BLV Vũ Quang Huy: "Trái tim chọn Juve, lý trí gọi tên Real"

dd111105eee372a4f2a8.jpg


Với hai thập kỷ cày cuốc trong nghề bình luận, anh Vũ Quang Huy - hiện đang ngồi ghế Giám đốc kênh VTC3 - đã trải qua vô vàn trận chung kết Champions League rồi. Juventus và Real Madrid cũng là hai trong số những đội để lại ấn tượng "đỉnh của đỉnh" với anh nhất.

Dưới đây là những chia sẻ thẳng thắn của anh với Thể thao & Văn hóa, trước thềm trận cầu "siêu kinh điển" giữa Juventus và Real Madrid tại Cardiff, trong khuôn khổ chung kết Champions League 2016-17.

Không ai xứng làm "đối thủ truyền kiếp" của Real hơn Juve

Trước mỗi trận chung kết Champions League, người ta lại bàn tán về lời nguyền với nhà ĐKVĐ. Theo anh, liệu có một "quy luật ngầm" nào đằng sau những kết quả này không, và cơ hội để Real Madrid phá dớp lớn đến đâu?

• Theo mình, vấn đề này nó xuất phát từ ba yếu tố luôn. Thứ nhất, đội vô địch mùa trước là đã bung hết 100% sức lực rồi, cảm xúc và sự thăng hoa của các cầu thủ đã lên đỉnh nên ít nhiều không thể duy trì "phom" như thế ở mùa sau được.

Thứ hai, về cơ bản thì đội vô địch mùa trước không thay đổi nhiều ở mùa sau, kể cả có thay HLV đi nữa thì đội hình vẫn giữ nguyên. Bởi vậy, điểm mạnh, điểm yếu của họ đều bị "mổ xẻ" kỹ càng rồi.

Và thứ ba, mình cũng thấy dường như UEFA cũng muốn giữ lời nguyền này để tạo sự thiêng liêng cho UEFA Champions League, như một "thánh địa" không thể xâm phạm quá nhiều vậy

Nhưng Juve mùa này đang cho thấy họ là đội bóng "bá đạo" và toàn diện từ công đến thủ. Liệu đây có phải là chướng ngại vật lớn với thầy trò Zidane không?

• Ngay từ vòng bán kết, mình đã nhận định rằng nếu Real vào chung kết thì Juve là đối thủ xứng tầm nhất. Điều này còn hay vì sự khác biệt về trường phái: Một bên công như "vũ bão", một bên thủ như "pháo đài". Juve hiện tại đúng là đáng sợ và toàn diện thật sự. Họ có thể phòng ngự đúng chất Ý, nhưng cũng có trận pressing cực gắt.

Nếu đặt lên bàn cân, Juve vẫn tiềm ẩn nhiều "bài tẩy" trong bóng tối hơn Real và đó sẽ là vũ khí riêng của họ. Zidane chắc chắn không thể đá kiểu "all-in" được. Ông sẽ phải vận dụng những kinh nghiệm và hiểu biết về bóng đá Ý của mình trong cách đối đầu với Juve.

Real đã vô địch 2/3 Champions League gần nhất, và đã chơi trận chung kết thứ 3 trong 4 năm. Ngược lại, Juve đã thua ở 4 trận chung kết gần nhất. Liệu yếu tố lịch sử đó có đáng để bàn luận ở trận chung kết này?

• Theo mình, cả Real và Juve đều đang hội tụ những yếu tố "xịn xò" nhất mấy năm gần đây, bởi vậy yếu tố lịch sử nên bỏ qua thôi. Juve hiện tại mạnh hơn, toàn diện hơn hồi thua Barcelona cách đây 2 năm nhiều. Không những thế, thất bại đó còn tiếp thêm "nhiên liệu" động lực cho họ ở lần này. Trong khi đó, trở ngại của Real là việc phải phá bỏ lời nguyền như chúng ta đã nói.

Isco sẽ là ngôi sao "chói nhất sân" ở trận chung kết

Trong 5 mùa vừa qua, Premier League không có đại diện nào ở chung kết Champions League, nhưng theo số liệu mới nhất của hãng kiểm toán KPMG, trong Top 10 đội bóng có giá trị cao nhất, có tới 6 đội đang thi đấu tại đây. Anh lý giải sao?

• Các đội ở giải VĐQG khác dành sức cho Champions League, nhất là khi thấy không còn nhiều hi vọng vô địch trong nước. Nhưng tại Premier League thì không đâu nhé. Do yếu tố "tiền bạc" và việc tự mặc định là giải VĐQG "xịn xò" nhất thế giới nên cuối tuần phải là một show cực đỉnh.

Các đội bóng cũng vì thế mà bị cuốn vào mâu thuẫn khi vừa phải đá tốt ở Champions League, vừa phải "làm show" đỉnh cao ở Premier League. Lực lượng có hạn mà Premier League gây áp lực, không cho phép người ta tính toán chiến thuật dài hạn.

Chính các đội bóng Anh tự "làm hao" sức của nhau khi đá Champions League, vì sự cạnh tranh bây giờ không chỉ Top 4 nữa mà là Top 6, Top 7 luôn. Số trận Big Bang quá nhiều làm "kiệt sức" hết. Có một thực tế là các đội bóng Anh ra châu Âu đều không ở tình trạng tốt nhất. Tình hình này rất có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian tới mà chưa có lời giải nào cả

Câu hỏi cuối cùng: Theo anh, ai có thể sẽ là ngôi sao "sáng rực" nhất trận chung kết, từ cảm tính cho đến lý tính?

• Về tình cảm, mình muốn Champions League tiếp tục giữ được sự thiêng liêng. Nhưng về lý trí, mình nghĩ Real - đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 - hoàn toàn xứng đáng để phá bỏ lời nguyền về việc bảo vệ ngôi vương

Về cá nhân, Ronaldo có thể rất khó khăn trước hàng thủ Ý. Trong khi đó, Isco có thể sẽ là ngôi sao "chói nhất". Đúng là Isco đang "lên như diều gặp gió" đặc biệt và đang trên đường trở thành cầu thủ top, nhưng vẫn có thể có những yếu tố bất ngờ.

Thực tế rất nhiều trận ở Champions League, ngôi sao sáng nhất lại không phải người được đánh giá cao nhất trước đó. Ở trận chung kết như thế này, tính "triệt hạ" lẫn nhau là rất mạnh luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top