BoKute8908
New member
Nghe có vẻ sốc nhưng mà thật: sống tiết kiệm không phải là phải ăn mì tôm cả tháng đâu nha! Chỉ cần biết chi tiền vào đâu cho đúng chỗ thôi là đủ rồi
Hồi xưa mình cũng thuộc team "vừa nhận lương là phải ăn mừng" đây này. Mua đồ tự thưởng bản thân, uống trà sữa "cho đỡ tủi thân" – kiểu gì thì cuối tháng ví cũng trống rỗng như cái bát sạch sành sanh
Điều buồn cười là lúc đó mình không nghĩ là mình đang xài hoang đâu nha. Mình còn tự nhủ "cuộc sống cần phải cân bằng mà" cơ đấy. Nhưng sau 8 tháng đi làm mà không cóót 10 triệu trong tài khoản, lúc đó mới giật mình nhận ra: ơ hay, tiền mình đi đâu hết rồi ta?
Rồi có lần điện thoại toang đúng lúc chưa có lương (sốc luôn á), mình mới ngồi xuống list ra từng khoản chi xem tiền bay vào đâu. Và thật sự, chỉ cần bỏ 5 thói quen dưới đây, mình đã tiết kiệm được 8–12 triệu/tháng mà cuộc sống vẫn vui vẻ phơi phới, thậm chí còn thấy nhẹ đầu hơn nữa
1. Quit ngay thói "ăn uống tiện đâu ăn đó"
Ngày xưa mình hầu như zero kỹ năng nấu ăn. Trưa ăn quán tốn 40–50k, tối về gọi đồ ăn nhanh. Đầu tuần cafe, cuối tuần lẩu nướng – trung bình mỗi tháng cháy 5–6 triệu chỉ riêng ăn ngoài thôi á
Sau đó mình mua nồi chiên không dầu, lên mạng xã hội học vài món ezpz, tranh thủ nấu cơm mang đi làm. Không khó như tưởng tượng đâu nha! Giờ mỗi tháng chỉ tốn khoảng 2 triệu tiền ăn, mà sức khỏe còn cải thiện thấy rõ luôn
2. Stop "mua sắm cảm xúc" mỗi khi stress
Ai cũng có lúc stress mà lại mua sắm cho đỡ nghĩ phải khôngg? Mình từng thuộc hội mua quần áo, phụ kiện, đồ decor chỉ vì... thấy mệt. Mỗi lần "mua sắm trị liệu", 500k–1 triệu bay không, mà mua về toàn đồ để đó không dùng
Giờ mình có chiêu này: cứ thấy muốn mua gì, bỏ vào giỏ hàng rồi... quên nó đi 3 ngày. Nếu sau 3 ngày vẫn còn nhớ và vẫn thấy cần thì mới mua. Nhờ trick này mà cắt được ít nhất 2–3 triệu mỗi tháng luôn nè
3. Giảm tần suất cà phê tiệm, trà sữa, "đi chill cuối tuần"
Mình không cắt hẳn mấy thứ này vì thật ra nó vẫn mang lại vibe vui. Nhưng thay vì 3–4 lần/tuần như trước, giờ chỉ uống cafe tiệm 1 lần/tuần, hẹn hò bạn bè vào dịp đặc biệt thôi
Thay vào đó thì mình pha cafe tại gia, đi dạo công viên hoặc đọc sách. Tháng tiết kiệm thêm được 1–2 triệu mà tinh thần vẫn chill như thường
4. Say no với trả góp – nhất là những món đồ không sinh lời
Ngày xưa mình từng "bốc đồng" mua điện thoại mới bằng trả góp. Cảm giác sở hữu ngay lập tức thì sướng thật, nhưng suốt 12 tháng sau đó, mỗi lần đến kỳ thanh toán là thấy nặng nề muốn xỉu
Giờ mình set rule: Không mua thứ gì nếu không thể trả thẳng 100% – trừ khi đó là khoản đầu tư sinh lời. Nhờ vậy tránh được việc dính vào các khoản nợ nhỏ lắt nhắt, tài chính ổn định hơn hẳn
5. Bỏ tư duy "mỗi tháng tiết kiệm nếu còn dư"
Mình từng nghĩ: "Cuối tháng còn bao nhiêu thì để dành bấy nhiêu". Nhưng sự thật là... chẳng bao giờ còn cả
Bây giờ, ngay khi nhận lương, mình trích ra 20–30% cho quỹ tiết kiệm, chuyển vào tài khoản riêng luôn. Còn lại mới chia cho chi tiêu sinh hoạt. Nhờ cách này mà có được khoản dự phòng hơn 50 triệu chỉ trong vài tháng – điều mà trước đây mình nghĩ là không tưởng luôn í
Kết luận
Mình không giàu hơn sau vài tháng thay đổi đâu. Nhưng mình thanh thản hơn rất nhiều, không còn cảnh ví rỗng, tài khoản 0 đồng vào ngày 25 hàng tháng nữa rồi
Điều đáng mừng nhất là mình không phải sống kham khổ gì cả. Vẫn ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi – nhưng theo cách có kế hoạch, không bốc đồng nha.
Sống tiết kiệm không phải là tước đi niềm vui sống, mà là lựa chọn kỹ hơn thứ gì mới xứng đáng với tiền bạc và công sức mình bỏ ra đó. Và nếu bạn đang từng tháng rơi vào cảnh "lương về rồi lại hết", hãy thử bắt đầu từ 5 thói quen trên nhaa. Đảm bảo sau vài tháng bạn sẽ thấy khác hẳn luôn!
Nguồn: kenh14.vn
Hồi xưa mình cũng thuộc team "vừa nhận lương là phải ăn mừng" đây này. Mua đồ tự thưởng bản thân, uống trà sữa "cho đỡ tủi thân" – kiểu gì thì cuối tháng ví cũng trống rỗng như cái bát sạch sành sanh
Điều buồn cười là lúc đó mình không nghĩ là mình đang xài hoang đâu nha. Mình còn tự nhủ "cuộc sống cần phải cân bằng mà" cơ đấy. Nhưng sau 8 tháng đi làm mà không cóót 10 triệu trong tài khoản, lúc đó mới giật mình nhận ra: ơ hay, tiền mình đi đâu hết rồi ta?
Rồi có lần điện thoại toang đúng lúc chưa có lương (sốc luôn á), mình mới ngồi xuống list ra từng khoản chi xem tiền bay vào đâu. Và thật sự, chỉ cần bỏ 5 thói quen dưới đây, mình đã tiết kiệm được 8–12 triệu/tháng mà cuộc sống vẫn vui vẻ phơi phới, thậm chí còn thấy nhẹ đầu hơn nữa
1. Quit ngay thói "ăn uống tiện đâu ăn đó"
Ngày xưa mình hầu như zero kỹ năng nấu ăn. Trưa ăn quán tốn 40–50k, tối về gọi đồ ăn nhanh. Đầu tuần cafe, cuối tuần lẩu nướng – trung bình mỗi tháng cháy 5–6 triệu chỉ riêng ăn ngoài thôi á
Sau đó mình mua nồi chiên không dầu, lên mạng xã hội học vài món ezpz, tranh thủ nấu cơm mang đi làm. Không khó như tưởng tượng đâu nha! Giờ mỗi tháng chỉ tốn khoảng 2 triệu tiền ăn, mà sức khỏe còn cải thiện thấy rõ luôn
2. Stop "mua sắm cảm xúc" mỗi khi stress
Ai cũng có lúc stress mà lại mua sắm cho đỡ nghĩ phải khôngg? Mình từng thuộc hội mua quần áo, phụ kiện, đồ decor chỉ vì... thấy mệt. Mỗi lần "mua sắm trị liệu", 500k–1 triệu bay không, mà mua về toàn đồ để đó không dùng
Giờ mình có chiêu này: cứ thấy muốn mua gì, bỏ vào giỏ hàng rồi... quên nó đi 3 ngày. Nếu sau 3 ngày vẫn còn nhớ và vẫn thấy cần thì mới mua. Nhờ trick này mà cắt được ít nhất 2–3 triệu mỗi tháng luôn nè
3. Giảm tần suất cà phê tiệm, trà sữa, "đi chill cuối tuần"
Mình không cắt hẳn mấy thứ này vì thật ra nó vẫn mang lại vibe vui. Nhưng thay vì 3–4 lần/tuần như trước, giờ chỉ uống cafe tiệm 1 lần/tuần, hẹn hò bạn bè vào dịp đặc biệt thôi
Thay vào đó thì mình pha cafe tại gia, đi dạo công viên hoặc đọc sách. Tháng tiết kiệm thêm được 1–2 triệu mà tinh thần vẫn chill như thường
4. Say no với trả góp – nhất là những món đồ không sinh lời
Ngày xưa mình từng "bốc đồng" mua điện thoại mới bằng trả góp. Cảm giác sở hữu ngay lập tức thì sướng thật, nhưng suốt 12 tháng sau đó, mỗi lần đến kỳ thanh toán là thấy nặng nề muốn xỉu
Giờ mình set rule: Không mua thứ gì nếu không thể trả thẳng 100% – trừ khi đó là khoản đầu tư sinh lời. Nhờ vậy tránh được việc dính vào các khoản nợ nhỏ lắt nhắt, tài chính ổn định hơn hẳn
5. Bỏ tư duy "mỗi tháng tiết kiệm nếu còn dư"
Mình từng nghĩ: "Cuối tháng còn bao nhiêu thì để dành bấy nhiêu". Nhưng sự thật là... chẳng bao giờ còn cả
Bây giờ, ngay khi nhận lương, mình trích ra 20–30% cho quỹ tiết kiệm, chuyển vào tài khoản riêng luôn. Còn lại mới chia cho chi tiêu sinh hoạt. Nhờ cách này mà có được khoản dự phòng hơn 50 triệu chỉ trong vài tháng – điều mà trước đây mình nghĩ là không tưởng luôn í
Kết luận
Mình không giàu hơn sau vài tháng thay đổi đâu. Nhưng mình thanh thản hơn rất nhiều, không còn cảnh ví rỗng, tài khoản 0 đồng vào ngày 25 hàng tháng nữa rồi
Điều đáng mừng nhất là mình không phải sống kham khổ gì cả. Vẫn ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi – nhưng theo cách có kế hoạch, không bốc đồng nha.
Sống tiết kiệm không phải là tước đi niềm vui sống, mà là lựa chọn kỹ hơn thứ gì mới xứng đáng với tiền bạc và công sức mình bỏ ra đó. Và nếu bạn đang từng tháng rơi vào cảnh "lương về rồi lại hết", hãy thử bắt đầu từ 5 thói quen trên nhaa. Đảm bảo sau vài tháng bạn sẽ thấy khác hẳn luôn!
Nguồn: kenh14.vn