Tuyển Việt Nam giờ đang đứng trước nguy cơ bay màu ngay từ vòng bảng nếu không có kết quả ngon lành trước Indonesia. Nhưng mà nếu vượt được ải này, thì gặp ai cũng tự tin luôn nhé!
Sau trận hòa 0-0 với Singapore trên sân Mỹ Đình, NHM ai cũng phải thất vọng. Đội nhà bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội là bao nhiêu, trong khi Singapore thì chơi kiểu "rùa co đầu" nhưng lại hiệu quả vô cùng. BLV Quang Huy đã lên tiếng chia sẻ về trận đấu này:
"Singapore lần này tiến bộ khủng khiếp so với khi gặp mình cách đây một năm rưỡi cũng tại AFF Cup. Lối chơi của họ kỷ luật kinh khủng luôn. Mỗi vị trí đều biết phải làm gì, và đừng tưởng họ chỉ biết phòng thủ nhé. Họ sẵn sàng phản công cực nguy hiểm khi mình dâng lên.
Khi đội hình ta bị giãn ra, họ tính toán siêu kỹ để phản đòn. Chỉ cần sơ hở một tí là họ đánh liền. Những pha giải tỏa của họ đúng lúc đúng chỗ luôn. Khi phát hiện VN chưa ổn định thì họ khai thác ngay lập tức. Dấu ấn của HLV Singapore rõ ràng lắm ở giải này."
Điều khiến nhiều người bất ngờ là HLV Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình hai trận liên tiếp. "Ban đầu tôi nghĩ sẽ có một đến hai sự thay đổi trong đội hình chính. Nhưng không, ông ấy giữ nguyên như khi gặp Timor Leste. Thế là mất yếu tố bất ngờ với Singapore rồi.
Đến khi ông Kim điều chỉnh thì Singapore lại bắt đầu hưng phấn, tin tưởng mạnh mẽ rằng có thể giành điểm trên đất VN. Cộng thêm chuyện đen đủi với hai cú dứt điểm ăn xà ngang, nên phần nào Singapore cũng may mắn khi hòa được.
Nhưng đây là may mắn có lý do đấy. Đấu pháp họ đề ra cực kỳ hợp lý. Họ tính toán chi tiết trong bối cảnh VN cũng có lúc nôn nóng. Đá mãi không vào thì kỷ luật chiến thuật bắt đầu lung lay, và ta cũng nôn nóng trong những pha dứt điểm."
Về quyết định gây tranh cãi khi thay Đình Bắc từ hiệp một bằng Tài Lộc, BLV Quang Huy phân tích:
"Có hai vấn đề nhé. Thứ nhất, những phút đầu Đình Bắc chơi chưa đạt yêu cầu. Anh ấy có cơ hội nhưng xử lý không hợp lý. Có tình huống ai cũng thấy đánh đầu sẽ hợp lý hơn, nhưng anh ấy lại chọn bắt vô-lê. Tất nhiên nếu vào thì sẽ siêu đẹp, nhưng các HLV Hàn luôn đề cao kỷ luật và sự an toàn, nên tình huống đó phải đánh đầu trước đã.
Có thể HLV Kim Sang-sik cảm nhận Đình Bắc đang hơi hưng phấn quá sau khi tỏa sáng trước Timor Leste. Nhưng Singapore là đối thủ hoàn toàn khác. Sự hưng phấn đó khi gặp đối thủ phòng ngự kỷ luật thế này thì càng đá càng khó. Có thể HLV muốn rút ra, coi đó là bài học để Đình Bắc tỉnh táo hơn.
Yếu tố thứ hai là Tài Lộc cũng là cầu thủ hay mà. Trước đây nhiều người còn bảo phải cho bộ ba nhập tịch đá cùng nhau cơ. Nhưng khi Đình Bắc chơi hay trận Timor Leste thì lại chuyển sang khen đó là bộ khung tốt.
