Omg các cậu ơi! 2 ngày nay timeline cứ ngập tràn một bộ ảnh concept hoài cổ đỉnh của chóp, ai xem cũng phải thốt lên: "Trời ơi! Sao mà visual đỉnh vậy trời?"
Bộ ảnh này viral thật sự luôn nha - lên Tiktok được 1 triệu view chỉ sau 1 ngày, còn trên Facebook thì 15 nghìn like, gần 4 nghìn share và hơn 1 nghìn comment cmnr. Các fanpage đua nhau reup không ngừng nghỉ!
Màu film của bộ ảnh này chill phết, đưa người xem về không gian xưa cũ, về những câu chuyện tình yêu thế hệ bố mẹ mình với đủ thứ cảm xúc bồi hồi, luyến tiếc. Góc nhìn nghệ thuật của tác giả thể hiện sự rung cảm với những tâm sự buồn đẹp, chứa chan sự hy sinh của tình yêu thời chiến tranh. Nhiều bức ảnh khiến người xem phải dừng lại, lắng đọng và hồi tưởng về nhiều thứ...
Hai nhân vật trong ảnh không chỉ thể hiện trọn vẹn tình yêu nam nữ thời chiến tranh mà còn là tình yêu nước, tinh thần cách mạng nữa. Như trong bài "Mùa xuân 1961" của nhà thơ Tố Hữu có viết:
"Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu..."
Nhiều bạn trẻ sau khi xem bộ ảnh bỗng thấy yêu Hà Nội hơn, yêu nước hơn, hiểu và thương cảm hơn cho thế hệ đi trước. Ai cũng tag tên người yêu, bạn bè rủ nhau book lịch chụp concept tương tự liền. Có thể nói bộ ảnh này đã "chạm" vào cảm xúc của bao người - không chỉ riêng gen Z đâu nha, bởi tính sâu lắng mà chính mình còn thiếu trong tình yêu thời đại bây giờ.
Với tác giả Ngọc Ánh, chính câu chuyện quá khứ của bản thân đã khiến cô muốn trở thành người kể chuyện buồn qua hình ảnh. Dù chưa từng học nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng Ngọc Ánh bằng sự nhạy cảm khi nắm bắt thần thái và màu sắc đã làm thành công nhiều bộ ảnh trước đó, khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Cô thường được gọi là "Người lưu giữ những nỗi buồn" đó! Trong 3 năm trở lại đây Ngọc Ánh chụp nhiều hơn về những chuyện tình.
Người xem đôi khi sẽ thấy "đứng tim" vài giây khi bắt gặp chính mình trong những câu chuyện mà tác giả đang kể bằng hình ảnh. Thành công của tác giả là khiến nhiều "con tim" thấy đồng cảm, gợi nhớ, tự an ủi và "gói gém" về quá khứ của riêng mình.
Tại bối cảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có một kỉ niệm cute mà ekip nhớ mãi. "Ở ngoài phía Lăng Bác 2 bạn mẫu giơ tay chào cờ, có 2 anh cảnh vệ đứng gác liền nhắc là 'chào Bác mà chào thế à? Phải khép mũi bàn tay để ở dưới lông mày phải...' Chúng mình hơi ngại chỉ cười khúc khích và cảm ơn anh."
Bộ ảnh được lấy cảm hứng từ câu chuyện với người lạ. Hôm đó tác giả Ngọc Ánh đang ngồi uống trà đá thì gặp một chú tầm 65 tuổi. Trong cuộc trò chuyện, cô được nghe kể về tình yêu thời xưa, của thế hệ mà ở đó thật giản dị, bền chặt nhưng đắt đỏ vô cùng; không xô bồ, chóng vánh như bây giờ.
Để thực hiện bộ ảnh này, tác giả Ngọc Ánh và ekip Nho Dynasty studio đã mất 2 ngày để tìm mua những trang phục và giày dép phù hợp của người trẻ thời bấy giờ nha!
Hiện bộ ảnh vẫn đang được các bạn trẻ share nhiệt tình và dành nhiều lời khen có cánh. Tác giả Ngọc Ánh rất vui vì bộ ảnh được nhiều người đón nhận. Trong thời gian tới Ngọc Ánh vẫn miệt mài là một photographer đi tìm những xúc cảm buồn trong chuyện tình yêu đôi lứa.
Cùng tiếp tục ngắm nhìn bộ ảnh aesthetic của Ngọc Ánh nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn