MiuAngel9271
New member
Cùng mức giá hơn 13 tỷ đồng, người thì chọn nhà phố mini, người lại sắm biệt thự vườn xa xôi. Sau 2 năm, anh IT Trung Quốc mới ngỡ ngàng nhận ra ai thắng ai thua
*Dưới đây là câu chuyện của anh Lý Khải Nguyên, được share trên Toutiao (Trung Quốc)*
Mình quê ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Sau khi ra trường, mình cắm sổ ở lại Thâm Quyến làm dev trong một công ty mid-size. Lương thì cũng không phải đỉnh lắm nhưng đủ trả tiền thuê nhà, sống qua ngày và gửi được tí tiền. Cày cuốc ở thành phố được 10 năm, mình cưới vợ và có thêm con trai nhỏ.
Lúc đầu, vợ chồng mình vẫn quyết tâm thuê nhà vì... hổng đủ tiền mua Nhưng khi con chuẩn bị vào lớp 1, vợ chồng mình mới nghĩ đến chuyện "an cư lạc nghiệp" cho ổn định.
Vì muốn có không gian riêng tư cho gia đình và không muốn tốn quá nhiều phí dịch vụ, vợ chồng mình plan mua nhà đất thay vì chung cư. Sau hơn 1 tháng lướt web tìm info và liên hệ môi giới, mình cùng vợ đi khảo sát một số căn nhà gần nơi làm việc. Ở downtown, muốn tìm căn nhà rộng rãi, vị trí đẹp mà lại vừa túi tiền với gia đình mình thì... thật sự khó như... leo cây chuối Những căn được giới thiệu toàn diện tích nhỏ xíu và nằm sâu trong ngõ.
Nhưng điều khiến mình đau đầu hơn là giá nhà ống ở đây đều ở mức "trên trời dưới vực" luôn. Có căn 2 tầng 100m2, mặt tiền chỉ 5m mà giá đã bay lên 5,7 triệu NDT (gần 19 tỷ đồng), nhiều hơn cả khoản tiền mình cày cuốc mấy chục năm Với ngân sách eo hẹp, vợ mình đề xuất tìm nhà xa trung tâm tí để giá mềm hơn nhưng vẫn tiện đi làm.
Sau khi discuss kỹ, vợ chồng mình lại liên hệ môi giới và nhờ vả mấy người quen để tìm nhà nhanh hơn. 2 tuần sau, mình "chốt mắt" được một căn nhà 2 tầng cách chỗ làm khoảng 7km, diện tích 120m2, mặt tiền 7m, cũng nằm trong ngõ. Về diện tích thì với gia đình 3-4 người như mình là ổn rồi. Hơn nữa, giá ở khu này rẻ hơn so với trung tâm nhưng tiện ích vẫn đầy đủ và xịn sò. Sau gần 2 tháng chạy đông chạy tây, mình thấm mệt rồi nên bàn với vợ chốt luôn căn này.
Tuy nhiên, giá 4 triệu NDT (hơn 13 tỷ đồng) cũng là khoản khá khủng khiến vợ mình hơi phân vân. Trước đó vài tháng, họ hàng bên ngoại với cùng số tiền này mua được một căn nhà vườn 260m2 rộng mênh mông ở ngoại thành. Vì mua được nhà ở vị trí đẹp nên giá trị còn có thể tăng dần theo thời gian. Sự so sánh này khiến vợ chồng mình phải nghĩ thêm tí nữa.
Theo tư vấn của anh môi giới, căn nhà ống ở nội thành dù diện tích nhỏ, giá cũng đắt đỏ hơn so với nhà ở ngoại thành. Nhưng nó đáp ứng được nhu cầu sống cơ bản với các tiện ích xung quanh như đi lại, làm việc, shopping, giáo dục, y tế... vô cùng convenient. Nghĩ kỹ ra thì mua căn nhà ống 120m2 trong ngõ sẽ lợi hơn nhiều.
Vì vậy, vợ chồng mình cuối cùng quyết định mua căn nhà này. Do có khoản tiết kiệm khá chắc trong nhiều năm, vợ chồng mình đặt cọc ngay và chuyển đến ở sau khi xong thủ tục chỉ một tháng. Sau hơn 2 năm sống ở đây, mình dần nhận ra quyết định này chuẩn không cần chỉnh luôn!
Sau khi mua xong nhà, vợ chồng mình thuê công ty thiết kế để "hô biến" căn nhà trông rộng rãi hơn. Nhờ đó có thể tận dụng tối đa diện tích. Vì ở nội thành, có nhiều trường học xung quanh nên mình có nhiều lựa chọn môi trường học cho con. Hơn nữa, con trai mình có thể tự đi học, không tốn thời gian đưa đón. Tuy nhà ở sâu trong ngõ và không phải trung tâm, nhưng nhu cầu shopping, khám bệnh vẫn rất thuận lợi vì khu vực này tập trung nhiều tiện ích từ bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi...
Trong khi đó, họ hàng mình khi mua căn nhà ở ngoại ô, tuy không gian sống thoải mái nhưng lại gặp nhiều "drama" khi công việc, học tập vẫn ở nội thành.
Mỗi ngày, họ phải di chuyển mất 20km mới đến chỗ làm ở trung tâm thành phố. Chưa kể những lúc tan tầm, traffic jam khiến quãng đường về nhà càng dài thêm
Vì học trường chuyên ở khu vực trung tâm, mỗi ngày cháu gái mình phải dậy sớm để chờ xe buýt đến trường. Chưa hết, trường hay có hoạt động ngoại khóa nên bố mẹ phải đi xa để đưa đón, khá bất tiện. Bên cạnh đó, nhà ngoại thành cách xa tiện ích như siêu thị, bệnh viện, trung tâm dịch vụ... nên để tiếp cận những tiện ích này, họ lại phải mất thời gian, công sức di chuyển vào trung tâm.
Khu vực này nhà cửa thưa thớt, họ hàng mình còn phải đầu tư thêm hệ thống camera giám sát, khóa cửa để phòng tránh mất trộm. Sau hơn 2 năm sống với quá nhiều bất cập, họ đang plan bán ngôi nhà hiện tại để mua nhà ở nội thành.
Thật sự, việc mua nhà để ổn định cuộc sống rất quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề. May mắn là mình đã có lựa chọn đúng đắn nên giờ những gánh nặng cuộc sống cũng nhẹ đi phần nào. Hiện tại, mình chỉ cần tập trung phát triển bản thân và lo cho gia đình thôi
Nguồn: soha.vn