Thì Tài Lộc cũng là tài năng và việc đưa anh ấy vào nhằm tạo nét mới. Thực tế anh ấy cũng tạo ra những tình huống sóng gió về phía cầu môn đối phương. Có quả đá rất sáng và những pha khuấy đảo trước khung thành Singapore. Tôi nghĩ có thể hiểu theo hai yếu tố: Đình Bắc chưa làm tròn nhiệm vụ và Tài Lộc có thể mang lại điều mới mẻ."
Về việc Patrik Lê Giang được bắt chính dù Văn Lâm đã khỏe, BLV Quang Huy giải thích:
"Các trợ lý thủ môn của HLV Kim Sang-sik lựa chọn theo lý trí, theo phong độ từng thời điểm. Và phong độ này không chỉ ở đội tuyển mà còn cả quá trình thi đấu ở V.League.
Ví dụ AFF Cup cách đây một năm rưỡi là Đình Triệu. Đình Triệu bắt thế thì không ai bằng anh ấy được. Nhưng sau đó anh ấy chấn thương phải phẫu thuật, chưa trở lại được như trước.
Trong khi Patrik Lê Giang có khát khao cực lớn. Phải thấy rằng trong bóng đá, khi đã đứng trên đỉnh cao rồi thì nhiều khi không bằng sự thôi thúc, sự dồn nén đến tận cùng của những người chưa từng chạm đỉnh cao. Kiểu như Patrik Lê Giang, nhập tịch rồi nhưng vẫn chưa phải thủ môn số một của đội tuyển. Chính khát khao ấy tạo nguồn động lực để tinh thần và ý chí phấn đấu trở nên ghê gớm.
Và Patrik Lê Giang lúc này hoàn toàn xứng đáng là thủ môn số một. Tôi rất tán đồng việc các trợ lý HLV Kim Sang-sik lựa chọn theo từng thời điểm.
Ở AFF Cup lần trước, Đình Triệu rất xứng đáng bắt chính và điều đó ban đầu tạo ra sự ngỡ ngàng. Nhưng càng vào sâu càng thấy lựa chọn có lý. Đến giờ, Patrik Lê Giang là thủ môn đang có phong độ rất tốt.
Tất nhiên trong bóng đá, hôm nay chơi tốt nhưng khi có vấn đề thì người dự bị vào lại có thể bắt tốt hơn. Bóng đá luôn như vậy. Nhưng về mặt lý trí, lúc này chọn Patrik Lê Giang là hợp lý."
Với trận hòa trước Singapore, tuyển VN từ vị thế đua ngôi đầu giờ gặp nhiều rủi ro. Nếu bất lợi ở trận trên sân Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 tới, có thể bị loại ngay từ vòng bảng luôn!
BLV Quang Huy chia sẻ: "Hình như có điều gì đó khiến HLV Kim Sang-sik phải băn khoăn trong tính toán. Tôi nghĩ sẽ có thay đổi vì còn ba ngày trước trận Indonesia, lại phải đá sân khách nữa, nên cần con người có thể lực sung sức hơn. Nhưng cũng có thể ở trận Singapore, HLV Kim Sang-sik đánh giá nên đánh nhanh, giải quyết sớm.
Việc thay Đình Bắc sớm vậy cũng nằm trong tâm lý có thể giải quyết trận đấu gọn để giữ sức. Nhưng không ngờ trận đấu lại giằng co thế. Giờ chỉ có ít ngày nghỉ, còn phải di chuyển nữa.
Tôi cho rằng đừng nghĩ đến chuyện nhất bảng hay nhì bảng, hay đối thủ tiếp theo là ai, mà phải đá thật tốt. Giờ rất khó để chơi tốt mà còn toan tính. Phải chơi với phong độ tốt nhất, trước hết cứ vào được vòng trong đã.
Chúng ta đã trải qua giờ phút khó khăn thế này ở bảng đấu mà trước đó ai cũng nghĩ không khó. Thì thật sự, gặp ai ở bán kết cũng vậy thôi.
