Tối 17/7 vừa rồi, T1 lội ngược dòng cực đỉnh trước nhà vô địch LCK - DWG KIA luôn á! Đáng chú ý nhất là ván 2, team áo trắng đỏ vùi dập đối thủ chỉ trong vòng 24 phút thi đấu. Phải công nhận màn lăn cầu tuyết quá mượt nhờ combo Án Tử chuẩn không cần chỉnh của Keria chơi Thresh
Chứng kiến màn hủy diệt của T1, BLV Hoàng Luân thả comment: "Đây là ván đấu Faker có mặt trong đội hình T1 cho đủ người mà thôi. Anh chưa kịp làm gì thì đội đã thắng". Và ngay lập tức, anh phải hứng cả rổ "gạch đá" từ fan Faker nha các bạn
Một tài khoản T. lên tiếng góp ý: "Góp ý cho anh. Đừng coi thường Faker. Đừng nói giọng khinh rẻ anh ấy trên sóng. Người được cộng đồng gamer nói chung và cả những tuyển thủ streamer nổi tiếng trên thế giới coi là thần tượng, Riot vinh danh. Dù anh có bị sa sút phong độ hay không được như xưa nhưng anh xứng đáng được tôn trọng. Niềm vui sẽ trọn vẹn nếu như không có những lời lẽ coi thường nhắm vào Faker của anh".
Chưa hết đâu! Ở phút 21, BLV Hoàng Luân còn gọi chiêu Phân Chia Thiên Hạ của Faker là "Phân Chia Tiếng Cười" Quỷ Vương bị bắt lỗi ở đường giữa khi push lẻ, mất cả chiêu cuối lẫn Tốc Biến mà vẫn phải nằm xuống.
Nhưng BLV Hoàng Luân cũng không phải dạng dễ bị nha các fen! Phản hồi ý kiến của fan, anh viết: "Mình rút kinh nghiệm nhé, sau những trận như này phải nói là sự hiện diện và áp lực kinh hoàng của Faker ở đường giữa khiến 2 cánh của DK tự lăn ra chết"
Thực tế mà nói, nhận xét của BLV Hoàng Luân với Faker ở ván 3 gặp DK nghe hơi khó chịu đối với fan là phải. Nhưng phải thừa nhận, Quỷ Vương không có nhiều đất diễn ở ván này khi bộ ba Keria, Gumayusi và Canna đã chơi quá xịn luôn á
Không cần tới rừng hỗ trợ, họ liên tục hạ gục đối phương trong những pha đối đầu trực diện. Trong khi đó, Faker chỉ tham gia 3 trong tổng số 16 điểm hạ gục của T1 thôi. Anh sở hữu KDA 1/1/2. Còn MVP của ván đấu thuộc về Keria với KDA 6/0/6 cực khủng
Nguồn: kenh14.vn