DauNana2156
New member
Đọc xong story "đi du lịch mà muốn khóc" của cặp đôi người Anh này, chắc ai cũng phải gật gù: "Thôi đừng tin quảng cáo nữa các bạn ơi!"
Trước khi đặt chân đến Ko Tarutao - hòn đảo được flex là "Maldives phiên bản Thái Lan" nằm gần biên giới Thái - Malaysia, cặp vợ chồng người Anh này đã hype max vì những bức ảnh trong cuốn sổ tay du lịch nhìn đẹp xỉu. Ai cũng mơ về thiên đường biển xanh cát trắng mà nhỉ? ️
Nhưng mà... kỳ vọng càng cao thì té càng đau bạn ạ! Cái nơi mà họ tưởng sẽ sống ảo sương sương hóa ra lại là một bãi rác siêu to khổng lồ. Mood drop xuống đáy luôn!
Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải bãi cát trắng mịn hay nước biển xanh ngắt, mà là... chai nhựa la liệt, túi giấy vương vãi khắp nơi, từng bịch rác chất thành núi hai bên đường với đội quân ruồi muỗi bay vo ve, còn có cả vật liệu xây dựng ngổn ngang chắn lối đi nữa chứ
Thực tế và quảng cáo cách nhau cả một... vũ trụ luôn các bạn ơi!
Được biết cặp đôi này đã book phòng khách sạn 3 sao gần biển với giá 80 bảng (tầm 2,3 triệu)/đêm.
Okay thì khách sạn không có gì để chê, nhưng mà đoạn đường đến nơi ở thì... lội bùn lầy như đi phượt vậy bạn ơi
Chưa xong đâu nhé, mở cửa sổ phòng ngủ ra là nhìn thẳng mặt một bãi rác. View room thế này thì ai chịu nổi???
Thêm nữa, vì có mấy công trình đang xây dở dang nên cả ngày trên đảo "thiên đường" này chỉ toàn nghe tiếng máy móc gầm rú inh ỏi. Muốn chill mà stress hơn ở nhà còn gì
Sau khi bỏ ra tận 3.000 bảng (tương đương 86 triệu đồng) cho chuyến du lịch trong mơ, thứ cặp đôi người Anh này nhận được chỉ là sự bực mình, shock và khó chịu tới tận óc.
Họ tỏ ra cực kỳ bức xúc và cảm thấy bị lừa nặng bởi mấy bức ảnh quảng cáo long lanh của công ty lữ hành.
Tuy nhiên, dù chuyến đi đã kết thúc lâu rồi nhưng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cả. Buồn thật sự!
Ảnh quảng cáo đăng...
Các nhà đầu tư nghĩ...
Thứ mà du khách nhìn thấy trước tiên...
Nguồn: soha.vn