Bộ ảnh ám ảnh thế giới thắng giải Pulitzer 2018: Bi kịch Rohingya qua ống kính Reuters

FanNgoan3510

New member
27c93040f224751ac41f.jpg


Hãng tin Reuters đã "ẵm" giải Pulitzer 2018 hạng mục "Báo ảnh" với bộ ảnh "Cuộc khủng hoảng người di cư Rohingya" - những khung hình nặng trĩu nỗi đau khiến cả thế giới phải rơi nước mắt

960c98c9ad14065d0634.jpg


Bé Abdul Aziz, mới có 11 tháng tuổi, người tị nạn Rohingya đã ra đi sau khi chiến đấu với cơn sốt cao và những cơn ho dữ dội ở trại tị nạn Balukhali, gần Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 04/12/2017. Nhìn hình mà tim như thắt lại (Ảnh: Reuters)

1960a35ed90dfb7c01f5.jpg


Một người tị nạn Rohingya đang chạy trốn khỏi bạo lực ở Myanmar kêu cứu những người khác khi vượt biên đến Palang Khali, gần Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 02/11/2017. Cái cảnh tuyệt vọng này thực sự gây sốc! (Ảnh: Reuters)

98d69fb2e2b5b206113e.jpg


Những cặp anh em người Rohingya ôm chặt lấy nhau trong lúc chạy trốn khỏi bạo lực khi băng qua sông Naf dọc theo biên giới Bangladesh - Myanmar ở Palong Khali, gần Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 01/11/2017. Nhìn các em bé phải trải qua điều này mà đau lòng quá (Ảnh: Reuters)

f9a20d2087f7f074e938.jpg


Người tị nạn Rohingya tranh giành đồ viện trợ tại một trại tị nạn ở Cox's Bazar, Bangladesh, vào ngày 24/09/2017. Cảnh tượng chạnh lòng khi mỗi người đều cần một cơ hội sống sót... (Ảnh: Reuters)

2ef8d324095bf6c4c106.jpg


Một nhân viên an ninh cố gắng kiểm soát những người tị nạn Rohingya đang chờ đợi nhận viện trợ ở Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 21/09/2017. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong từng ánh mắt (Ảnh: Reuters)

f92e0c59eb4fdb8c3c71.jpg


Hình ảnh dân tị nạn Rohingya phản chiếu qua làn nước mưa dọc theo con đê cạnh ruộng lúa, sau khi chạy trốn khỏi Myanmar vào Palang Khali gần Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 02/11/2017. Khung hình nghệ thuật nhưng đằng sau là bi kịch thực sự... (Ảnh: Reuters)

74152e565baf71697bba.jpg


Mohammed Shoaib, 7 tuổi, bị bắn vào ngực trước khi vượt biên từ Myanmar hồi tháng 8, đang được bố đỡ lấy bên ngoài trung tâm y tế gần Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 05/11/2017. Một em bé 7 tuổi mà phải chịu đau đớn như vậy, không thể tưởng tượng nổi (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, hôm 16/4, chùm ảnh "Cuộc khủng hoảng người di cư Rohingya" được chụp đúng thời điểm diễn ra cuộc di cư tập thể lớn của người Rohingya (Myanmar).

Người Rohingya, một nhóm Hồi giáo thiểu số, đã phải gánh chịu bạo lực trong một thời gian dài và họ buộc phải chạy trốn khỏi Myanmar để tìm đến Bangladesh - hành trình sinh tử đầy nước mắt

Trong khi đó, báo New York Times và Washington Post cũng giành giải với loạt bài phơi bày vấn nạn quấy rối tình dục ở Mỹ - một chủ đề hot không kém!

Giải Phụng sự cộng đồng, giải cao nhất được trao cho hai tờ báo ở New York: tờ New York Times với nhóm phóng viên Jodi Kantor, Megan Twohey, Emily Steel và Michael S. Schmidt; và tạp chí New Yorker với phóng viên Ronan Farrow.

Giải thưởng Pulitzer năm 2018 được công bố tại trường đại học Columbia, Mỹ, vinh danh 14 tác phẩm báo chí, 7 tác phẩm nghệ thuật về âm nhạc, sách tiểu thuyết, lịch sử, hồi ký, thơ, sách thể loại không hư cấu, kịch...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top