CherrySaigon
New member
Sau màn "flex" với tản nhiệt khổng lồ gây tranh cãi khắp mọi nơi, giám đốc thiết kế của BMW lại một lần nữa khẳng định triết lý thiết kế của hãng: phải để khách hàng nhớ mặt đặt tên bằng mọi giá
BMW từ trước đến giờ luôn là hãng xe "không ngại gì" trong chuyện làm thiết kế khác người. Và với mẫu 7-Series đời mới vừa lộ diện gây bão mạng, có vẻ như hãng xe Đức vẫn đang giữ vững phong độ "dị biệt" của mình. Sau cú hit tản nhiệt siêu to khổng lồ, BMW chuẩn bị ra mắt thiết kế cụm đèn pha tách 4 (mỗi bên 2 đèn chính + 2 đèn ban ngày) hứa hẹn lại khiến dân tình phải bàn tán xôn xao
Theo giám đốc thiết kế Domagoj Dukec, BMW không chỉ đơn thuần ưu tiên sự ấn tượng và phá cách, mà còn muốn vượt qua phong cách "an toàn - nhạt nhẽo" mà nhiều hãng xe đã làm trong mấy chục năm qua. Mỗi chi tiết họ làm đều có ý nghĩa riêng nha!
"Ai cũng có thể làm một mẫu xe ấn tượng, phá cách, nhưng nếu không có ý nghĩa đằng sau thiết kế đó, kết quả chỉ là sự trống rỗng thôi", ông khẳng định. Nghe hơi "sâu sắc" nhỉ? Nhưng có lẽ ông muốn nói rằng khi BMW bước sang kỷ nguyên xe điện, số hóa và xanh hóa, họ cần một "gương mặt" hoàn toàn mới để phù hợp với thời đại.
Lấy ví dụ như tản nhiệt "khủng long" đó, BMW sẽ tiếp tục nhân rộng nó để tạo thành bộ mặt đặc trưng mới. Nhưng đây không chỉ là chuyện "đẹp hay xấu" đâu nhé! Khung tản nhiệt trong tương lai sẽ là nơi chứa cả đống công nghệ xịn sò như cảm biến, camera... hỗ trợ xe tự lái luôn
Không chỉ dừng lại ở thiết kế, chất liệu làm xe cũng sẽ là điểm đau đầu tiếp theo của BMW. Hãng đang đặt mục tiêu không dùng chrome và giảm thiểu/bỏ hẳn da bọc vì muốn hướng tới một tương lai "xanh" thân thiện với môi trường Nghe thì dễ nhưng làm mới khó, vì chrome và da đã trở thành "linh hồn" của xe sang trong mấy chục năm qua rồi!
Tham khảo: Motor1
Nguồn: soha.vn