"Bố thèm món gà rán tẩm gia vị quá… Bố xin lỗi!" - câu nói này của một ông bố 93 tuổi đang làm tan nát trái tim cư dân mạng khắp nơi
Câu chuyện về người cha U100 phải đắn đo mãi mới dám gọi điện cho con gái nói rằng mình muốn ăn gà rán đang viral khắp mạng xã hội. Khi cô con gái trả lời: "Con sẽ đặt ngay cho bố, bố chỉ cần đợi 30 phút thôi", bố lại còn xin lỗi nữa chứ. Nghe xong cô bật khóc ngay lập tức luôn. Cô tâm sự: "Chỉ là món gà thôi mà, tự hỏi bố mình, một người đã 93 tuổi rồi, đã phải suy nghĩ nhiều đến mức nào trước khi bấm máy đây"
Post chia sẻ câu chuyện này của chị A đã cháy view thật sự, hơn 870.000 lượt xem chỉ sau 1 ngày thôi á!
Chị A kể chi tiết: "Bố gọi cho con lúc khoảng 4h30 chiều và hỏi: Có phải con út của bố không? Con còn nhớ món gà rán tẩm gia vị lần trước con mua cho bố không? Bố cứ nghĩ mãi về món đó và thực sự thèm ăn lắm, nên bố mới gọi. Bố đã cố kìm lòng nhưng hình ảnh món gà cứ lẩn quẩn trong đầu mãi không thôi".
Khi chị A nói sẽ đặt món đó ngay, bố lại đáp: "Bố xin lỗi!". Những lời này khiến cô con gái rơi nước mắt luôn. Sau đó chị chia sẻ với anh chị em trong nhà và kể thêm: "Anh chị của mình ai cũng rưng rưng nước mắt và thấy đau lòng khi nghĩ về bố"
Netizen đọc xong cũng đua nhau share những trải nghiệm tương tự của mình. Chị A vô cùng xúc động: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã thấu hiểu và gửi lời chúc sức khỏe đến bố! Cuối tuần này, anh trai, chị cả, chị ba và mình, đứa con út sẽ về thăm bố. Mình sẽ kể cho bố nghe về những bình luận này và truyền tải những tình cảm chân thành của mọi người"
Nguồn: svvn.tienphong.vn