục chính giữa mà lệch sang phía tây của Tử Cấm Thành á ️

b9c75c05e9acdf013374.jpg


Từ Hi Thái hậu ngắm tuyết rơi cùng hai nữ quan

ef76351b78b28ab82608.jpg


0e9b65c5c5b9b9035353.jpg


Bức hình này ghi lại cảnh Từ Hi Thái hậu đang "thưởng ngoạn" tuyết rơi mùa đông. Đứng bên bà là hai chị em Đức Linh và Dung Linh - con gái của Dụ Canh (một vị quan ngoại giao của triều Thanh) và cũng là hai nữ quan duy nhất trong cung luôn nha! ❄️

Từ nhỏ, Đức Linh và Dung Linh đã sống ở nước ngoài nên được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến của phương Tây sớm. Khi trở về Trung Quốc, cả hai được Từ Hi Thái Hậu yêu mến vô cùng.

Về sau, Đức Linh sang Hoa Kỳ và viết hồi ký, xuất bản sách về cuộc sống cung đình - xịn quá đi mất! Còn Dung Linh thì trở thành vũ công nổi tiếng nhưng không may gặp tai nạn làm mất đôi chân của mình - thương quá á



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top