NắngHạDễThương
New member
Một anh nghệ sĩ ống kính đã dùng máy ảnh để "cứu rỗi" cuộc đời những đứa trẻ lao động nghèo - nghe mà muốn khóc luôn á!
GMB Akash là một nhiếp ảnh gia siêu đỉnh người Bangladesh, từng ẵm hơn 100 giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhỏ khắp thế giới qua những tác phẩm xuất sắc của mình. Suốt bao nhiêu năm làm nghề, anh luôn chọn góc nhìn hướng về "cuộc sống đường phố" của những mảnh đời lầm lũi, dùng ống kính nghệ thuật để đánh thức ý thức xã hội về các vấn nạn nhức nhối - đặc biệt là nạn bóc lột lao động trẻ em đau lòng
Nhưng mà anh không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh cho "nghệ thuật" đâu nha! GMB Akash còn nâng tầm lý tưởng của mình bằng những hành động thực tế cực kỳ ý nghĩa. Anh đã chủ động tìm gặp những đứa trẻ nghèo phải bươn chải kiếm sống từ khi còn quá nhỏ, thuyết phục gia đình và đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí học tập để giúp các em có cơ hội cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng lứa
Năm 2020, bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc "lột xác" của các em bé nghèo khi được đi học đã làm hàng triệu người xem phải rơi nước mắt. Thay vì hình ảnh chật vật, lam lũ làm những công việc nặng nhọc như trước, giờ các em hiện lên đầy rạng rỡ với nụ cười tươi như hoa, chỉn chu trong những bộ đồng phục mới tinh và mang trên vai chiếc ba lô xinh xắn
Bằng tài năng và một trái tim nhân ái vô cùng to lớn, GMB Akash đã thắp lên hy vọng mới cho tương lai của rất nhiều trẻ em nghèo tại quê hương mình, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới - mong sao sẽ có thêm nhiều mảnh đời nhỏ bé may mắn nhận được sự nâng đỡ quý báu như vậy
Nguồn: kenh14.vn