Tôi tin trận gặp Singapore đã khó rồi, thì Indonesia sẽ còn khó hơn, giống như ngọn núi cao hơn nữa. Khi đã vượt qua được ngọn núi đó rồi thì gặp ai cũng sẽ bước vào với tâm thế bình tĩnh hơn. Trước hết cứ vào được vòng trong đã, rồi tính tiếp!" ️
Nguồn: soha.vn
Sau trận hòa 0-0 với Singapore trên sân Mỹ Đình, NHM ai cũng phải thất vọng. Đội nhà bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội là bao nhiêu, trong khi Singapore thì chơi kiểu "rùa co đầu" nhưng lại hiệu quả vô cùng. BLV Quang Huy đã lên tiếng chia sẻ về trận đấu này:
"Singapore lần này tiến bộ khủng khiếp so với khi gặp mình cách đây một năm rưỡi cũng tại AFF Cup. Lối chơi của họ kỷ luật kinh khủng luôn. Mỗi vị trí đều biết phải làm gì, và đừng tưởng họ chỉ biết phòng thủ nhé. Họ sẵn sàng phản công cực nguy hiểm khi mình dâng lên.
Khi đội hình ta bị giãn ra, họ tính toán siêu kỹ để phản đòn. Chỉ cần sơ hở một tí là họ đánh liền. Những pha giải tỏa của họ đúng lúc đúng chỗ luôn. Khi phát hiện VN chưa ổn định thì họ khai thác ngay lập tức. Dấu ấn của HLV Singapore rõ ràng lắm ở giải này."
Điều khiến nhiều người bất ngờ là HLV Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình hai trận liên tiếp. "Ban đầu tôi nghĩ sẽ có một đến hai sự thay đổi trong đội hình chính. Nhưng không, ông ấy giữ nguyên như khi gặp Timor Leste. Thế là mất yếu tố bất ngờ với Singapore rồi.
Đến khi ông Kim điều chỉnh thì Singapore lại bắt đầu hưng phấn, tin tưởng mạnh mẽ rằng có thể giành điểm trên đất VN. Cộng thêm chuyện đen đủi với hai cú dứt điểm ăn xà ngang, nên phần nào Singapore cũng may mắn khi hòa được.
Nhưng đây là may mắn có lý do đấy. Đấu pháp họ đề ra cực kỳ hợp lý. Họ tính toán chi tiết trong bối cảnh VN cũng có lúc nôn nóng. Đá mãi không vào thì kỷ luật chiến thuật bắt đầu lung lay, và ta cũng nôn nóng trong những pha dứt điểm."
Về quyết định gây tranh cãi khi thay Đình Bắc từ hiệp một bằng Tài Lộc, BLV Quang Huy phân tích:
"Có hai vấn đề nhé. Thứ nhất, những phút đầu Đình Bắc chơi chưa đạt yêu cầu. Anh ấy có cơ hội nhưng xử lý không hợp lý. Có tình huống ai cũng thấy đánh đầu sẽ hợp lý hơn, nhưng anh ấy lại chọn bắt vô-lê. Tất nhiên nếu vào thì sẽ siêu đẹp, nhưng các HLV Hàn luôn đề cao kỷ luật và sự an toàn, nên tình huống đó phải đánh đầu trước đã.
Có thể HLV Kim Sang-sik cảm nhận Đình Bắc đang hơi hưng phấn quá sau khi tỏa sáng trước Timor Leste. Nhưng Singapore là đối thủ hoàn toàn khác. Sự hưng phấn đó khi gặp đối thủ phòng ngự kỷ luật thế này thì càng đá càng khó. Có thể HLV muốn rút ra, coi đó là bài học để Đình Bắc tỉnh táo hơn.
Yếu tố thứ hai là Tài Lộc cũng là cầu thủ hay mà. Trước đây nhiều người còn bảo phải cho bộ ba nhập tịch đá cùng nhau cơ. Nhưng khi Đình Bắc chơi hay trận Timor Leste thì lại chuyển sang khen đó là bộ khung tốt.
Thì Tài Lộc cũng là tài năng và việc đưa anh ấy vào nhằm tạo nét mới. Thực tế anh ấy cũng tạo ra những tình huống sóng gió về phía cầu môn đối phương. Có quả đá rất sáng và những pha khuấy đảo trước khung thành Singapore. Tôi nghĩ có thể hiểu theo hai yếu tố: Đình Bắc chưa làm tròn nhiệm vụ và Tài Lộc có thể mang lại điều mới mẻ."
Về việc Patrik Lê Giang được bắt chính dù Văn Lâm đã khỏe, BLV Quang Huy giải thích:
"Các trợ lý thủ môn của HLV Kim Sang-sik lựa chọn theo lý trí, theo phong độ từng thời điểm. Và phong độ này không chỉ ở đội tuyển mà còn cả quá trình thi đấu ở V.League.
Ví dụ AFF Cup cách đây một năm rưỡi là Đình Triệu. Đình Triệu bắt thế thì không ai bằng anh ấy được. Nhưng sau đó anh ấy chấn thương phải phẫu thuật, chưa trở lại được như trước.
Trong khi Patrik Lê Giang có khát khao cực lớn. Phải thấy rằng trong bóng đá, khi đã đứng trên đỉnh cao rồi thì nhiều khi không bằng sự thôi thúc, sự dồn nén đến tận cùng của những người chưa từng chạm đỉnh cao. Kiểu như Patrik Lê Giang, nhập tịch rồi nhưng vẫn chưa phải thủ môn số một của đội tuyển. Chính khát khao ấy tạo nguồn động lực để tinh thần và ý chí phấn đấu trở nên ghê gớm.
Và Patrik Lê Giang lúc này hoàn toàn xứng đáng là thủ môn số một. Tôi rất tán đồng việc các trợ lý HLV Kim Sang-sik lựa chọn theo từng thời điểm.
Ở AFF Cup lần trước, Đình Triệu rất xứng đáng bắt chính và điều đó ban đầu tạo ra sự ngỡ ngàng. Nhưng càng vào sâu càng thấy lựa chọn có lý. Đến giờ, Patrik Lê Giang là thủ môn đang có phong độ rất tốt.
Tất nhiên trong bóng đá, hôm nay chơi tốt nhưng khi có vấn đề thì người dự bị vào lại có thể bắt tốt hơn. Bóng đá luôn như vậy. Nhưng về mặt lý trí, lúc này chọn Patrik Lê Giang là hợp lý."
Với trận hòa trước Singapore, tuyển VN từ vị thế đua ngôi đầu giờ gặp nhiều rủi ro. Nếu bất lợi ở trận trên sân Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 tới, có thể bị loại ngay từ vòng bảng luôn!
BLV Quang Huy chia sẻ: "Hình như có điều gì đó khiến HLV Kim Sang-sik phải băn khoăn trong tính toán. Tôi nghĩ sẽ có thay đổi vì còn ba ngày trước trận Indonesia, lại phải đá sân khách nữa, nên cần con người có thể lực sung sức hơn. Nhưng cũng có thể ở trận Singapore, HLV Kim Sang-sik đánh giá nên đánh nhanh, giải quyết sớm.
Việc thay Đình Bắc sớm vậy cũng nằm trong tâm lý có thể giải quyết trận đấu gọn để giữ sức. Nhưng không ngờ trận đấu lại giằng co thế. Giờ chỉ có ít ngày nghỉ, còn phải di chuyển nữa.
Tôi cho rằng đừng nghĩ đến chuyện nhất bảng hay nhì bảng, hay đối thủ tiếp theo là ai, mà phải đá thật tốt. Giờ rất khó để chơi tốt mà còn toan tính. Phải chơi với phong độ tốt nhất, trước hết cứ vào được vòng trong đã.
Chúng ta đã trải qua giờ phút khó khăn thế này ở bảng đấu mà trước đó ai cũng nghĩ không khó. Thì thật sự, gặp ai ở bán kết cũng vậy thôi.
Tôi tin trận gặp Singapore đã khó rồi, thì Indonesia sẽ còn khó hơn, giống như ngọn núi cao hơn nữa. Khi đã vượt qua được ngọn núi đó rồi thì gặp ai cũng sẽ bước vào với tâm thế bình tĩnh hơn. Trước hết cứ vào được vòng trong đã, rồi tính tiếp!" ️
Nguồn: soha.vn